GaXanh4052
New member
Ủa, chuyện gì xảy ra vậy trời? LĐBĐ Kuwait đang bị FIFA "cấm cửa" mà lại có cả dàn huyền thoại như Roberto Carlos, Jens Lehmann, Beckham, Figo... bay sang đá giao hữu Football Champions Tour. Drama thật sự!
Chuyện là từ tháng 10 năm ngoái, FIFA đã chính thức "treo giò" Kuwait vì chính phủ nước này can thiệp quá sâu vào các hoạt động bóng đá. Dính penalty từ tổ chức quyền lực nhất làng túc cầu rồi nha!
Lệnh cấm này có nghĩa là LĐBĐ Kuwait (KFA) sẽ không được phép tổ chức bất kỳ giải đấu bóng đá nào, kể cả giao hữu. Nhưng mà...
Plot twist: Cả dàn cựu danh thủ đình đám thế giới như Roberto Carlos, Jens Lehmann, Beckham, Figo... vẫn cứ thản nhiên sang đá giao hữu, trong trận giữa đội Football Champions XI (toàn ngôi sao và cựu ngôi sao thế giới) gặp đội Các ngôi sao Kuwait.
Lý do? Để chào mừng SVĐ mới Jaber Al-Ahmad được khánh thành. Nhưng có vẻ họ quên mất cái rule của FIFA rồi!
Thú vị hơn, nhiều ngôi sao vẫn còn thi đấu như Gerrard, Pirlo, Ronaldinho... cũng được mời nhưng họ khéo léo từ chối. Chỉ có các cựu danh thủ là "bỏ ngoài tai" lời cảnh báo từ trước của FIFA mà thôi.
FIFA lập tức "nhảy vào cuộc" với tuyên bố sẽ điều tra trận đấu vi phạm này. "Quốc gia bị đình chỉ sẽ mất quyền thành viên. Các quốc gia khác không được phép có hoạt động bóng đá chung với quốc gia bị đình chỉ. Bằng không, Ban kỷ luật có thể áp dụng thêm lệnh trừng phạt", thông cáo của FIFA ghi rõ ràng mười mươi.
Về lý thuyết thì những ngôi sao đã nghỉ hưu chẳng có lý do gì phải sợ FIFA cả. Nhưng mà vẫn có không ít người sẽ phải "run rẩy" đấy nhé!
Điển hình như Beckham đang hoàn tất kế hoạch trở thành ông chủ CLB Miami, Roberto Carlos hiện vẫn thi đấu và thậm chí còn kiêm nhiệm cả công tác huấn luyện CLB Delhi Dynamos. Còn Shevchenko thì hiện đang là thành viên ban huấn luyện tuyển Ukraine luôn.
Tóm lại là ba anh này vẫn còn "dính dáng" đến bóng đá chuyên nghiệp, nên chắc giờ đang hơi lo rồi đó!
Nguồn: soha.vn