Cú sốc: Bác ở Canada ra đi vì vết cắn của... mèo nhà

BeoDethuong

New member
0c9e49a6b8677d69a00a.jpg


Ôi trời ơi, tin này nghe mà rùng mình luôn á! Một bác đàn ông ở Canada vừa qua đời vì bị nhiễm trùng nặng từ vết cắn của... mèo cưng. Nghe vô lý nhưng đây là sự thật được báo y khoa ghi nhận đấy!

Câu chuyện được đăng trên Tạp chí Các trường hợp Lâm sàng Thế giới, kể về một bác 68 tuổi bị ngất tại nhà rồi qua đời sau khi nhập viện. Cực chill nhưng cũng cực đáng sợ!

Trước đó khoảng 2 tuần, bác này có những dấu hiệu lạ lắm: đau bụng, người yếu mệt và sụt hơn 10kg mà chả biết tại sao. Red flag cực mạnh nhưng lúc đó ai cũng không hiểu gì cả.

Khi vào viện, các bác sĩ phát hiện bác bị phình động mạch chủ trong ổ bụng. Dù đội ngũ y tế đã cố gắng hết sức, nhưng sau 13 ngày điều trị tích cực, bác vẫn không qua khỏi do sốc nhiễm trùng. Quá buồn luôn

75893b544469618c3492.jpg


Plot twist nằm ở đây nè: Bác này hay uống rượu, và 4 tuần trước đó có bị mèo cắn vào ngón tay cái. Tưởng là chuyện nhỏ thôi vì vết thương đã lành và bác cũng có uống kháng sinh rồi, nên lúc đầu các bác sĩ không để ý lắm.

Nhưng sau khi bác qua đời, họ mới điều tra kỹ và phát hiện ra sự thật: Bác bị nhiễm khuẩn Pasteurella multocida - loại vi khuẩn sống trong miệng chó mèo đấy! Và chính vết cắn tưởng như vô hại đó đã dẫn đến phình động mạch chủ do nhiễm trùng.

Kết luận chấn động: Chính vết cắn của mèo từ 4 tuần trước đã cướp đi mạng sống của một người đàn ông khỏe mạnh. Ai ngờ được đúng không?

ad69131a27151079b254.jpg


Fun fact (nhưng không fun chút nào): Ở Mỹ, 44% gia đình nuôi chó và 35% nuôi mèo, nên mỗi năm có đến 330.000 người phải đi khám vì bị boss nhà tấn công.

Vấn đề là các bạn y tế thường chỉ kê kháng sinh để phòng nhiễm trùng thôi, chứ không nghĩ đến những nguy cơ ngầm khác có thể đe dọa mạng sống nạn nhân.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top