Cú shock bất ngờ trên tàu Artemis 2: Toilet đình công giữa vũ trụ, phi hành gia "khóc thét"

BubuBobo

New member
Chỉ vài giờ sau khi NASA phóng tàu vũ trụ Artemis 2, một trục trặc "éo le" đã xảy ra khiến cả phi hành đoàn phải "toát mồ hôi" – toilet onboard bị hỏng luôn rồi các bạn ơi!

Theo NASA, sự cố nằm ở hệ thống xử lý chất thải trên tàu Orion, cụ thể là bộ phận thu gom nước tiểu thuộc Hệ thống quản lý chất thải toàn cầu (WMS). Nghe tên xịn sò vậy thôi chứ cuối cùng cũng là... toilet thôi mà

"Chị Christina Koch là người đầu tiên phát hiện vấn đề khi khởi động hệ thống. Quạt của nhà vệ sinh được báo cáo là bị kẹt", anh Gary Jordan - người phát ngôn NASA cho biết trong phần bình luận trực tiếp.

Anh Jordan nói thêm: "Các team kỹ thuật dưới mặt đất đang đưa ra hướng dẫn để tiếp cận quạt và làm sạch khu vực đó nhằm khôi phục hoạt động của nhà vệ sinh". Tưởng tượng gọi điện về Trái Đất hỏi cách sửa toilet, stress chịu không nổi luôn!

33e558580bc68aac0bb2.png


Anh Norm Knight, giám đốc điều hành bay của NASA, cho biết nguyên nhân sự cố đến từ bộ điều khiển của nhà vệ sinh. Dù vậy, các phi hành gia vẫn có thể sử dụng hệ thống để đi đại tiện, nhưng chưa thể tiểu tiện trong thời gian chờ sửa chữa. Ủa vậy là "chọn lọc" luôn sao?

"Trong lúc này, họ sử dụng phương án dự phòng dành riêng cho nước tiểu", anh Jordan cho hay. "Chức năng thu gom chất thải rắn vẫn hoạt động bình thường trên hệ thống của Orion". May quá còn một nửa chức năng hoạt động được!

Sau khi nhận được hướng dẫn từ Trung tâm Điều khiển Nhiệm vụ (giống kiểu tech support vậy đó), chị Koch tiến hành các bước khắc phục. Không lâu sau, hệ thống được khôi phục – hú hồn! ‍

"Rất vui được báo cáo rằng nhà vệ sinh đã hoạt động trở lại", Amy Dill, người liên lạc trực tiếp giữa Trung tâm Điều khiển Nhiệm vụ và phi hành gia thông báo. "Chúng tôi khuyến nghị để hệ thống đạt tốc độ vận hành trước khi sử dụng, và để nó chạy thêm một chút sau khi sử dụng".

Chị Koch đáp lại: "Chúng tôi rất vui mừng và sẽ làm theo hướng dẫn". Ai mà chẳng vui khi toilet hoạt động trở lại chứ nhỉ?

Trước khi sự cố được xử lý, ít nhất một thành viên phi hành đoàn đã phải sử dụng thiết bị dự phòng. Chị Koch cho biết một túi tiểu gấp gọn (CCU) đã đầy và cần được xả ra ngoài không gian. Tưởng tượng phải "thải" ra vũ trụ luôn, drama thật!

d1feab262de17391ff5e.jpg


So với các phi hành gia Apollo thời thập niên 1960-1970, điều kiện trên Artemis 2 được cải thiện đáng kể rồi đấy nha. Hồi xưa, các anh phải sử dụng túi nhựa để xử lý chất thải, sau đó lưu trữ chất rắn và xả nước tiểu ra ngoài không gian luôn. Nghe kinh dị ghê!

Nhà vệ sinh trên tàu Orion là phiên bản thu nhỏ của hệ thống trên Trạm Vũ trụ Quốc tế, được tích hợp vào sàn khoang tàu và có không gian tương đương phòng vệ sinh trên máy bay chở khách. Nghĩa là cũng chật hẹp lắm đó các bạn! ✈️

Dù tàu Orion lớn hơn các khoang Apollo trước đây, không gian bên trong vẫn khá hạn chế. Hệ thống nhà vệ sinh sử dụng luồng không khí để hút chất thải rắn vào thiết bị chứa (giống kiểu máy hút bụi ấy), trong khi mỗi phi hành gia có phễu riêng để xử lý nước tiểu. Công nghệ mà!

"Đây là một thành phần rất quan trọng trên con tàu", Blaine Brown, giám đốc hệ thống cơ khí Orion của Lockheed Martin, nói. "Bạn có thể gọi đó là tiện nghi, nhưng nhiều người xem đó là nhu cầu thiết yếu". Facts only! Ai mà sống được không có toilet đúng không?

Artemis 2 là chuyến bay có người lái đầu tiên của tàu Orion và tên lửa Space Launch System, kéo dài khoảng 10 ngày bay quanh Mặt Trăng. 10 ngày mà toilet hỏng thì ơ kìa... may sửa được nhanh!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top