Beo2k81761
New member
Mình là Hoa đây, năm nay 33 tuổi, vừa "đẻ xong" bé thứ hai được hơn nửa tháng thôi. Cuộc sống "mẹ bỉm" của mình lúc này toàn là tã, sữa, rồi ngủ kiểu chợp mắt chớp mắt ấy Mệt thì có mệt, nhưng nhìn con lớn từng ngày là mình thấy happy rồi!
Hôm đó, Ngọc - đứa bạn thân từ hồi đại học ghé thăm. Mình với Ngọc thân lắm luôn, hồi trước đi đâu cũng dính nhau như hình với bóng, kể nhau mọi thứ trên đời Được gặp lại Ngọc trong thời gian ở cữ, mình vui lắm nha!
Lúc Ngọc tới, mình đang thay bỉm cho con. Bé còn nhỏ xíu xiu, da đỏ hồng hồng, bụng có cái vết bớt màu nâu nhạt. Mình đang lau người cho con, vừa nói chuyện thì nghe Ngọc cười rồi... thốt lên: "Ôi, thằng bé có cái bớt giống hệt bố nó nhỉ, ngay bụng luôn"
Nói xong câu đó, chính Ngọc cũng biết mình "lỡ lời" rồi, cô ấy tự nhiên cười gượng rồi đổi chủ đề liền.
Câu nói nghe qua thì bình thường, nhưng tim mình như rớt xuống vực. Mình đứng hình vài giây, trong đầu cứ lóe lên câu hỏi: "Tại sao Ngọc lại biết Thế - chồng mình có cái bớt ở bụng??"
Thế vốn kín kẽ lắm, ít khi cởi áo trước mặt ai, kể cả bạn bè thân thiết. Vị trí cái bớt cũng không phải chỗ dễ để người ngoài biết được. Mình thoáng lạnh người, nhưng cố nén lại, làm như không nghe gì cả.
Sau hôm đó, cái ý nghĩ này cứ ám ảnh mình hoài. Mình bắt đầu để ý nhiều hơn. Thế hay viện cớ bận việc về muộn. Điện thoại thì lock mật khẩu kín, có tin nhắn là lén lút cầm ra ngoài đọc. Còn Ngọc thì thi thoảng hỏi thăm mình, nhưng ánh mắt và cách nói chuyện của cô ấy bỗng trở nên... gượng gạo vãi
Một lần, mình lấy hết can đảm hỏi thẳng chồng: "Anh với Ngọc... có gì không?"
Thế sững người, rồi gắt lên: "Em nghĩ lung tung gì vậy? Ngọc là bạn thân của em cơ mà."
Câu trả lời đó không làm mình yên tâm tí nào. Cảm giác trong lòng mình càng rõ ràng hơn. Mình quyết định âm thầm "điều tra" ️
Mình ngồi lặng người, tay run đến mức không bấm nổi. Tất cả như sụp đổ. Người chồng mà mình tin tưởng, người bạn thân mà mình xem như ruột thịt lại phản bội sau lưng mình...
Đêm đó, mình khóc cạn nước mắt luôn. Nhưng sáng hôm sau, nhìn hai con thơ, mình bỗng thấy mình cần mạnh mẽ lên. Mình không thể tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân giả dối. Mình cũng không muốn con lớn lên trong gia đình mà bố mẹ không còn tôn trọng nhau nữa.
Mình quyết định nói chuyện thẳng thắn với Thế. Anh im lặng, không chối, cũng không giải thích. Cái im lặng ấy đủ để confirm mọi nghi ngờ rồi. Mình viết đơn ly hôn, không ồn ào, không làm to chuyện. Mình chỉ cần giữ lại cho mình sự bình yên và danh dự thôi
Ngọc sau đó có nhắn tin xin lỗi, nói rằng đó là phút nông nổi, là tình cảm sai trái. Nhưng với mình, mọi lời xin lỗi đều quá muộn rồi. Tình bạn mười mấy năm, tình nghĩa vợ chồng hơn chục năm đã tan vỡ chỉ vì một bí mật bị lộ ra từ... cái bớt ở bụng
Giờ đây, mình chọn làm mẹ đơn thân. Cuộc sống chắc chắn không dễ dàng gì, nhưng ít nhất mình được sống thật với lòng mình. Mình không còn phải day dứt, nghi ngờ hay đau khổ vì sự phản bội nữa.
Nguồn: soha.vn