Cứ sáng dậy là thấy nhà sạch bong kin kít, chị gái 40 tuổi "lạnh gáy" khi biết sự thật sau 15 năm

KemGirl

New member
603c569e1dbe8d822d4d.jpg


Tưởng tượng nhé, 15 năm trời cứ mỗi sáng mở mắt ra là thấy nhà cửa sạch sẽ bóng loáng, như có "cô Tấm" nào đó lén lút vào dọn dẹp giùm Mà plot twist là... không hề có giúp việc! Ơ hay ơ, vậy ai là "bàn tay vàng" đứng sau tất cả đây?

Câu chuyện ma mị này xảy ra với chị Anita Armitage, 40 tuổi, đang sống tại thị trấn Cheltenham, Gloucestershire (Anh) nè. Theo The Sun đưa tin, chị là nạn nhân của một hiện tượng cực kỳ lạ lùng.

Hóa ra từ hồi còn bé, Anita đã bị mộng du rồi. Nhưng lớn lên thì "upgrade" skill luôn – từ chỗ đi loanh quanh nửa đêm thành... dọn dẹp nhà cửa trong lúc ngủ say ✨ Và cứ thế suốt 15 năm trời!

0ba6dc77dae45831ca76.jpg


"Mỗi lần thấy bếp sạch bong kin kít, tôi không hề tự hào về kỹ năng làm việc nhà mà chỉ thấy creepy thôi. Tại sao mình lại làm được chuyện này trong lúc ngủ cơ chứ? Tỉnh dậy là tôi lại cố tìm hiểu sao mình làm được kỹ lưỡng vậy. Nhưng cuối cùng phải chấp nhận luôn là mình đã làm nó trong giấc ngủ mà chả hiểu tại sao", chị Anita kể.

"Thói quen kỳ dị này đã theo tôi suốt 15 năm rồi. Hồi nhỏ thỉnh thoảng tôi bị mộng du, mẹ sẽ dắt tôi về giường. Tất nhiên sáng hôm sau tỉnh dậy thì... blank hết "

Có lần Anita tỉnh dậy, chồng kể lại rằng giữa đêm anh nhìn thấy vợ đứng ở hành lang, cầm chìa khóa xe sẵn sàng đi làm nha mọi người!

57b02bd04f71c47b59e6.jpg


"Hình như tôi đã rời giường lúc 2 giờ sáng, tắm rửa xong thay đồ, lấy đồ ăn ra khỏi tủ lạnh, làm cả bữa trưa đầy đủ, rồi làm luôn bữa sáng. Tôi không nhớ gì cả, shock và bối rối lắm", Anita chia sẻ

Một hôm khác, chị thức dậy ngửi thấy mùi sơn đánh bóng đồ gỗ khắp nhà. Xuống cầu thang thì giật mình vì mọi bề mặt đều sạch tỉ mỉ cẩn thận. Trong khi đời thường chị toàn bận rộn không có thời gian dọn dẹp, nên việc này thực sự khiến chị bị shock về chính mình luôn!

Ban đầu Anita không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi nhận ra mình làm mọi thứ trong giấc ngủ, chị sợ hãi vì không nhớ gì về đêm hôm đó. Chị quyết định đến gặp bác sĩ. Họ cho uống thuốc ngủ để ổn định thần kinh và ngủ sâu, nhưng nó lại khiến chị buồn nôn ban ngày nên chị bỏ luôn. Sau đó chị chỉ "mộng du dọn dẹp" khoảng 2 lần mỗi tháng thôi.

Nhưng đến năm 2012, Anita trải qua cuộc ly hôn căng thẳng, tình trạng lại tệ hơn nhiều. Chị liên tục mộng du và dọn nhà lúc ngủ, tỉnh giấc ít nhất 1 lần mỗi đêm luôn

May mắn là sau đó chị gặp được người yêu thực sự – anh Munawer. Anh rất kiên nhẫn và giúp Anita chữa trị bệnh.

Vì những lúc dọn dẹp trong vô thức, Anita không phải lúc nào cũng làm tốt đâu nhé. Không ít lần chị làm vỡ chén bát, tỉnh dậy thấy chai nước tẩy rửa trong tủ lạnh (?!) Thậm chí khi 2 người đi nghỉ mát ở Las Vegas, Anita còn khỏa thân ra khỏi khách sạn nữa chứ. Nhưng may có Munawer lo liệu ổn thỏa hết.

Điều đáng lo nhất là Anita có thể cầm chìa khóa xe và lái đi trong vô thức nên Munawer phải giấu chìa khóa xe luôn rồi!

cec7ecd1c9c3e0ab2e5b.jpg


Anita kể: "Tôi nghĩ rằng mình sẽ phải sống chung với những cơn mộng du kỳ quái này mãi, cho đến một năm trước, khi tôi thấy bạn đăng bài về bác sĩ thôi miên trên Facebook".

Munawer đã đưa Anita đến gặp bác sĩ thôi miên để khắc phục tình trạng lạ lùng này.

"Ngay buổi trị liệu đầu tiên, bác sĩ khuyên tôi nên thư giãn hơn vì căng thẳng có thể là nguyên nhân gây rối loạn giấc ngủ. Chỉ sau vài khóa trị liệu, tôi đã thấy kết quả tốt, suốt 3 tuần sau đó không còn dọn dẹp khi ngủ nữa", chị vui mừng kể lại

Giờ đây, mộng du thỉnh thoảng vẫn xảy ra với Anita, nhưng tần suất đã giảm đáng kể so với trước khi trị liệu rồi. Happy ending quá đi mất!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top