Cú sốc: Bóc trần đẳng cấp gái gọi Sài Gòn thời 4.0

BeoHong195

New member
7e83b66f32eff25ae6db.jpg


Mai kể: "Sau những đêm mây mưa thác loạn với khách, thân thể bị tàn phá một cách ghê gớm..."

Sài Gòn - nơi mà ngành "dịch vụ đặc biệt" phát triển với đủ các tier từ vỉa hè đến hạng sang. Túi dày thì "bay" cùng "gà" đẳng cấp, túi mỏng thì lang thang tìm "hàng" ngoài đường. Những cuộc chơi thâu đêm, đôi chân dài miên man, mặt xinh như hotgirl, xe tay ga xịn sò... tạo nên sự phân tầng rõ rệt trong hội "bướm đêm" đất Sài thành. Và tất nhiên, khách hàng của tier cao cũng toàn đại gia cả

Hàng vỉa hè - mất giá từng ngày

Dễ thấy nhất là lãnh địa của "hàng" bình dân luôn là những chỗ tối om. Gầm cầu, công viên, lề đường... đâu đó trong bóng đêm. Cách hoạt động? Đơn giản vô cùng: deal giá qua loa rồi "bay" luôn vào nhà nghỉ giá hữu nghị. Điểm nóng nhất phải kể đến quanh cầu Sài Gòn, đường Cộng Hòa và các công viên khắp thành phố.

926895bc1a6b644ba175.jpg


Đang phiêu trên đường Cộng Hòa, anh em giật mình vì tiếng rú ga của "đào" chạy sát rồi mời chào: "Bay đêm cùng em đi anh! Không sướng không tính tiền". Thấy không ai để ý, một em ngồi sau với móng tay đen, môi đỏ chót, cầm thuốc phì phèo liền buông lời chua chát: "Mấy thằng này mất khả năng rồi thì phải, mẹ kiếp mới mở hàng mà gặp tụi bay chắc chết đói mất"

Quay về khu vực cầu Sài Gòn, cảnh rượt đuổi và mời chào vẫn diễn ra liên tục. Đầu đường Ung Văn Khiêm, rẽ sang bên kia cầu Sài Gòn giáp cầu vượt Văn Thánh luôn có cả đàn "bướm đêm" cùng bảo kê đứng chào hàng như... chợ vậy.

200e21e3f25738480063.jpg


Tại đây, "gà" hoạt động như một đoàn bướm lượn lờ khắp đường cùng bảo kê giả danh xe ôm. Có em đứng lẻ một mình, nép vào lề đường cầm sẵn nón bảo hiểm, chỉ cần deal giá xong là lên xe "bay" luôn.

Mại dâm kiểu đứng đường, họp chợ, mời chào lố lăng, ăn mặc thiếu vải... đang dần mất chỗ đứng vì giới này đã biết "đổi gió" theo thời 4.0 rồi

"Gà móng đỏ" thời công nghệ số

Cùng với sự phát triển của xã hội và nhu cầu "tình một đêm" cao cấp hơn mà hoạt động mại dâm cũng upgrade không ngừng. Một mặt để thỏa mãn nhu cầu của "ma tình", mặt khác để lách luật và che mắt cơ quan chức năng cho dễ hoạt động.

Có hai cách phổ biến mà hiện nay "gà" hay làm: một là dùng công nghệ làm đẹp, tô son trát phấn + xe sang chao lượn trên đường; hai là dùng mạng xã hội "chào hàng" online. Chỉ làm vậy mới "lách luật" được mà yên tâm hành nghề.

Khác hẳn với mại dâm ngoài đường bụi bặm, những "gà hạng sang" sẵn sàng đại tu bản thân để giữ chỗ đứng vững chắc trong mắt khách.

Mai, một cô gái làm nghề ở quận 1 tâm sự: "Đời ai cũng có lúc tàn phai nhan sắc, làm nghề này mà không đầu tư đại tu thì sau này bán mình nuôi miệng cũng không đủ". Rồi Mai kể tiếp: "Sau những đêm mây mưa thác loạn với khách, thân thể bị tàn phá ghê gớm nên dù kiếm được 10 triệu một đêm thì cũng mất 3 triệu đi spa, làm đẹp"

Theo quan sát, mỗi khi đêm xuống ở Sài Gòn, từng đoàn "bướm đêm" hạng sang đi xe tay ga xịn tỏa ra khách sạn theo yêu cầu của khách. Và đương nhiên đằng sau là sự điều hành của các "má mì".

Đặc điểm dễ nhận: "gà hạng sang" vs "gà hàng dạt" là xe tay ga xịn, ăn mặc sang chảnh, makeup chuẩn, nước hoa xịn mang họ "quý tộc" phổ biến. Để "sở hữu" những em kiểu này, khách phải bỏ ra vài triệu cho mỗi lần "vui vẻ"

Tuy nhiên, không phải "gà hạng sang" nào cũng tự sắm đồ xịn. Một phần là đi thuê, một phần do má mì đầu tư. Dù thế nào thì nhờ vậy mà khách tìm đến ầm ầm.

Thời đại "gà mạng" lên ngôi

Ngoài kiểu truyền thống, hiện nay xuất hiện hình thức "chào hàng" và mua bán ngay trên mạng. Khách thấy "đào" đầy đủ "điện nước" thì liên lạc qua số điện thoại rồi hẹn địa điểm khách sạn.

Trên mạng xuất hiện loạn xà ngầu các lời mời gạ: "Em đang buồn và cô đơn lắm, em ở TP.HCM anh nào muốn qua đêm với em không, gọi cho em theo số 090343xxx.. em sẽ phục vụ anh tới bến, không vui không tính tiền"

Để tiếp cận khách nhanh, "gà mạng" không quên quảng cáo qua webcam món "đùi" và "ngực" để khách không bị "hớ" khi gặp mặt.

Khách ham vui sẽ khó cưỡng lại những hình ảnh "tươi mát" của "gà mạng". Khi khách "máu lên" với ảnh nóng bỏng thì cơn "khát" trỗi dậy, chỉ còn cách xin số để đi ăn món "gà mạng" tại khách sạn.

Lạc lối trên những "đại lộ đen" này còn bắt gặp hàng "hot" sinh viên. Đây là chiêu mới nhằm kích thích trí tò mò cũng như ham cái mác sinh viên. Và để "chứng minh", liên tiếp xuất hiện thẻ sinh viên ghi rõ họ tên, địa chỉ, trường nào... khách không tỉnh táo sẽ ăn ngay món "thịt lừa"

Tất cả khách mua vui một khi đã "chấm" được em nào thì sẽ nhận sơ yếu lý lịch kèm theo. Để chắc ăn hơn, những "đào" này còn chỉ đường đến địa điểm hẹn, sẽ có người ra đón chỉ cần nói tìm "đào qua đêm" thì được dẫn vào "động" giải khuây ngay.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top