NangDev3709
New member
Trời ơi, tin này nghe mà xót xa quá! Trong lúc đang phát tỉa cành cây phi lao ở sân trường, không may cây chạm phải đường điện cao thế, một nam sinh lớp 9C Trường THCS Quyết Thắng bị điện giật luôn
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội sáng nay (25/5), ông Đinh Quốc Toản – Hiệu trưởng trường THCS Quyết Thắng (TP. Hải Dương) cho biết, khoảng hơn nửa tháng trước tại trường xảy ra việc học sinh lớp 9 trong quá trình tham gia lao động phát tỉa cành cây không may bị điện giật gây thương tích nặng. Cách đây 4 ngày, nạn nhân đã không qua khỏi.
Cụ thể hơn, vào chiều 8/5, em N.T.A (SN 2005), học lớp 9C cùng các bạn trong lớp thực hiện lao động theo sự phân công của nhà trường là cắt tỉa cành cây phi lao phía sau sân trường. Trong lúc em này bắc thang lên cây (từ vị trí đứng trên thang cách mặt đất khoảng 2m) để cắt tỉa, không may chồi cây phi lao chạm vào đường dây điện cao thế phía sau bờ tường của trường khiến em bị điện giật ngã xuống đất luôn
Ngay sau khi xảy ra sự việc, các thầy cô đã tiến hành sơ cứu và nhanh chóng đưa em T.A. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Do vết thương quá nặng nên ngay chiều tối cùng ngày, em được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội.
"Sau khi xảy ra sự việc, một mặt chúng tôi đưa em T.A. đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời thông báo cho gia đình học sinh, báo cáo chính quyền sở tại và Phòng GD&ĐT TP. Hải Dương. Trong suốt quá trình em T.A nằm điều trị tại bệnh viện, BGH chúng tôi đều cắt cử giáo viên phối hợp với gia đình chăm sóc và tạo mọi điều kiện tốt nhất để chạy chữa cho em. Tuy nhiên, em đã không qua khỏi..." - ông Toản chia sẻ với giọng đầy xót xa.
Nói về sự việc này, ông Toản tâm sự, sự việc xảy ra đối với em T.A là tai nạn rủi ro không ai mong muốn cả và các thầy cô, học sinh trong trường ai cũng xót xa lắm. Về phía nhà trường đã làm hết những gì có thể để mong cứu được em, cử giáo viên đến nơi em điều trị để phối hợp với gia đình chăm sóc. Sau khi xảy ra sự việc, Công an TP. Hải Dương có về làm việc với nhà trường.
Nguồn: kenh14.vn