Hành trình "phượt" xe máy hơn 1.000km của cụ ông 77 tuổi để xem lễ diễu binh giờ mới là phần hay, khi mở vali ra thì ai cũng ngã ngửa luôn á!
Dù đã về đến Nghệ An an toàn rồi, nhưng câu chuyện về cụ Trần Văn Thanh (77 tuổi, TP Vinh, Nghệ An) tự lái xe máy vào TP.HCM để xem lễ diễu binh, diễu hành 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước vẫn đang làm dân tình sốt xình xịch nè!
Mới đây, clip do chính con gái của cụ Thanh - chị Hồng Yến (45 tuổi) đăng lên TikTok cá nhân quay cảnh bố mở vali khi ghé nhà ở Nha Trang đã gây bão mạng xã hội luôn. Lý do là gì? Là vì khi vali vừa mở ra, bên trong các bọc nilon toàn là quần áo, váy vóc dành cho trẻ em cả đống Cụ ông còn lấy ra từng cái một, giơ lên và hỏi các cháu có thích không, có vừa không nữa chứ!
Clip cụ ông Trần Văn Thanh mở vali toàn quần áo mua cho cháu gái. Nguồn: Yến Trần
Hoá ra đây là quà ông ngoại mua vào để tặng các cháu yêu dấu. Bên trong vali hầu như là quần áo, váy của các cháu, còn đồ của cụ ông chỉ có 2 bộ thôi, 1 chiếc gối,... Thương quá trời ơi!
Chưa hết đâu nhé! Trong thùng buộc bên hông xe máy, mở ra cũng là đồ quê cụ Thanh mang vào cho con gái - hành tăm nhà trồng luôn.
"Hành trang đi từ Bắc vào Nam mà toàn là quần áo của cháu chứ ông không có bộ nào", con gái của cụ Thanh chia sẻ trong clip.
Đúng là dù có đi đâu, xa bao nhiêu thì con cháu vẫn là điều mà bố mẹ, ông bà nghĩ tới đầu tiên luôn á! Và khi đi đến Nha Trang, vượt qua hơn 1.000km bằng xe máy thì cụ Thanh vẫn giữ được sự nhanh nhẹn và khỏe mạnh, ông liên tục hỏi han, trò chuyện cùng các cháu. Được biết, thời điểm này cũng có nhiều người hàng xóm tới hỏi han, trò chuyện cùng cụ ông nữa.
Đông đảo netizen đã bày tỏ sự xúc động, mến mộ tình cảm ông dành cho con cháu. Clip này cũng khiến nhiều người nhớ đến câu chuyện tương tự của gia đình mình, ông bà khi ghé thăm cũng thường mua quà cho con cháu, có hôm là đồ ăn, khi thì quần áo, lúc lại cho tiền.
"Tuy ông trốn bà đi nhưng vẫn nhớ mua quà cho các cháu nha, Ông chu đáo quá" "Ông lấy áo mới mua cho mấy đứa cháu mà ông cười quá trời. Kiểu thấy hạnh phúc lây luôn đó", "Đấy, các ông các bà chúng ta là vậy! đi đâu cũng nhớ phần con phần cháu", "Ông mua nhiều bộ lắm luôn, toàn đồ đẹp",... là những bình luận của netizen đang làm ai cũng phải ấm lòng.
Nhiều người cũng gửi lời chúc sức khỏe, hỏi han về tình hình hiện tại của cụ Thanh sau khi ngồi tàu hỏa về đến Nghệ An vào ngày 5/5. Và nghe nói ngày 2/9 sắp tới, cụ Thanh cũng dự định sẽ tiếp tục có chuyến đi Thủ đô Hà Nội để xem diễu binh, diễu hành ở Hà Nội kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9 nữa đó! Chờ gì không hóng tiếp
Trước đó, tại TP.HCM, sau khi xem lễ diễu binh vào sáng 30/4, cụ Thanh ở lại TP.HCM thêm ít ngày, đi Metro, tham quan nhiều địa danh, di tích lịch sử nổi tiếng như Địa đạo Củ Chi, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh nữa. Đúng là cụ ông sống hết mình luôn!
Nguồn: kenh14.vn
Dù đã về đến Nghệ An an toàn rồi, nhưng câu chuyện về cụ Trần Văn Thanh (77 tuổi, TP Vinh, Nghệ An) tự lái xe máy vào TP.HCM để xem lễ diễu binh, diễu hành 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước vẫn đang làm dân tình sốt xình xịch nè!
Mới đây, clip do chính con gái của cụ Thanh - chị Hồng Yến (45 tuổi) đăng lên TikTok cá nhân quay cảnh bố mở vali khi ghé nhà ở Nha Trang đã gây bão mạng xã hội luôn. Lý do là gì? Là vì khi vali vừa mở ra, bên trong các bọc nilon toàn là quần áo, váy vóc dành cho trẻ em cả đống Cụ ông còn lấy ra từng cái một, giơ lên và hỏi các cháu có thích không, có vừa không nữa chứ!
Clip cụ ông Trần Văn Thanh mở vali toàn quần áo mua cho cháu gái. Nguồn: Yến Trần
Hoá ra đây là quà ông ngoại mua vào để tặng các cháu yêu dấu. Bên trong vali hầu như là quần áo, váy của các cháu, còn đồ của cụ ông chỉ có 2 bộ thôi, 1 chiếc gối,... Thương quá trời ơi!
Chưa hết đâu nhé! Trong thùng buộc bên hông xe máy, mở ra cũng là đồ quê cụ Thanh mang vào cho con gái - hành tăm nhà trồng luôn.
"Hành trang đi từ Bắc vào Nam mà toàn là quần áo của cháu chứ ông không có bộ nào", con gái của cụ Thanh chia sẻ trong clip.
Đúng là dù có đi đâu, xa bao nhiêu thì con cháu vẫn là điều mà bố mẹ, ông bà nghĩ tới đầu tiên luôn á! Và khi đi đến Nha Trang, vượt qua hơn 1.000km bằng xe máy thì cụ Thanh vẫn giữ được sự nhanh nhẹn và khỏe mạnh, ông liên tục hỏi han, trò chuyện cùng các cháu. Được biết, thời điểm này cũng có nhiều người hàng xóm tới hỏi han, trò chuyện cùng cụ ông nữa.
Đông đảo netizen đã bày tỏ sự xúc động, mến mộ tình cảm ông dành cho con cháu. Clip này cũng khiến nhiều người nhớ đến câu chuyện tương tự của gia đình mình, ông bà khi ghé thăm cũng thường mua quà cho con cháu, có hôm là đồ ăn, khi thì quần áo, lúc lại cho tiền.
"Tuy ông trốn bà đi nhưng vẫn nhớ mua quà cho các cháu nha, Ông chu đáo quá" "Ông lấy áo mới mua cho mấy đứa cháu mà ông cười quá trời. Kiểu thấy hạnh phúc lây luôn đó", "Đấy, các ông các bà chúng ta là vậy! đi đâu cũng nhớ phần con phần cháu", "Ông mua nhiều bộ lắm luôn, toàn đồ đẹp",... là những bình luận của netizen đang làm ai cũng phải ấm lòng.
Nhiều người cũng gửi lời chúc sức khỏe, hỏi han về tình hình hiện tại của cụ Thanh sau khi ngồi tàu hỏa về đến Nghệ An vào ngày 5/5. Và nghe nói ngày 2/9 sắp tới, cụ Thanh cũng dự định sẽ tiếp tục có chuyến đi Thủ đô Hà Nội để xem diễu binh, diễu hành ở Hà Nội kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9 nữa đó! Chờ gì không hóng tiếp
Trước đó, tại TP.HCM, sau khi xem lễ diễu binh vào sáng 30/4, cụ Thanh ở lại TP.HCM thêm ít ngày, đi Metro, tham quan nhiều địa danh, di tích lịch sử nổi tiếng như Địa đạo Củ Chi, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh nữa. Đúng là cụ ông sống hết mình luôn!
Nguồn: kenh14.vn