Cú sốc kép đập tan giấc mơ "đế chế" của Harry và Meghan

8b5d910a38d3ed075494.jpg


Ối dồi ôi, drama vợ chồng Harry - Meghan lại thêm một hồi nữa rồi các bạn ơi! Không chỉ phải ngậm ngùi kết thúc podcast "Archetypes" sau đúng 12 tập, giờ cặp đôi này còn bị reject luôn đơn đăng ký nhãn hiệu. Các chuyên gia hoàng gia đang bảo đây như kiểu "đòn chí mạng" vào cái "đế chế" mà nhà Sussex mơ ước build lên mấy năm qua đó!

c23b677cbf0f7a09d299.jpg


Chuyện là vào ngày 21/6, Daily Mail độc quyền bóc phốt rằng vợ chồng Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đã nộp đơn xin đăng ký độc quyền nhãn hiệu podcast "Archetypes" - cái tên do chính Meghan Markle nghĩ ra. Họ muốn nắm trọn quyền sở hữu tên này cho mục đích "bản ghi âm và podcast có thể tải xuống" với những content về "cách đối xử văn hóa với phụ nữ và những khuôn mẫu mà phụ nữ phải đối mặt".

Nhưng mà plot twist đây rồi! Văn phòng Nhãn hiệu và Bằng sáng chế Mỹ đã từ chối thẳng thừng vì lo ngại nhầm lẫn với một thương hiệu đã tồn tại từ trước. Hóa ra công ty Archetypes LLC ở Arizona đã đăng ký nhãn hiệu này từ năm 2015 cho loạt sách và bài viết về "dinh dưỡng, thể dục, tình dục, cải thiện tâm lý bản thân" rồi.

Luật sư của cặp đôi, Marjorie Witter Norman, sau đó đã phải xin gia hạn thêm 3 tháng để hoàn thiện lại hồ sơ cho "Archetypes".

878a625acaba05cd891a.jpg


Richard Eden, phóng viên chuyên "soi" hoàng gia Anh của Daily Mail, comment luôn rằng đây như kiểu đòn knock-out vào công việc kinh doanh của vợ chồng nhà Sussex vậy.

Nhớ lại thì trước đó, nhà Sussex và Spotify đã ra thông báo chung xác nhận dừng sản xuất mùa 2 của "Archetypes", mặc dù đây là chương trình "bùng nổ" từng lên top đầu trong bảng xếp hạng Spotify ngay tuần đầu lên sóng. Kèm theo đó, Harry và Meghan cũng nói tạm biệt hợp đồng "khủng" 20 triệu USD với "ông lớn" streaming này luôn.

Cái twist thứ hai là Harry và Meghan không nhận đủ số tiền theo thỏa thuận vì không sản xuất đủ nội dung đã cam kết. Các nhân viên của Spotify, trong đó có Bill Simmons - phụ trách mảng podcast thể thao, đã lên tiếng chỉ trích cặp vợ chồng hoàng gia này là "lười biếng, lừa gạt". Gắt ghê!

Vài ngày sau đó, Stephen A. Smith - nhà báo kiêm MC Mỹ chuyên về thể thao, cũng "diss" không thương tiếc về Harry và Meghan.

"Nếu Hoàng tử Harry và Nữ công tước xứ Sussex không than phiền về gia đình hoàng gia, tôi không rõ liệu có ai quan tâm đến những gì họ nói không. Tôi không có ý phủ nhận tài năng của Meghan Markle. Cô ấy đã làm tốt trong Suits. Tôi yêu bộ phim đó. Nhưng điều tôi muốn nói là các bạn không thực sự quan tâm đến họ trừ khi họ xúc phạm gia đình mình", ông Smith chia sẻ trên The Stephen A. Smith Show vào ngày 20/6.

Cùng ngày, Sir Trevor Phillips - nhà văn, doanh nhân kiêm cựu chủ tịch Ủy ban Nhân quyền và Bình đẳng ở Anh - cũng bày tỏ sự thất vọng cực mạnh với những hành động "ngớ ngẩn, buông thả" của vợ chồng nhà Sussex.

"Họ có thể là ngọn hải đăng của sự khám phá và hòa giải! Không chỉ với nước Anh, mà cả thế giới. Thay vào đó, họ hoàn toàn lãng phí cơ hội vàng để cho mọi người thấy đất nước này thực sự như thế nào trong các vấn đề chủng tộc. Ở đất nước này, không ai bận tâm về cuộc hôn nhân giữa các chủng tộc và sắc tộc khác nhau. Nhưng họ dựng lên câu chuyện hoàn toàn lố bịch và khó chịu về việc họ bị ngược đãi như thế nào - điều mà nói thẳng ra là không ai tin. Không ai quan tâm đến chủng tộc của Meghan. Họ có thể đã tạo ra những điều khác biệt cho hàng triệu người nhưng họ chọn không làm như vậy. Đó là điều không thể tha thứ. Trong cuốn sách của tôi, đó là một tội lỗi", ông nói rất bức xúc.

Về phía Harry và Meghan thì... im thin thít, không có bất kỳ phản hồi nào về những ý kiến trên cả.

0eb1b9e16dfa0a681376.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top