Ghê chưa các bạn ơi! Vừa mới hôm 19/9, Công an xã Nghĩa Phương (thành phố Bắc Ninh) đang xử lý một vụ cướp giật khá "drama". Thủ phạm là anh Lưu Thế Trưởng (sinh năm 2004, ở thôn Ao Sen, xã Trường Sơn, thành phố Bắc Ninh) đã 2 lần liên tục áp sát cướp giật đồ của một cụ ông 76 tuổi đang đạp xe trên đường
Chuyện bắt đầu như này nè: Chiều 17/9, cụ Hoàng Văn Quảng (sinh năm 1950, ở thôn Dùm, xã Nghĩa Phương) đến trình báo với công an là bị một thanh niên đi mô tô cướp mất đồ.
Cụ thể là vào khoảng 15h30 cùng ngày, lúc cụ Quảng đang đạp xe trên Tỉnh lộ 293 (đoạn thuộc thôn Dùm) thì có một anh thanh niên lạ mặt chạy xe Honda Wave màu đỏ từ phía sau lao tới, giật luôn cái túi trong giỏ xe (bên trong có điện thoại Realme) rồi "khói" mất
Nghĩ là xong rồi chứ? Chưa đâu! Khi cụ Quảng đạp xe tiếp đến gần cổng đền Quan (cách chỗ ban đầu khoảng 1km), thằng cướp kia còn quay lại lần 2 luôn, lại tiếp tục áp sát giật mất cái ví da của cụ rồi phóng xe chạy mất dạng
Nhưng mà công an nhà mình giỏi lắm! Công an xã Nghĩa Phương báo cáo lên trên, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh. Chỉ sau một đêm, đến 9h sáng ngày 18/9, lực lượng công an đã truy ra và bắt được đối tượng đang lẩn trốn tại nhà ở thôn Ao Sen, xã Trường Sơn rồi
Lên công an, anh Trưởng khai là do thiếu tiền tiêu nên nảy sinh ý định đi kiếm người sơ hở để cướp. Thấy cụ Quảng tuổi cao, đi xe đạp một mình ở đường vắng nên áp sát giật túi.
Plot twist là sau khi lấy điện thoại xong, anh này còn bám theo cụ đến đền Quan, giả vờ trả lại túi rồi bất ngờ giật luôn cái ví có 570.000 đồng của cụ
Khi khám xét, công an còn phát hiện 1 sim điện thoại mà anh ta cướp được, giấu ở giường ngủ nữa.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đang điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.
Nguồn: saostar.vn