Cú sốc "Bi kịch Doha" và màn lột xác thần thánh của bóng đá Nhật Bản tại World Cup ⚽

BiDev8248

New member
Hẳn nhiều bạn sẽ bất ngờ khi biết tuyển Nhật Bản phải đến tận năm 1998 mới lần đầu được dự World Cup. Vậy chuyện gì đã xảy ra?

Tuyển Nhật vừa hoàn thành cú hattrick vượt qua vòng bảng World Cup liên tiếp – thành tích mà không đội bóng châu Á nào làm được. Thậm chí họ còn giữ luôn kỷ lục châu lục với 5 lần làm được điều này, bỏ xa Hàn Quốc, Saudi Arabia hay cả Australia.

Nhưng mà, thực ra hành trình World Cup của Nhật có thể bắt đầu sớm hơn 4 năm nếu không có bi kịch năm đó. Họ đã rất gần tấm vé dự World Cup 1994 ở Mỹ, nhưng bàn thua ở phút cuối đã cướp mất tất cả.

Ký ức đau thương ấy đến giờ vẫn được fan Nhật nhắc đến với cái tên: "Bi kịch ở Doha" (The Agony of Doha).

60348fb176000972169c.jpg


Năm 1992, tuyển Nhật lần đầu vô địch châu Á. Năm sau, bóng đá Nhật chứng kiến bước ngoặt lịch sử khi J.League ra đời.

Giải đấu chuyên nghiệp với khoản đầu tư khủng hàng tỷ Yên đã kéo về cả loạt ngôi sao thế giới như Gary Lineker, Ramón Diaz và Pierre Littbarski...

Thành công của J.League càng khiến fan Nhật tự tin vào việc đội nhà sẽ giành vé World Cup 1994. Mà lúc đó, World Cup vẫn còn là giấc mơ xa vời với họ đấy!

ed3babeaa41fe3cd8ffb.jpg


Tháng 10/1993, tuyển Nhật bước vào vòng đấu quyết định tranh vé đi Mỹ.

Lúc đó World Cup chỉ có 24 đội và AFC được 2 suất. 6 đội gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Iraq, Iran và Triều Tiên thi đấu vòng tròn tại Doha (Qatar) để tìm 2 đội đầu bảng.

Lưu ý là hồi đó thắng chỉ được 2 điểm, hòa 1 điểm thôi nhé. Và nếu bằng điểm thì xét hiệu số chứ không phải thành tích đối đầu – đây chính là điều dẫn đến bi kịch của Nhật!

Sau khởi đầu không suôn sẻ (hòa Saudi, thua Iran), đương kim vô địch châu Á trở lại cuộc đua bằng chiến thắng 3-0 trước Triều Tiên.

Mọi thứ càng sáng sủa hơn khi vòng sau, Nhật thắng "kỳ phùng địch thủ" Hàn Quốc 1-0 nhờ bàn thắng của Kazuyoshi Miura (sau này nổi tiếng với biệt danh King Kazu).

b17cfb32a2abcbcee9af.jpg


Chiến thắng này giúp Nhật leo lên đầu bảng (5 điểm), còn Hàn Quốc rơi xuống vị trí thứ ba (4 điểm).

Lượt cuối, "Samurai xanh" gặp Iraq và nắm quyền tự quyết. World Cup đã ở rất gần thế hệ vàng của bóng đá Nhật, đặc biệt đây là cơ hội cuối cho những tên tuổi lớn như thủ môn Shigetatsu Matsunaga, hậu vệ Masami Ihara, tiền vệ Ruy Ramos, tiền đạo Kazuyoshi Miura và đội trưởng Tetsuji Hashiratani.

791729b9de62fe55cfc7.png


Với khoảng cách điểm sít sao, chỉ có Triều Tiên (2 điểm) hết cơ hội. Lượt cuối diễn ra căng đét!

Về lý thuyết, Nhật chỉ cần hòa là OK, miễn Hàn Quốc hoặc Saudi không thắng, và Iran không thắng Saudi quá 4 bàn.

Nhưng cả Hàn lẫn Saudi đều dẫn trước khiến Nhật buộc phải dồn lực tấn công tìm chiến thắng trước Iraq.

Đến phút 69, Nhật dẫn 2-1 nhờ Kazuyoshi Miura và Nakayama. Tỉ số này được giữ đến phút 90.

Tin bay về cho biết Hàn Quốc thắng 3-0, Saudi thắng Iran 4-3. Nếu giữ nguyên, Nhật và Saudi sẽ đi World Cup, còn Hàn Quốc... out!

Thế nhưng đúng lúc này, thảm họa ập đến!

89cdecb9150718ba4e01.jpg


Phút bù giờ đầu tiên, Iraq được phạt góc bên phải. Laith Hussain chuyền ngắn cho Alaa Khadim. Sau khi qua người, Alaa Khadim treo bóng vào vòng cấm và Jaffar Omran đánh đầu tung lưới Nhật!

Tỉ số 2-2! Nhiều tuyển thủ Nhật gục ngã, HLV Marius Johan Ooft như chết lặng bên đường biên.

Những nỗ lực sau đó không thể giúp Nhật có thêm bàn thắng. Khi tiếng còi kết thúc vang lên, rất nhiều cầu thủ Nhật quỵ xuống khóc nức nở. Họ không thể tin vào những gì vừa xảy ra!

Chiều ngược lại, Hàn Quốc ăn mừng cuồng nhiệt khi "sống lại từ cõi chết". Họ bằng điểm Nhật (6 điểm) nhưng hơn hiệu số, qua đó cùng Saudi trở thành 2 đại diện châu Á dự World Cup 1994.

Truyền thông Hàn gọi đây là "Điều kỳ diệu ở Doha", còn với Nhật, ngày 28/10/1993 mãi là ký ức đen tối. Fan Nhật về sau vẫn gọi là "Bi kịch ở Doha".

e033cadae0f36d7d78bc.png


951ed1f9a239a1e32eee.png


"Tôi không thể nhớ những gì xảy ra ở phòng thay đồ, không nhớ đã nói gì với truyền thông và xe bus trở về khách sạn ra sao.

Tôi đã nỗ lực hết mình vì giấc mơ World Cup, dành thời gian cho đội tuyển còn nhiều hơn gia đình. Tấm vé đã ở trước mặt nhưng khi với tay cầm lấy, nó lại tan biến trong sương khói", tiền vệ Hajime Moriyasu (giờ là HLV trưởng tuyển Nhật) tâm sự.

Còn tiền vệ nhập tịch gốc Brazil Ruy Ramos kể: "Đó là trận đấu tuyệt vời giữa hai đội khao khát chiến thắng. Dù không thắng, nhưng đó là một trong những trận hay nhất sự nghiệp tôi.

Iraq đã chơi hết mình với nỗ lực và niềm tự hào. Đêm đó tôi gặp họ ở khách sạn. Các cầu thủ Iraq nói Nhật là đội bóng tuyệt vời. Tôi cảm ơn và nói Iraq cũng tuyệt vời".

6581e3292af30fb18884.jpg


Tuy nhiên, thất bại này đã mở ra cuộc "cách mạng" tiếp theo cho bóng đá Nhật. HLV Marius Johan Ooft bị sa thải không lâu sau, cùng với đó là hàng loạt tuyển thủ chia tay.

Đến World Cup 1998, chỉ còn Nakayama và Masami Ihara khoác áo tuyển quốc gia. Và họ chính là nhân chứng cho chiến tích đáng nhớ nhất của bóng đá Nhật!

Để có vé đi Pháp, tuyển Nhật phải vượt qua vòng loại khốc liệt, dù châu Á đã được tăng từ 2 lên 3,5 suất.



Vòng loại đầu êm đẹp với Nhật đứng nhất bảng. Vòng loại thứ hai World Cup 1998, họ cũng khởi đầu tưng bừng thắng Uzbekistan 6-3.

Nhưng sau đó mọi thứ xấu đi nhanh chóng. Nhật hòa UAE, rồi thua ngược Hàn Quốc trên sân nhà dù phút 83 vẫn dẫn trước. Chưa hết, họ tiếp tục bị Kazakhstan cầm hòa bằng bàn thua phút 90+2!

Chỉ có 5 điểm sau 4 trận, cơ hội của Nhật trở nên mong manh cực kỳ. Nhớ là vòng này 10 đội chia 2 bảng, mỗi bảng 5 đội đá vòng tròn 2 lượt. 2 đội đầu có vé trực tiếp, 2 đội nhì phải đá play-off. Đội thắng đi Pháp, đội thua tiếp tục đấu Australia ở play-off liên lục địa.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top