Cú sốc: Chị 54 tuổi mổ chân xong 2 ngày đã ra đi, gia đình đau đớn tìm sự thật

88d5a55135270a78edb2.png


Một sự việc đau lòng vừa xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn khiến gia đình chị Hồ Thị Vân (xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) không thể tin nổi. Mẹ chị là bà Nguyễn Thị Q. (54 tuổi) chỉ vào viện mổ dịch khớp gối - ca mổ nghe có vẻ không nghiêm trọng lắm - nhưng chỉ sau 2 ngày điều trị thì đã tử vong

58806ddf23808aec28c7.jpg


Từ ca mổ "nhỏ" đến cái kết đau lòng

Ngày 19/8, chị Hồ Thị Ngân (22 tuổi, con gái út của bà Q.) kể lại sự việc với giọng nghẹn ngào. Hóa ra ngày 7/8, mẹ chị phát hiện chân có cục phồng to nên vào viện khám. Bác sĩ chẩn đoán là dịch khớp gối, không nguy hiểm lắm, muốn chờ mổ sau cũng được.

"Nhưng khi bác sĩ hỏi có mổ luôn không, mẹ em đồng ý mổ", chị Ngân kể lại. Ca mổ diễn ra sáng 8/8, được cho là thành công. Mẹ chị không đau, thậm chí còn tự vịn tường lê chân đi được. Mọi người ai cũng yên tâm

da6416867e4fb9af331f.jpg


Chuyện gì đã xảy ra trong buổi sáng định mệnh?

Đến sáng 10/8, drama bắt đầu. Bà Q. kêu mệt, tức ngực, khó thở. Nhưng theo lời chị Ngân, khi đến giờ làm việc, bác sĩ sang thăm nhưng không khám kỹ. Gia đình xin chụp X-quang nhưng bị từ chối

Sau đó, bác sĩ đem chai nước truyền cho bà Q. kèm cho uống thuốc. Nhưng trong lúc truyền, bà Q. càng lúc càng yếu rồi bất tỉnh luôn.

eca6fc683a3196208083.jpg


"Trong quá trình truyền nước các bác sĩ về phòng của mình mà không có mặt tại buồng bệnh", chị Ngân tố cáo. Đến khi cấp cứu được gần 3 tiếng đồng hồ, bệnh viện mới quyết định chuyển tuyến vì mạch đập yếu dần.

3 giờ cấp cứu, hi vọng chỉ còn 1-2%

Nghe xong mà thương quá! Lúc mới cấp cứu, gia đình xin chuyển tuyến ngay nhưng bác sĩ không đồng ý. Cấp cứu gần 3 tiếng sau, bệnh viện mới gọi người nhà sang nói sự sống chỉ còn 1-2%

"Với chúng em, còn chút hi vọng cũng sẽ cố hết sức để cứu mẹ nên xin chuyển lên tuyến trên", chị Ngân nói.

Nhưng trước khi lên xe cấp cứu, tình trạng mẹ chị càng tệ: bụng to lên, máu mũi máu miệng chảy, máy đo nhịp tim về 0. Chỉ khi bác sĩ ép tim thì mới có tín hiệu, bỏ ra lại về 0

Ban đầu định đưa lên Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), giữa đường lại đổi sang Bệnh viện Tim. Nhưng đến nơi, các bác sĩ xác nhận bà Q. đã ngừng tuần hoàn ngoại viện rồi.

"Từ trước tới giờ mẹ em hoàn toàn khỏe mạnh, một mình làm mấy sào ruộng, không có bệnh tật gì, cũng không có tiền sử bệnh tim", chị Ngân bức xúc.

Kết quả pháp y ban đầu và câu hỏi còn bỏ ngỏ

Kết quả khám nghiệm pháp y tạm thời cho thấy bà Q. có một ít dịch ở phổi, gãy xương sườn, xương ức. Kết quả chính thức phải đợi thêm 3 tuần nữa.

"Hiện tại gia đình chỉ muốn biết nguyên nhân do đâu mà mẹ em mất mạng, những ai có liên quan tới cái chết của mẹ em, có sai phải chịu trách nhiệm", chị Ngân nhấn mạnh.

83ab216a688446eaf416.jpg


Ông Hồ Văn Hiệp (53 tuổi, chồng bà Q.) cũng cho biết sau sự việc, bệnh viện có cử đại diện xuống thắp hương nhưng không trao đổi gì thêm về nguyên nhân tử vong. Công an huyện Sóc Sơn đã gọi gia đình lên làm việc.

Bệnh viện nói gì?

Ngày 19/8, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn xác nhận có sự việc trên. Theo ông Tuấn, bệnh viện cùng lãnh đạo xã Mai Đình đã tới chia sẻ với gia đình, đồng thời báo cáo lên Sở Y tế Hà Nội và công an huyện.

"Trước mắt về nguyên nhân khiến bệnh nhân tử vong chúng tôi nghĩ tới tim mạch, gây trụy mạch. Bản thân bệnh nhân tới viện để mổ ở chân. Khi có chỉ định mổ, chúng tôi tiến hành khám lâm sàng cho bệnh nhân nhưng không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Bệnh nhân nhập viện ngày 7/8, được các bác sĩ mổ ngày 8/8 và tử vong ngày 10/8", ông Tuấn giải thích.

Phó giám đốc bệnh viện cũng cho biết về quy định chuyên môn, bệnh viện đã họp rút kinh nghiệm và họp hội đồng chuyên môn.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top