TamStar916
New member
Cuộc đời của huyền thoại Freddie Mercury sắp được "bóc trần" qua chính lời kể từ 17 cuốn nhật ký bí mật mà ông để lại!
Theo Alison Boshoff tiết lộ, toàn bộ nội dung từ 17 cuốn nhật ký này sẽ được đưa vào một cuốn sách cực hot sắp ra mắt vào cuối năm nay. Với nguồn tư liệu "khủng" như này, đây hứa hẹn sẽ là cuốn sách gây bão về thủ lĩnh nhóm nhạc huyền thoại Queen đấy các bạn ơi!
Tác giả Lesley-Ann Jones - người được một người bạn của ngôi sao Queen trao tặng những cuốn sổ tay này ba năm trước - cho biết những cuốn nhật ký viết tay từ năm 1976 đến năm 1991 (năm Freddie qua đời) sẽ cho thấy "một phiên bản Freddie mà bạn chưa từng biết đến". Nghe mà tò mò quá đi thôi!
Lesley-Ann Jones - tác giả từng viết tiểu sử của những huyền thoại như John Lennon, Christine McVie và Paul McCartney - chia sẻ rằng cuốn nhật ký sẽ hé lộ "những nỗi kinh hoàng" từ thời thơ ấu của Freddie, những suy nghĩ thẳng thắn của ông về việc được chẩn đoán mắc HIV dương tính – và tình yêu sâu sắc, bền chặt dành cho Mary Austin. Mục nhật ký cuối cùng được Freddie viết chỉ vài tuần trước khi ông qua đời luôn...
Dự án về cuốn sách này được giữ kín cẩn thận và được xuất bản mà không có sự hợp tác từ gia sản của cố ca sĩ Queen, hoặc bạn gái cũ Mary Austin - người được hưởng di chúc của Freddie Mercury. Theo nguồn tin từ truyền thông, cuốn sách mang tên "Love, Freddie" sẽ chính thức ra mắt vào tháng 9, đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 79 của Freddie Mercury. Timing chuẩn không cần chỉnh!
"Freddie đã có một cuộc sống bí mật phi thường" - Lesley-Ann Jones chia sẻ - "Mọi người đã coi câu chuyện trong Bohemian Rhapsody là phúc âm, nhưng sự thật thì lại rất khác". Ôi trời, vậy là bộ phim mình xem chưa phải là tất cả ư?
Tác giả cho biết cô được một người bạn thân của ngôi sao này tiếp cận sau khi cô viết cuốn sách "Love Of My Life" về nam ca sĩ vào năm 2021.
"Cuốn sách khiến người này liên lạc với tôi và nói rằng đủ rồi, và đã đến lúc Freddie phải lên tiếng" - Lesley-Ann Jones kể - "Có 17 cuốn nhật ký mà anh ấy viết từ năm 1976 đến năm 1991. Đó không phải là một biên niên sử theo nghĩa ghi chép hàng ngày với ngày tháng cụ thể. Có rất nhiều suy ngẫm và có rất nhiều về âm nhạc của anh ấy trong những cuốn nhật ký".
"Có rất nhiều điều trong đó về tuổi thơ của Freddie mà anh ấy chưa bao giờ nói đến" - Lesley-Ann Jones nói thêm - "Và sau khi đọc những cuốn nhật ký, tôi không ngạc nhiên. Anh ấy đã có một tuổi thơ kinh hoàng nhất. Những điều đã xảy ra mà anh ấy không bao giờ có thể vượt qua. Sau đó là khoảng thời gian anh ấy được chẩn đoán dương tính với HIV. Anh ấy rất thẳng thắn về những gì mình đã trải qua". Nghe mà xót xa quá...
Mercury hẹn hò với Mary Austin từ năm 1970 đến năm 1975 nhưng cũng có nhiều mối quan hệ với đàn ông, bao gồm thợ làm tóc Jim Hutton và quản lý Paul Prenter - người đã bị sa thải sau khi phơi bày sự thèm khát quan hệ bừa bãi của Mercury khi đi lưu diễn.
Lesley-Ann Jones cho biết: "Cuốn sách này sẽ đưa Mary Austin trở lại đúng vị trí của cô trong lịch sử của anh ấy. Cô ấy đã bị hiểu sai và tin tưởng sai lầm. Cô ấy là tình yêu của cuộc đời anh ấy, nhưng còn có điều gì đó khác nữa, điều đó sẽ phải chờ đến khi cuốn sách được xuất bản". Spoil vừa đủ để mình tò mò cả đêm đây!
"Love, Freddie là cuốn tự truyện gần nhất của Freddie mà thế giới sẽ biết đến. Vào năm 1991, thế giới chưa sẵn sàng cho con người mà anh ấy đã trở thành nhưng giờ chúng ta đã sẵn sàng" - Lesley-Ann Jones tuyên bố tự tin.
Freddie Mercury thành lập Queen vào năm 1970 với Brian May và Roger Taylor, và anh đã viết nhiều bản hit lớn nhất của họ, bao gồm Bohemian Rhapsody và Crazy Little Thing Called Love. Freddie đã qua đời vì bệnh viêm phổi liên quan đến AIDS sau khi tiết lộ rằng mình mắc căn bệnh này vào năm 1991.
Nguồn: kenh14.vn
Theo Alison Boshoff tiết lộ, toàn bộ nội dung từ 17 cuốn nhật ký này sẽ được đưa vào một cuốn sách cực hot sắp ra mắt vào cuối năm nay. Với nguồn tư liệu "khủng" như này, đây hứa hẹn sẽ là cuốn sách gây bão về thủ lĩnh nhóm nhạc huyền thoại Queen đấy các bạn ơi!
Tác giả Lesley-Ann Jones - người được một người bạn của ngôi sao Queen trao tặng những cuốn sổ tay này ba năm trước - cho biết những cuốn nhật ký viết tay từ năm 1976 đến năm 1991 (năm Freddie qua đời) sẽ cho thấy "một phiên bản Freddie mà bạn chưa từng biết đến". Nghe mà tò mò quá đi thôi!
Lesley-Ann Jones - tác giả từng viết tiểu sử của những huyền thoại như John Lennon, Christine McVie và Paul McCartney - chia sẻ rằng cuốn nhật ký sẽ hé lộ "những nỗi kinh hoàng" từ thời thơ ấu của Freddie, những suy nghĩ thẳng thắn của ông về việc được chẩn đoán mắc HIV dương tính – và tình yêu sâu sắc, bền chặt dành cho Mary Austin. Mục nhật ký cuối cùng được Freddie viết chỉ vài tuần trước khi ông qua đời luôn...
Dự án về cuốn sách này được giữ kín cẩn thận và được xuất bản mà không có sự hợp tác từ gia sản của cố ca sĩ Queen, hoặc bạn gái cũ Mary Austin - người được hưởng di chúc của Freddie Mercury. Theo nguồn tin từ truyền thông, cuốn sách mang tên "Love, Freddie" sẽ chính thức ra mắt vào tháng 9, đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 79 của Freddie Mercury. Timing chuẩn không cần chỉnh!
"Freddie đã có một cuộc sống bí mật phi thường" - Lesley-Ann Jones chia sẻ - "Mọi người đã coi câu chuyện trong Bohemian Rhapsody là phúc âm, nhưng sự thật thì lại rất khác". Ôi trời, vậy là bộ phim mình xem chưa phải là tất cả ư?
Tác giả cho biết cô được một người bạn thân của ngôi sao này tiếp cận sau khi cô viết cuốn sách "Love Of My Life" về nam ca sĩ vào năm 2021.
"Cuốn sách khiến người này liên lạc với tôi và nói rằng đủ rồi, và đã đến lúc Freddie phải lên tiếng" - Lesley-Ann Jones kể - "Có 17 cuốn nhật ký mà anh ấy viết từ năm 1976 đến năm 1991. Đó không phải là một biên niên sử theo nghĩa ghi chép hàng ngày với ngày tháng cụ thể. Có rất nhiều suy ngẫm và có rất nhiều về âm nhạc của anh ấy trong những cuốn nhật ký".
"Có rất nhiều điều trong đó về tuổi thơ của Freddie mà anh ấy chưa bao giờ nói đến" - Lesley-Ann Jones nói thêm - "Và sau khi đọc những cuốn nhật ký, tôi không ngạc nhiên. Anh ấy đã có một tuổi thơ kinh hoàng nhất. Những điều đã xảy ra mà anh ấy không bao giờ có thể vượt qua. Sau đó là khoảng thời gian anh ấy được chẩn đoán dương tính với HIV. Anh ấy rất thẳng thắn về những gì mình đã trải qua". Nghe mà xót xa quá...
Mercury hẹn hò với Mary Austin từ năm 1970 đến năm 1975 nhưng cũng có nhiều mối quan hệ với đàn ông, bao gồm thợ làm tóc Jim Hutton và quản lý Paul Prenter - người đã bị sa thải sau khi phơi bày sự thèm khát quan hệ bừa bãi của Mercury khi đi lưu diễn.
Lesley-Ann Jones cho biết: "Cuốn sách này sẽ đưa Mary Austin trở lại đúng vị trí của cô trong lịch sử của anh ấy. Cô ấy đã bị hiểu sai và tin tưởng sai lầm. Cô ấy là tình yêu của cuộc đời anh ấy, nhưng còn có điều gì đó khác nữa, điều đó sẽ phải chờ đến khi cuốn sách được xuất bản". Spoil vừa đủ để mình tò mò cả đêm đây!
"Love, Freddie là cuốn tự truyện gần nhất của Freddie mà thế giới sẽ biết đến. Vào năm 1991, thế giới chưa sẵn sàng cho con người mà anh ấy đã trở thành nhưng giờ chúng ta đã sẵn sàng" - Lesley-Ann Jones tuyên bố tự tin.
Freddie Mercury thành lập Queen vào năm 1970 với Brian May và Roger Taylor, và anh đã viết nhiều bản hit lớn nhất của họ, bao gồm Bohemian Rhapsody và Crazy Little Thing Called Love. Freddie đã qua đời vì bệnh viêm phổi liên quan đến AIDS sau khi tiết lộ rằng mình mắc căn bệnh này vào năm 1991.
Nguồn: kenh14.vn