Cuộc đời của Kawagoe Miwa thực sự là một bi kịch đau lòng mà ai nghe cũng phải nghẹn ngào
Thời hoàng kim rực rỡ của "ngọc nữ"
Nhắc lại 15 năm trước, cái tên Kawagoe Miwa là cực phẩm của làng giải trí Nhật Bản luôn! Sinh năm 1973, sở hữu visual thanh thuần trong trẻo, cô nàng được phong tặng danh hiệu "ngọc nữ hàng đầu" xứ sở hoa anh đào
Kawagoe Miwa debut vào tháng 10/1988 với single "Looking at you" và lập tức viral khắp nơi. Fandom của cô nàng lúc đó đông đến mức nào!
Đỉnh điểm hơn, đĩa đơn thứ tư "Yume Dake Miteru" của Miwa đã "ẵm" luôn giải Rookie of the Year tại Nihon Record Taishou lần thứ 31 - coi như quá xịn luôn á
Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Miwa còn là nghệ sĩ đa năng khi "càn quét" nhiều cuộc thi tài năng trên truyền hình. Cô nàng còn lấn sân sang điện ảnh với bộ phim đầu tay "Jiken desu yo Heisei Gannen".
Sang những năm 90, Kawagoe Miwa đổi nghệ danh thành Hatause Kaoru và tiếp tục chinh chiến trên màn ảnh.
Đến năm 2007, Miwa bất ngờ tuyên bố giải nghệ để làm việc tại một công ty bất động sản. Từ đó, cô nàng như "biến mất" khỏi radar của công chúng. Báo chí cũng không còn nhắc đến tên cô nữa
Sự thật đau đớn sau 9 năm biến mất
Ngày 31/5/2017, tờ Women's Weekly Nhật Bản thả bom: Kawagoe Miwa đã qua đời tại nhà riêng từ... 9 năM trước! Thông tin này khiến fan của ngọc nữ một thời như bị sét đánh
Ai cũng nghĩ rằng sau khi rời showbiz, Miwa đang sống chill bên gia đình, chứ đâu ngờ sự thật lại đau lòng đến vậy...
Theo Women's Weekly, sau khi nghỉ hát, Miwa đã all-in toàn bộ gia tài vào kinh doanh bất động sản.
Thế nhưng do thiếu kinh nghiệm, cô bị lừa sạch tiền và phá sản luôn. Úp mở gì nữa, đúng thời điểm đó bạn trai lâu năm còn "bỏ rơi" cô để cưới người khác, khiến Miwa rơi vào trầm cảm nặng
Lúc đó bạn bè khuyên quay lại showbiz nhưng Miwa từ chối vì xấu hổ và mặc cảm quá.
Sau khi phá sản, cô xin làm nhân viên tổng đài ở một công ty bất động sản. Nhờ quen biết từ trước nên được ở nhờ phòng trọ trong khu tập thể dành cho nhân viên. Thế nhưng vì nuôi chó mà bị người dân phản đối, thậm chí chú chó còn làm bị thương một người nên Miwa phải đền bù một khoản tiền khá lớn.
Bị "đuổi" khỏi khu tập thể, Miwa chuyển sang sống trong căn nhà gỗ cũ kỹ, tồi tàn ở vùng hẻo lánh tại Shinagawa cùng 2 bé cún
Có người kể lại, Miwa từng đến tiệm cắt tóc và nói: "Xin cắt tóc cho tôi nhưng tôi không có tiền". Cô thậm chí đề nghị dọn dẹp tiệm để trả công nhưng bị từ chối...
Do điều kiện sống quá tệ, Miwa thường xuyên ốm đau. Bạn bè tiết lộ thời gian ở Shinagawa, cô từng phải nhập viện cấp cứu vì sốt rét.
Ngày 22/4/2008, sau 6 tháng chuyển đến Shinagawa, Miwa qua đời tại nhà riêng vì suy tim. Một tuần sau, cảnh sát mới phát hiện vì nhận được báo cáo từ đồng nghiệp - người này gọi cảnh sát vì 1 tuần không thấy Miwa đi làm, điện thoại thì không bắt máy nên nghĩ cô mất tích.
Quá đau lòng về sự ra đi của Miwa, gia đình quyết định không công khai với báo chí. Vì thế không ai biết rằng ngọc nữ một thời đã ra đi vĩnh viễn thay vì chỉ giải nghệ như mọi người lầm tưởng
Sau khi sự thật được hé lộ, rất nhiều bạn bè nghệ sĩ đồng nghiệp chia sẻ họ vô cùng hối hận vì không biết chuyện để kịp thời giúp đỡ cô.
Nguồn: soha.vn