Chị em ơi, tin được không nè! Hóa ra lý do mà ít ỏi tinh trùng lắm mới đến được đích là vì... chúng nó bị lạc đường ầm ầm luôn á!
Theo nghiên cứu của đại học Warwick và Birmingham (tức là có khoa học chứ không phải chém gió nha), nguyên nhân khiến quá ít tinh trùng có thể bơi tới tử cung là do chúng bị mất phương hướng trong quá trình bơi trong âm đạo và cổ tử cung.
Và rồi chuyện gì xảy ra? Đụng xe liên hoàn luôn! Điều này khiến tinh trùng thường xuyên đâm vào nhau trong quá trình di chuyển. Thương thật đấy!
Plot twist tiếp: Tinh trùng có xu hướng tránh bơi ở 'làn giữa', thay vào đó, chúng bò dọc thành của đường ống. Hệt như mấy bạn mới tập bơi phải bám thành bể vậy luôn á
Giờ các bạn hiểu vì sao chỉ vài chục trong tổng số 300 triệu tinh trùng có thể bơi tới trứng trong mỗi lần quan hệ rồi chứ? Đúng nghĩa đen là cuộc đua sinh tồn cực khắc nghiệt!
Nguồn: soha.vn