TiểuThưTràSữa
New member
Sau màn diễn "sám hối" trước camera, nữ nhân viên tên Huyền vẫn quay lại tàn nhẫn vét sạch đồng cuối cùng của cụ Tiến sĩ 90 tuổi bằng chiêu "hỗ trợ" nghe thì ngọt nhưng độc đến tận xương tủy
Một thời gian, mô hình sở hữu kỳ nghỉ được tung hô với đủ mọi mỹ từ "sang xịn mịn" kiểu "thượng lưu", "đẳng cấp" hay "sinh lời dễ như ăn kẹo". Nhưng tập 3 của loạt phim tài liệu VTV Đặc biệt "Bẫy 2 - Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ" phát sóng lúc 20h10 ngày 14/6 trên VTV1 đã bóc trần sự thật phũ phàng: Đây là bẫy hoàn hảo, dồn người già vào ngõ cụt không lối thoát.
Phim không chỉ dừng ở những câu chuyện đầu tư "toang" thông thường mà còn lột trần màn kịch tàn nhẫn - nơi lòng tin trong sáng của tuổi già bị thao túng đến kiệt quệ, biến họ thành "mồi ngon" cho bọn săn mồi vét sạch đến đồng xu cuối cùng
"Người ta hết rồi thì người ta được tha"
Độ tàn nhẫn của những kẻ tự nhận là "tư vấn viên" chỉ thực sự lộ diện khi một số nhân viên bán hàng đồng ý lên sóng. Không phủ nhận, không lảng tránh, họ hồn nhiên kể lại những góc khuất đáng sợ phía sau hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ với thái độ lạnh lùng đến rợn người:
"Không còn gì nữa rồi thì tự nhiên khách đấy sẽ không bao giờ được gọi nữa. Hoặc là vẫn sẽ một hai công ty gọi lên nhưng thấy khách này quá nghèo thì nhân viên sẽ hời hợt rồi bảo 'vậy thôi cô đi về đi, khi nào có kết quả chúng cháu gọi'...
Đó là lúc khách hàng không còn một đồng, không thể xoay được rồi. Nhà cũng mất rồi, bạn bè cũng không thể cho vay nữa, con cái thì bỏ mặc người ta rồi. Đó là hút máu đến tận xương tủy, bào đến tận xương tủy luôn rồi. Người ta hết rồi thì người ta được tha."
Cạm bẫy ấy không chỉ dựng lên bằng lời hứa suông, mà còn đáng sợ hơn - nó được "nuôi" bởi chính sự ích kỷ và lòng tham đạp lên cả lương tâm, sự ăn năn. Nữ nhân viên tên Huyền đã kể lại câu chuyện cô ta "chốt đơn" với nạn nhân của mình:
"Khoảng thời gian mình làm thì mình có tiếp xúc với một chú. Chú Thìn. Ông tám mươi mấy tuổi rồi.
Khi làm việc với ông, lúc đó ông cũng bị lừa nhiều lắm rồi, chục cái hợp đồng rồi. Nên lúc nói chuyện với mình, ông bảo 'con là người tốt, ông có thể tin được'... Lúc đó mình đã thấy cấn cấn. Nhưng sự 'cấn cấn' ấy nó không thể lấp đầy lòng tham của mình. Lòng tham của mình nhiều hơn sự ăn năn áy náy đó. Mình nghĩ mình phải chốt ông bằng được. Mình chốt ông 300 triệu."
Huyền thú nhận rằng cô ta biết rõ cụ già gần 90 tuổi không còn tiền ăn, phải nuôi con nuôi cháu, nhưng vì lợi ích cá nhân, vẫn nhẫn tâm lấy đi những đồng tiền cuối cùng. Suốt hơn một năm sau đó, Huyền mặc kệ ông lão ăn gì, sống sao, ôm tiền biến mất và block luôn mọi liên lạc
"Mình không nghĩ đến việc ông ăn gì, ông làm gì, cháu ông ra sao… Mình không nghĩ được đến mức đấy, mình vẫn lấy tiền của ông thôi. Đến khi sau này, 1 2 tháng sau, ông nhắn tin nhiều, ông gọi điện mình cũng không nghe. Thời điểm mình gặp ông là mình đã lấy số tiền cuối cùng của ông để đóng cho công ty đấy. Đấy là người khiến mình áy náy nhất vì người ta không còn gì rồi, mình lại lấy những đồng tiền cuối cùng của người ta vì lợi ích cá nhân của mình."
Nhưng plot twist ở chỗ, sự "ăn năn" mà Huyền thể hiện trước camera vào tháng 3/2026 hóa ra chỉ là màn kịch fake. Đến tháng 6/2026, qua camera giấu kín, chính người quay lại nhà ông Thìn không ai khác lại là Huyền.
Cô ta tiếp tục dùng giọng "hỗ trợ" để đào bới, hòng vét cạn những đồng cuối cùng của ông già túng quẫn: "Cháu đang dựa trên tinh thần hỗ trợ chú. Nó rơi vào 55 triệu. Cháu sẽ hỗ trợ cho chú được 25 triệu thôi, còn đâu chú sẽ phải xoay nốt."
Cuộc trò chuyện của "thợ săn" chỉ dừng lại khi nhận ra người già trước mặt thực sự đã trắng tay, chẳng còn gì để vắt thêm được nữa
"Chú mà không lấy lại được giấy tờ của cái nhà này thì chú tự tử thật…"
Nạn nhân trong câu chuyện khiến Huyền "áy náy", ông Thìn chính là một Tiến sĩ, Bác sĩ, Thầy thuốc ưu tú. Ở tuổi gần 90, cái tuổi đáng lẽ được tận hưởng và kính trọng, ông lại gánh món nợ và bi kịch gia đình. Vợ mất sớm, hai con gái định cư nước ngoài, giờ đây ông trở thành chỗ dựa cho hai đứa cháu nội đang ở cùng do bố mẹ đã ly hôn.
"Con gái toàn khuyên chú là giờ về Thái Bình nghỉ dưỡng lão, ở dưới rẻ lắm, tháng có mất vài ba triệu thôi, có bảo hiểm thì không cần tiền thuốc men gì cả. Nhưng con cháu không thể bỏ được, nó là cái trách nhiệm, tình cảm. Bố mẹ nó đã bỏ nhau rồi, mỗi đứa đi một nơi, bỏ con cho ông. Giờ ông lại bỏ chúng nó nữa, sao ông can tâm làm được cái việc đó."
Chính điểm yếu chí mạng ấy - tình thương và lo toan cho con cháu - đã biến ông thành miếng mồi ngon cho bọn lừa đảo
Để có tiền tham gia vòng xoáy chuyển nhượng hợp đồng với hi vọng lấy lại vốn cũ, ông Thìn đã "bay màu" tổng cộng hơn 5 tỷ đồng bao gồm tiền tiết kiệm tích góp cả đời, cầm cố sổ hưu và thế chấp cả sổ đỏ căn nhà đang ở.
Đau lòng hơn, ông đã lần lượt bán đi những món đồ gắn liền với ký ức thiêng liêng của gia đình: chiếc dây chuyền một cây vàng mua cho vợ quá cố, đồng tiền vàng con gái từ Pháp gửi về, chiếc nhẫn hơn 3 chỉ được ông thông gia tặng.
Nghe theo lời thúc giục "về bán hết đi để đóng đủ đợt 1", toàn bộ kỷ vật vô giá ấy chỉ đổi lại được vỏn vẹn hơn 60 triệu đồng để nộp cho công ty. Đổi lại là lời hứa sẽ nhận về hơn 1 tỷ đồng sau giao dịch. Nhưng hai năm trôi qua, tiền mất tích, số tiền hứa hẹn mãi là bánh vẽ
Khi nhận ra bị lừa, ông Thìn quay lại tiệm vàng với hy vọng chuộc lại những mảnh ký ức của vợ quá cố. Nhưng số vàng đã bị nấu chảy để chế tác thành sản phẩm mới rồi.
"Bà mất rồi nên bác áy náy lắm. Mình mang cái tội với người âm." - Ông Thìn nghẹn ngào.
Bi kịch lên đến đỉnh điểm khi ông Thìn cầm sổ đỏ vay hơn 500 triệu đồng với mong muốn cuối cùng là thoát khỏi đống hợp đồng kỳ nghỉ. Nhưng chưa đầy một tháng sau quyết định sai lầm ấy, căn nhà - nơi trú ngụ của ba ông cháu - đã không còn thuộc về ông nữa.
Cầm kết quả mất nhà trên tay, vị bác sĩ già không tin vào mắt mình. Trước đó, ông từng cay đắng nói với Huyền trong cùng cực: "Chú mà không lấy lại được giấy tờ của cái nhà này thì chú sẽ tự tử thật…"
Nguồn: soha.vn