Cú sốc: Con gái giấu xác mẹ 89 tuổi trong bồn tắm 4 tháng chỉ vì lý do liên quan đến tiền bạc

e9dc36fa8669043d65e4.jpg


Ơ kìa, chuyện gì mà kinh dị thế này? Paula Bergold, 60 tuổi, vừa bị bắt vì giấu xác mẹ ruột là bà Ruby (89 tuổi) ngay trong nhà ở Peshtigo, phía Tây Wisconsin. Và lý do khiến ai nghe cũng phải "đứng hình" luôn!

Chuyện bắt đầu từ tháng 5 vừa rồi, khi một người hàng xóm thấy lâu quá không gặp bà Ruby đâu nên đã gọi báo công an. Mỗi lần hỏi thăm, Paula - con gái bà - cứ lảng tránh mãi không chịu nói mẹ mình đang ở đâu, nghe mà lạ lắm!

Khi cảnh sát tới nhà kiểm tra, họ thấy ngoài cửa dán tờ thông báo: "Bà Ruby đã rời khỏi thị trấn để thăm một vài người bạn". Nhưng khoan đã! Các sĩ quan lại ngửi thấy mùi hôi thối của... một thứ gì đó đang phân hủy phả ra từ trong nhà Plus, còn có cả đống túi băng phiến nằm la liệt ngoài cửa nữa chứ!

13ff5a8af0403cffb07c.jpg


Vào bên trong, cảnh sát phát hiện một chiếc ghế đầy Borax (chất tẩy rửa), chất tẩy trắng và ammoniac. Nhưng mà... bà Ruby đâu rồi?

Cuối cùng Paula phải "thú tội" rằng mẹ mình vẫn ở trong nhà. Chị này khai là tìm thấy mẹ qua đời trên ghế nhưng "không thể liên hệ với nhà chức trách được" (???) nên chỉ để xác mẹ trong bồn tắm, đợi đến khi phân hủy rồi mới tính chuyện xử lý. Ơ hay sao ơi?

Plot twist ở đây nè: Tại cơ quan điều tra, Paula thừa nhận đang sống nhờ tiền trợ cấp xã hội và các khoản đầu tư của mẹ. Và chính khoản tiền đó là lý do khiến chị quyết định không báo cảnh sát về cái chết của mẹ mình! Nghe mà sốc muốn ngất luôn á!

Hôm thứ 2 vừa rồi, Paula Bergold đã xuất hiện tại tòa qua video từ nhà tù. Chị bị buộc tội giấu xác chết, không báo cáo việc người thân qua đời cho cơ quan có thẩm quyền và có hành vi cản trở.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top