NgocBobo3906
New member
Chị không thể ngờ nổi mình lại nhận được món quà "khủng" như vậy từ em chồng
Chồng chị với em út cách nhau đúng 20 tuổi luôn. Lúc mới về làm dâu, chị cứ tò mò không hiểu sao ông bà lại sinh "thưa" thế này. Mẹ chồng kể là ngày xưa chỉ định sinh một con thôi để tập trung nuôi dạy cho tốt, nhưng sau thấy nhiều gia đình mất con quá, ông bà lo tuổi già cô đơn nên quyết định sinh thêm đứa nữa.
Bố chồng mất sớm khi mới ngoài 50, còn mẹ chồng thì trước nay chỉ ở nhà nội trợ với nuôi con, chưa bao giờ đi làm kiếm tiền. Ông ra đi, bà mất chỗ dựa về mặt tài chính luôn, và cũng trở thành một gánh nặng không nhỏ cho vợ chồng chị.
Thu nhập của chúng chị chỉ đủ sống qua ngày và nuôi con, mỗi tháng dư được chút xíu thôi. Hiểu hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng chị, mẹ chồng cũng đi làm thuê kiếm tiền nuôi em út ăn học. Thỉnh thoảng chúng chị biếu bà chút tiền để cải thiện bữa ăn.
Em trai chồng tên Duy, học siêu giỏi luôn á Hết cấp 3, em muốn lên đại học nhưng mẹ chồng không đồng ý vì bà không còn sức nuôi nữa, bắt em phải đi làm. Thương em chồng ham học mà gia đình không đủ điều kiện, chị bàn với chồng quyết định giúp em ấy theo đuổi ước mơ.
Khi được anh chị đồng ý nuôi ăn học, Duy đã khóc và quỳ xuống cảm ơn chúng chị. Em ấy hứa sẽ không phụ lòng anh chị và sau này sẽ báo đáp công ơn. Vợ chồng chị giúp em không hề mong muốn trả ơn gì cả, chỉ mong em có tương lai tốt đẹp hơn anh chị thôi
Những năm em ấy học đại học, vợ chồng chị làm thêm đủ mọi việc, miễn là có tiền và không vi phạm đạo đức là được. Dù rất gian khổ nhưng chúng chị vẫn cố gắng và không bao giờ than vãn, vì sợ Duy biết rồi nản chí bỏ dở việc học. Ngày em nhận được tấm bằng đại học chính là ngày hạnh phúc nhất của vợ chồng chị
Tháng 9 vừa rồi, Duy đã đi làm rồi, tháng lương đầu tiên nhận được, em mua đồ dùng học tập cho các cháu và biếu anh chị vài triệu để chi tiêu.
Tối hôm kia, cả nhà đang ngồi ăn cơm thì tài khoản của chị bất ngờ "kêu" leng keng. Lúc kiểm tra, chị bàng hoàng khi Duy chuyển tới 50 triệu luôn Em ấy dùng toàn bộ tiền thưởng Tết để biếu anh chị và các cháu ăn Tết đấy!
Vợ chồng chị từ chối không nhận nhưng Duy bảo công ơn của chúng chị trả cả đời chưa hết, số tiền đó chẳng thấm tháp vào đâu. Nhìn em chồng có được công việc tốt, lương cao mà chị hạnh phúc lắm, cuối cùng thì lòng tốt của chúng chị đã gặt được trái ngọt rồi
Nguồn: soha.vn
Chồng chị với em út cách nhau đúng 20 tuổi luôn. Lúc mới về làm dâu, chị cứ tò mò không hiểu sao ông bà lại sinh "thưa" thế này. Mẹ chồng kể là ngày xưa chỉ định sinh một con thôi để tập trung nuôi dạy cho tốt, nhưng sau thấy nhiều gia đình mất con quá, ông bà lo tuổi già cô đơn nên quyết định sinh thêm đứa nữa.
Bố chồng mất sớm khi mới ngoài 50, còn mẹ chồng thì trước nay chỉ ở nhà nội trợ với nuôi con, chưa bao giờ đi làm kiếm tiền. Ông ra đi, bà mất chỗ dựa về mặt tài chính luôn, và cũng trở thành một gánh nặng không nhỏ cho vợ chồng chị.
Thu nhập của chúng chị chỉ đủ sống qua ngày và nuôi con, mỗi tháng dư được chút xíu thôi. Hiểu hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng chị, mẹ chồng cũng đi làm thuê kiếm tiền nuôi em út ăn học. Thỉnh thoảng chúng chị biếu bà chút tiền để cải thiện bữa ăn.
Em trai chồng tên Duy, học siêu giỏi luôn á Hết cấp 3, em muốn lên đại học nhưng mẹ chồng không đồng ý vì bà không còn sức nuôi nữa, bắt em phải đi làm. Thương em chồng ham học mà gia đình không đủ điều kiện, chị bàn với chồng quyết định giúp em ấy theo đuổi ước mơ.
Khi được anh chị đồng ý nuôi ăn học, Duy đã khóc và quỳ xuống cảm ơn chúng chị. Em ấy hứa sẽ không phụ lòng anh chị và sau này sẽ báo đáp công ơn. Vợ chồng chị giúp em không hề mong muốn trả ơn gì cả, chỉ mong em có tương lai tốt đẹp hơn anh chị thôi
Những năm em ấy học đại học, vợ chồng chị làm thêm đủ mọi việc, miễn là có tiền và không vi phạm đạo đức là được. Dù rất gian khổ nhưng chúng chị vẫn cố gắng và không bao giờ than vãn, vì sợ Duy biết rồi nản chí bỏ dở việc học. Ngày em nhận được tấm bằng đại học chính là ngày hạnh phúc nhất của vợ chồng chị
Tháng 9 vừa rồi, Duy đã đi làm rồi, tháng lương đầu tiên nhận được, em mua đồ dùng học tập cho các cháu và biếu anh chị vài triệu để chi tiêu.
Tối hôm kia, cả nhà đang ngồi ăn cơm thì tài khoản của chị bất ngờ "kêu" leng keng. Lúc kiểm tra, chị bàng hoàng khi Duy chuyển tới 50 triệu luôn Em ấy dùng toàn bộ tiền thưởng Tết để biếu anh chị và các cháu ăn Tết đấy!
Vợ chồng chị từ chối không nhận nhưng Duy bảo công ơn của chúng chị trả cả đời chưa hết, số tiền đó chẳng thấm tháp vào đâu. Nhìn em chồng có được công việc tốt, lương cao mà chị hạnh phúc lắm, cuối cùng thì lòng tốt của chúng chị đã gặt được trái ngọt rồi
Nguồn: soha.vn