Cú shock nửa tỷ: Bé trai 10 tuổi "chơi lớn" tặng hot girl livestream, mẹ đòi lại tiền nhưng thua kiện đau

Cua2k61024

New member
Cậu bé 10 tuổi lén dùng phone mẹ xem livestream rồi "quẹt" luôn gần 500 triệu tặng hot girl mạng, mẹ kiện đòi lại nhưng kết quả gây sốc

Ở Trung Quốc, drama trẻ con tặng tiền cho streamer giờ không còn hiếm nữa. Nhiều phụ huynh cứ nghĩ chỉ cần dùng "lá bài" trẻ vị thành niên là có thể đòi lại tiền từ nền tảng, nhưng thực tế không đơn giản vậy đâu nhé!

Tại Bắc Kinh, một bé trai 10 tuổi nghiện xem livestream đã "chiêu" ghi lại luôn mật khẩu thẻ của mẹ và tặng 20 nghìn tệ (hơn 70 triệu đồng) cho một hot girl mà cậu mê. Lần đầu phát hiện, mẹ đòi tiền và nền tảng đồng ý hoàn lại.

Nhưng plot twist đây: sau đó cậu bé vẫn tiếp tục "chơi lớn", lần này là 140 nghìn tệ (hơn 500 triệu đồng) tặng luôn hot girl, mẹ đòi lại thì... bị từ chối flat!

d1f086f10dec6ce1ef2f.jpg


Theo Bắc Kinh nhật báo, một đêm khuya nọ, cậu bé tên Tiểu Vũ tranh thủ lúc mẹ ngủ say đã "giao" phone, đăng nhập tài khoản mẹ trên nền tảng video ngắn để cày livestream. Cậu nhóc còn xài luôn mật khẩu thanh toán đã lén ghi từ trước để nạp gần 20 nghìn tệ và tặng quà cho streamer crush.

Vài ngày sau, mẹ phát hiện và đòi lại tiền với lý do "con chưa đến tuổi trưởng thành". Trong quá trình xử lý, nền tảng đã cảnh báo nhiều lần rằng nếu lần sau còn tặng nữa thì tự chịu trách nhiệm nhé!

Thế mà hơn một tháng sau, lợi dụng lúc học online ở nhà, Tiểu Vũ lại "hành động" - lấy phone mẹ xem livestream, nạp tiền và tặng quà hàng trăm lần trong 2 tuần với tổng cộng hơn 140 nghìn tệ! Lần này mẹ đòi tiền thì bị từ chối với lý do "không hỗ trợ hoàn trả lần hai" ‍♀️

Không cam lòng, mẹ của Tiểu Vũ đã khởi kiện nền tảng, đòi trả 140 nghìn tệ cộng lãi suất và phí luật sư.

Tòa án xác minh tài khoản tặng quà là tài khoản thật của mẹ Tiểu Vũ. Trong thời gian tặng quà lần hai, có nhiều streamer khác nhau được nhận quà như MC phim, MC game... Do có nhiều giao dịch liên tục, người mẹ với tư cách người giám hộ đáng lẽ phải phát hiện và ngăn chặn.

Tòa sơ thẩm nhận xét: Ngay từ lần tặng quà đầu tiên, mẹ Tiểu Vũ - người giám hộ hợp pháp đang sống cùng con - đã biết rõ hành vi chi tiền của con trai khi đòi hoàn trả. Nhưng sau đó lại thiếu quan tâm, không giám sát tài khoản hay set giới hạn giao dịch, đây là lỗi lớn đấy!

Kết quả: Tòa sơ thẩm quyết định nền tảng chỉ phải hoàn trả 20 nghìn tệ lần đầu cùng lãi suất và phí luật sư. Mẹ Tiểu Vũ không phục, kháng cáo tiếp.

Tòa phúc thẩm khẳng định nguyên nhân là do người đại diện hợp pháp của trẻ thiếu trách nhiệm, không quản lý tốt tài khoản và lơ là giáo dục, giám sát con. Vì nền tảng đã cảnh báo nhiều lần sẽ không hoàn trả lần hai nên phán quyết tòa sơ thẩm là hợp lý. Cuối cùng, tòa phúc thẩm Bắc Kinh bác kháng cáo, giữ nguyên phán quyết ban đầu ⚖️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top