Cú sốc lớn: Voi già 50 tuổi chết thảm sau màn pháo hoa Tết, dân mạng toàn cầu tức điên!

064b4d0c1abaee935014.jpg


Trời ơi đất hỡi, chuyện này nghe mà đau lòng quá đi! Một bác voi 50 tuổi ở Sanctuary of Truth, Pattaya, Thái Lan đã hoảng loạn cực độ khi chứng kiến màn pháo hoa đón Năm mới rồi ngã quỵ luôn. Và rồi không lâu sau đó, bác ấy đã ra đi mãi mãi Chuyện này đang làm dậy sóng cộng đồng mạng toàn thế giới với làn sóng phẫn nộ cực mạnh!

Ai cũng biết Thái Lan là xứ sở triệu voi với ngành du lịch siêu phát triển, trong đó hoạt động cưỡi voi là một trong những trải nghiệm hút khách nhất.

Tuy là trải nghiệm hòa mình với thiên nhiên nghe có vẻ hay ho, nhưng mà đằng sau đó là cả tá câu chuyện đau lòng về những chú voi bị đem ra làm công cụ giải trí cho con người. Nghe xong tự nhiên thấy có gì đó không ổn lắm luôn á

Và câu chuyện mới nhất về Samruai - một bác voi già ở khu du lịch nổi tiếng Thái Lan - đã gục ngã và chết sau khi chứng kiến màn pháo hoa đón năm mới đang khiến hàng triệu người dùng mạng trên toàn thế giới tức giận cực độ!

cb7a419d5150bb213eaf.jpg


Cụ thể hơn nè, bác Samruai (50 tuổi) đã sống và được huấn luyện để phục vụ khách du lịch ở Sanctuary of Truth, Pattaya, Thái Lan. Tại đây, các bạn du khách sẽ được cưỡi voi tham quan các kiểu.

Người ta cho rằng Samruai đã trở nên suy kiệt nặng sau khi bị hoảng loạn trước màn bắn pháo hoa mừng Năm mới ở gần khu du lịch Sanctuary of Truth vài tuần trước đó.

d8f7557a5748d5d1ab26.jpg


Theo trang Coconuts Bangkok, sau màn pháo hoa chết người đó, Samruai bắt đầu ốm yếu hơn hẳn và suy kiệt dần, cuối cùng không giữ được mạng sống

"Các bác sĩ thú y đã nhanh chóng đưa nước muối và thuốc kháng sinh cho Samruai trước khi chuyển nó tới bệnh viện ở Surin để điều trị. Tuy nhiên, nó đã chết vào tối hôm đó", một báo cáo cho biết.

d80283c67b3545978a01.jpg


457a8ac1c3c9da6a4b2d.jpg


Sau khi vụ việc xảy ra, những bức ảnh ghi lại cảnh người dân chuẩn bị các nghi thức để chôn cất Samruai đã được đăng tải trên nhiều tờ báo trong và ngoài nước. Nhiều nhà sư đến từ chùa Bang Lamung cũng đã đến để cầu siêu cho bác voi đáng thương này.

Phát ngôn viên Tổ chức Bảo vệ động vật thế giới đã lên tiếng: "Thật sự buồn khi 1 con voi ốm yếu lại phải sống những ngày cuối cùng như 1 trò giải trí, tiêu khiển của con người. Nó đáng được tự do ngoài thế giới thiên nhiên hoang dã, chứ không phải hứng chịu sự sợ hãi, hoảng loạn trước những màn pháo hoa hay một môi trường nhân tạo trong thành phố".

Trước câu chuyện đau lòng này, rất nhiều người dùng mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ cực mạnh trước hành động ngược đãi động vật của con người. "Voi là loài động vật đáng yêu và rất tình cảm. Chúng không đáng bị giam nhốt như món đồ tiêu khiển của con người. Chúng ta không có quyền lạm dụng, ngược đãi chúng", một người dùng mạng lên tiếng.

Thật sự chuyện này khiến mình phải suy ngẫm lại về cách con người đối xử với động vật rồi

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top