MeoNgok6426
New member
Ngày 15/5, sau hơn một tháng điều tra kỹ càng, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã chính thức kết luận vụ ca sĩ Châu Việt Cường bị tố hiếp dâm nữ sinh là không có cơ sở. Ủa vậy chuyện gì đã xảy ra?
Theo bản kết luận, có một chi tiết rất đáng chú ý: nếu như thực sự bị ép buộc quan hệ tình dục thì tâm lý thường sẽ rất hoang mang, lo sợ. Nhưng trong quá trình làm việc, cảnh sát phát hiện cô gái (tạm gọi là Hoa) lại rất tỉnh táo và nhớ rõ từng chi tiết đặc điểm căn phòng của Cường. Hơi sus phải không nè?
Plot còn thêm twist nữa: Trong lúc hai người ở trong phòng, có bạn cùng lớp gọi điện bảo Hoa về, nhưng cô ấy trả lời là sẽ đi về sau và hẹn gặp đoàn ở Bát Tràng. Thời điểm đó, nữ sinh này hoàn toàn không có ý định chạy trốn hay kêu cứu gì cả. Hmm...
Thêm một bằng chứng nữa: Cảnh sát đã làm việc với nhà trường và xác nhận rằng sau khi trở về cùng đoàn, Hoa không có biểu hiện gì khác thường trong thời gian sinh hoạt tại trường. Vì những lý do trên, cơ quan điều tra kết luận không có cơ sở để xác định Cường có hành vi hiếp dâm.
Trở về sau chuyến lưu diễn ở tỉnh, Châu Việt Cường cho biết anh đã nhận được thông báo về việc cơ quan điều tra không khởi tố vụ án hình sự. Cường chia sẻ anh không bất ngờ vì tin tưởng sự thật sẽ được cơ quan công an làm rõ.
Khi được hỏi về suy nghĩ đối với người đã tố cáo khiến mình phải chịu tai tiếng, Cường bộc bạch: "Nay tôi đã yên tâm bởi sẽ không còn phải e ngại mỗi khi biểu diễn trước khán giả…". Plot twist tiếp nè: Ca sĩ này cho biết sẽ không kiện cô gái về hành vi vu khống, và mong muốn giữa mình và nữ sinh không có sự hận thù. Wholesome vãi!
Flashback lại câu chuyện: Khoảng đầu tháng 4, Cường bất ngờ khi được công an triệu tập vì tố cáo của một nữ sinh cho rằng anh đã hiếp dâm cô tại căn hộ ở chung cư Đền Lừ, quận Hoàng Mai. Trong đơn tố cáo, Hoa kể quen biết Cường trên mạng, thường xuyên nhắn tin tâm sự về âm nhạc, cuộc sống. Tháng 2, khi trường tổ chức đi dã ngoại, cô đã gọi điện cho Cường và được một thanh niên đưa lên tầng 7 của chung cư. Cô gái 18 tuổi này tố cáo tại đây cô đã bị "khống chế và ép quan hệ tình dục tới 2 lần".
Còn phía Cường kể lại: Qua trao đổi thông tin, anh có hứa hẹn với cô gái sẽ cùng hát đôi và quay clip để đưa vào album nên cô gái rất thích thú. Biết cô gái tháng 7 sẽ lên học ở Hà Nội, Cường còn mời về nhà mình ở để có thể đi hát cùng nhau.
Sau khi hẹn gặp nhau tại căn hộ, hai người tâm sự rồi ôm hôn nhau. Cường ngỏ ý muốn quan hệ tình dục nhưng cô gái không đồng ý vì "mới gặp nhau lần đầu". Sau đó, cô gái đổi ý và hai người quan hệ 2 lần. "Sau đó chúng tôi vẫn trò chuyện qua điện thoại, rồi không hiểu sao cô ấy lại tố cáo tôi?", Cường chia sẻ sau khi bị tố cáo.
Vậy là drama khép lại với kết cục bất ngờ này! Hy vọng mọi người rút ra được bài học về việc bảo vệ bản thân và cũng không vội vàng kết luận trước khi có đầy đủ chứng cứ nhé!
Nguồn: soha.vn