Vụ việc gây sốc đã xảy ra vào ngày 31/3 tại làng Talabasta, huyện Cuttack, bang Odisha, Ấn Độ khiến ai nghe cũng phải xót xa
Thi thể bé trai mới chỉ 16 ngày tuổi được tìm thấy trong một cái giếng sâu 4,5m gần nhà. Theo lời kể của các nhân chứng, thi thể em bé có nhiều vết thương và có khả năng cháu đã nằm trong giếng hơn 24 tiếng đồng hồ rồi
Sau khi điều tra, cảnh sát đã đưa thi thể bé đến bệnh viện Banki để khám nghiệm tử thi. Cảnh sát điều tra Priyabrat Rout chia sẻ: "Chúng tôi đang chờ báo cáo khám nghiệm tử thi để xác định chính xác nguyên nhân tử vong của bé".
Theo nhận định ban đầu của cảnh sát, bé trai 16 ngày tuổi có thể đã bị tụt khỏi tay con khỉ và tử vong sau cú rơi xuống giếng. Tuy nhiên, họ vẫn đang xem xét những khả năng khác.
Câu chuyện càng thêm đau lòng khi nghe lời kể của người mẹ. Cô cho biết khi đang ngủ say bên cạnh con thì một con khỉ đã lẻn vào và bắt cóc em bé Ngay khi phát hiện con khỉ mang con trai 16 ngày tuổi của mình trốn đi, người mẹ đã hô hoán báo động ngay lập tức.
Gia đình cùng cảnh sát và người dân xung quanh đã liên tục tìm kiếm bé trai. Sự việc cũng được trình báo lên chính quyền địa phương để phối hợp giải quyết.
Người dân địa phương cho biết, khỉ đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng trong cuộc sống hàng ngày, gây ra nhiều vụ thiệt hại về người và của
Một nhóm dân làng do cha đứa trẻ dẫn đầu đã tổ chức biểu tình trước văn phòng lâm nghiệp địa phương để yêu cầu bồi thường cho gia đình.
Nguồn: soha.vn