Cú sốc: Mẹ mải lướt phây, bé trai 8 tháng mất mạng dưới bánh xe tải

Vit011265

New member
Chuẩn bị tâm lý đi nha vì câu chuyện này thực sự quá đau lòng luôn!

Sự việc xảy ra tại thành phố Prakan, Thái Lan khi bé trai Nontawat Saingam, mới chỉ 8 tháng tuổi, đang ngồi trong xe tập chạy ở sân trước nhà. Trong lúc đó, mẹ bé là chị Wilawan Pitpan (32 tuổi) đang mải mê chat trên mạng xã hội qua điện thoại và không để ý con.

Chỉ trong khoảnh khắc, cậu nhóc Saingam đã tự mở được cổng trước và lăn bánh ra ngoài đường luôn

a99a067e67e8ca5778e9.jpg


Camera an ninh gần đó đã quay lại toàn bộ cảnh tượng ám ảnh: một chiếc xe tải đang lao tới và đâm sầm vào xe tập chạy của bé Nontawat. Tài xế đã cố gắng đánh lái sang bên kia đường để tránh nhưng bánh sau xe vẫn quệt phải cậu bé, gây ra vụ tai nạn thương tâm này

Đoạn video cho thấy chiếc xe tải cố gắng tránh đâm vào bé trai Saingam, nhưng nạn nhân và chiếc xe tập chạy vẫn bị bánh sau của xe tải đè qua. Bé Nontawat được xác định đã tử vong ngay tại chỗ do bị vỡ sọ và gãy chân phải. Chiếc xe tập chạy vỡ tan tành thành từng mảnh trên đường

Chỉ vài giây sau khi vụ va chạm xảy ra, chị Wilawan mới chạy ùa ra ngoài để cứu con nhưng đã quá muộn rồi...

Anh tài xế Sanan Sopapong (61 tuổi) - người gây ra vụ tai nạn - lúc đó vừa rời khỏi công trường cách nhà chị Wilawan khoảng 4km. Anh đã không bỏ trốn mà dừng xe lại ngay, cố gắng giúp đỡ cậu bé trong lúc chờ cảnh sát đến.

Anh Sanan chia sẻ: "Tôi không thể lái xe nhanh vì đường rất hẹp. Tôi đã rất sốc khi đột nhiên thấy thằng bé lao ra dưới gầm xe tải. Tôi đã cố gắng đánh lái nhưng thằng bé đã không tránh được bánh sau".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top