Thương quá đi mất! Một vụ sạt lở núi siêu nghiêm trọng vừa xảy ra ở Quảng Nam khiến 4 anh công nhân bị vùi lấp và mất tích ngay khi đang ngồi ăn cơm trưa trong lán trại. Hiện tại thi thể của một nạn nhân đã được tìm thấy khi trôi sang tận tỉnh Quảng Ngãi rồi
Ngày 8/11, ông Hồ Quang Bửu - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) xác nhận việc vừa có một vụ sạt lở núi cực kỳ nghiêm trọng trên địa bàn.
"Hiện tại lực lượng chức năng đang cố gắng tiếp cận hiện trường, nhưng do khu vực không có sóng điện thoại nên anh em tham gia cứu hộ chưa báo cáo về được, chúng tôi vẫn chưa nắm rõ thông tin cụ thể", ông Bửu cho hay.
Trưa cùng ngày, trao đổi với PV, ông Nguyễn Viết Chưởng - Chủ tịch UBND xã Sơn Bua (huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi) cho biết lực lượng cứu hộ địa phương vừa tìm thấy thi thể anh Đinh Xuân Sơn (SN 1986, quê huyện Bố Trạch, Quảng Bình). Anh Sơn là công nhân của Công ty CP 412 - đơn vị đang thi công tuyến đường Trường Sơn Đông qua xã Trà Vân (huyện Nam Trà My).
Quay lại vụ việc: khoảng 11h ngày 6/11, khi các anh đang chuẩn bị ăn cơm thì bỗng nhiên ngọn núi phía trên sạt lở, hàng nghìn mét khối đất đá ập xuống lán trại không kịp trở tay Sau đó 5 anh công nhân bỏ chạy thoát thân nhưng chỉ 1 người may mắn thoát được, 4 người còn lại bị vùi lấp và bị cuốn xuống dòng suối Nước Bua (xã Sơn Bua) đang chảy xiết.
"Chiều 6/11, chúng tôi nhận thông tin từ xã Trà Vân yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm 4 anh công nhân bị sạt lở núi cuốn xuống suối Nước Bua. Ngay lập tức, chính quyền xã Sơn Bua đã huy động lực lượng đến hiện trường để phối hợp tìm kiếm. Sáng 7/11, thi thể của nạn nhân đã được tìm thấy khi nổi trên mặt nước và được đưa về quê để gia đình lo hậu sự", ông Chưởng chia sẻ.
Nguồn: kenh14.vn