Khi nghe tên Erling Haaland, ai cũng hình dung ra một "cỗ máy ghi bàn" cao vút 1m95, ăn bạch tuộc sống trước giờ thi đấu và lao như tên lửa 90 phút không biết mệt. Nhưng plot twist: anh chàng lực lưỡng này lại là tín đồ cuồng nhiệt của một trong những thương hiệu xa xỉ nhất hành tinh - Hermès Birkin!
Trong khi đa số chúng mình đang đau đầu với hóa đơn tiền điện cuối tháng, thì Haaland đang chilling ở đâu đó với bộ sưu tập túi Birkin khủng đến mức cộng đồng mê túi hiệu quốc tế phải phong cho cái title "HBIC" - tức là Head Birkin In Charge. Dịch ra nghe cho oách: "Trùm Birkin"
Giờ thì chúng mình cùng khui từng chiếc một nhé!
Không phải size 25 như dân thường đâu nha. Cũng chẳng phải size 35 của hội có tiền. Mà là size 50 luôn! To tổ bố như một chiếc vali xách tay ấy. Trên mặt túi là hình con đường dài vô tận giữa khung cảnh núi non hùng vĩ, như thể Hermès đã tiên đoán trước cuộc đời Haaland sẽ là một hành trình không bao giờ dừng lại.
Giá? 45.500 USD. CHỈ một chiếc thôi nha. Bằng cả một chiếc xe hơi xịn sò luôn
Da Togo, màu đen phối cam, họa tiết caro cực kỳ bắt mắt. Nhìn vừa chic vừa quái đến lạ. Giá bán lại 33.000 USD nhưng đã có người mua bay màu rồi. Sold out cmnr. Chán vãi, ghét nhất mấy lúc vào xem thì nó out of stock như này
Chất liệu Toile, tức là vải canvas phối viền da, nhẹ hơn da thật nhưng vì nó là Hermès nên vẫn gần 1 tỷ thôi. Màu trung tính, dễ phối với mọi outfit. Rất thực dụng. Rất là... Haaland
Đây là chiếc mà hội chơi túi gọi là "đặc biệt vip pro", vì nó có một cái ngăn nhỏ bên ngoài chuyên để... đựng chai nước. Hermès thiết kế ngăn đựng chai nước đấy. Cho chiếc túi 1,32 tỷ đồng. Tính ra cái ngăn đựng chai nước đó đắt hơn mấy chiếc SH luôn á
Trên Rebag giá 50.000 USD. Có 36 người đang rình xem cùng lúc. Nếu bạn cần thêm bằng chứng cho thấy thế giới này không công bằng chút nào thì đây rồi.
Nguồn: kenh14.vn
Trong khi đa số chúng mình đang đau đầu với hóa đơn tiền điện cuối tháng, thì Haaland đang chilling ở đâu đó với bộ sưu tập túi Birkin khủng đến mức cộng đồng mê túi hiệu quốc tế phải phong cho cái title "HBIC" - tức là Head Birkin In Charge. Dịch ra nghe cho oách: "Trùm Birkin"
Giờ thì chúng mình cùng khui từng chiếc một nhé!
Không phải size 25 như dân thường đâu nha. Cũng chẳng phải size 35 của hội có tiền. Mà là size 50 luôn! To tổ bố như một chiếc vali xách tay ấy. Trên mặt túi là hình con đường dài vô tận giữa khung cảnh núi non hùng vĩ, như thể Hermès đã tiên đoán trước cuộc đời Haaland sẽ là một hành trình không bao giờ dừng lại.
Giá? 45.500 USD. CHỈ một chiếc thôi nha. Bằng cả một chiếc xe hơi xịn sò luôn
Da Togo, màu đen phối cam, họa tiết caro cực kỳ bắt mắt. Nhìn vừa chic vừa quái đến lạ. Giá bán lại 33.000 USD nhưng đã có người mua bay màu rồi. Sold out cmnr. Chán vãi, ghét nhất mấy lúc vào xem thì nó out of stock như này
Chất liệu Toile, tức là vải canvas phối viền da, nhẹ hơn da thật nhưng vì nó là Hermès nên vẫn gần 1 tỷ thôi. Màu trung tính, dễ phối với mọi outfit. Rất thực dụng. Rất là... Haaland
Đây là chiếc mà hội chơi túi gọi là "đặc biệt vip pro", vì nó có một cái ngăn nhỏ bên ngoài chuyên để... đựng chai nước. Hermès thiết kế ngăn đựng chai nước đấy. Cho chiếc túi 1,32 tỷ đồng. Tính ra cái ngăn đựng chai nước đó đắt hơn mấy chiếc SH luôn á
Trên Rebag giá 50.000 USD. Có 36 người đang rình xem cùng lúc. Nếu bạn cần thêm bằng chứng cho thấy thế giới này không công bằng chút nào thì đây rồi.
Nguồn: kenh14.vn