Teen30e83bee
New member
Chị em ơi, dân mạng Mỹ đang "lật tẩy" cực mạnh sau khi xem đoạn clip ghi lại cảnh tượng một em bé sơ sinh bị nhét vào trong xác ngựa chết ngay trước mặt cả làng. Ghê vãi nha!
Video gây sốc này được quay lại trong buổi thực hiện nghi lễ dành riêng cho trẻ em tại Mỹ. Trong clip, một anh trung niên đang bế bé trai sơ sinh đến bên xác ngựa đen đã chết để chuẩn bị cúng bái và cầu mong cho bé sau này sẽ trở thành thợ săn xịn sò.
Nghe đã rợn tóc gáy chưa? Khi con ngựa bị mổ bụng và moi hết nội tạng ra ngoài, chỉ còn khung xương sườn dính đầy máu, đám đông xung quanh mới kéo mở vết rạch dài trên thân thể chú ngựa để nhét đứa trẻ vào bên trong luôn. Tưởng tượng cảnh đó mà... toát mồ hôi lạnh!
Họ còn khép chặt xác ngựa lại rồi bắt đầu cầu nguyện với thái độ siêu thành kính: "Xin hãy dõi theo, hãy bảo vệ đứa trẻ này nhằm giúp nó trở thành một thợ săn giỏi. Đừng để nó sợ hãi bất cứ điều gì".
Toàn bộ nghi thức kéo dài khoảng 20 giây trước khi anh trung niên mở xác ngựa và bế đứa trẻ ra ngoài. Thậm chí, mẹ em bé còn mừng rơn đến phát khóc vì cho rằng thần linh đã chấp nhận che chở cho con trai của họ.
"Cuối cùng, bề trên cũng nghe thấy lời thỉnh cầu từ chúng ta nên thằng bé mới nằm ngoan ngoãn như vậy. Họ sẽ luôn bảo vệ và soi đường cho nó" - người mẹ chia sẻ.
Dân mạng giờ đang "rần rần" không khỏi kinh hãi và thắc mắc về nguồn gốc của nghi lễ đáng sợ này. Ai cũng tự hỏi là nơi nào lại áp dụng hình thức quái chiêu thế này đối với trẻ sơ sinh chứ?
"Thật kinh hoàng. Tại sao những người đó lại có thể nhét đứa bé tội nghiệp vào xác ngựa chết chỉ để cầu cho nó trở thành thợ săn giỏi, trong khi sự bẩn thỉu và môi trường đầy rẫy vi khuẩn này có thể khiến trẻ nhỏ mắc các bệnh về đường hô hấp" - một người dùng Twitter bình luận thẳng thắn.
Nguồn: kenh14.vn