PandaVN4161
New member
Chuyện tình chú - cháu này drama hơn cả phim giờ vàng luôn á! Một cô gái trẻ (gọi tắt là H. cho sang chảnh) đòi ổng người tình U80 tới 200 triệu mới chịu dọn khỏi "tổ ấm" mà hai người từng xây dựng. Căng không nào!
Theo ông T., cán bộ khu phố Bình Đường 3 (Bình Dương) chia sẻ, vụ này ầm ĩ tới mức phải mời cả hai bên lên hòa giải mới xong.
H. cứ khăng khăng đòi chia "nửa gia tài" với ông N. (tên cụ già kia) thì mới chịu thu xếp đồ đạc ra đi. Sau mấy lần ngồi lại bàn bạc, cuối cùng H. chịu "nhún" xuống, chấp nhận nhận 100 triệu "bồi thường danh dự" rồi xách vali bye bye.
Hoá ra ông N. vừa mới ăn to khi nhận hơn chục tỷ đền bù giải toả đất ở Thủ Đức (mấy chục hecta luôn nha). Chia cho con cháu xong, ông giữ lại 5 tỷ để "sống ảo" thoải mái. Khi H. quen ông, được ông chở bằng xế xịn, đưa đi ăn toàn nhà hàng xịn sò, ai cũng phải mơ!
Biết ông N. giàu to, nhà cửa sang chảnh, con cái ông cũng không nói gì, nên H. về ở chung luôn. Từ ngày về nhà ông N., H. được cưng chiều hết mực, quần áo đồ đạc toàn hàng hiệu, update mốt liên tục cho hợp thời. Cuộc sống chill phết đấy!
Nhưng mà drama bắt đầu từ đây nè! Gần đây có một cô gái mới xuất hiện, cặp kè với ông N. khiến H. ghen tím mặt và quyết định đường ai nấy đi.
Đầu tháng 5-2012, trước sự chứng kiến của đại diện tổ dân phố (official luôn nha), ông N. trao tiền cho H. để thanh lý "hợp đồng sống thử". Vài ngày sau, một cô gái "chân dài" mới đã xuất hiện trong nhà ông N., thay thế vị trí của H. luôn rồi. Next!
Nguồn: soha.vn