NaKute9255
New member
Giữa mùa đông Hà Nội lạnh tê người, một cụ ông sắp 70 tuổi vẫn thản nhiên cởi trần đạp xe khiến ai cũng phải trầm trồ "cúi đầu chịu thua"
Dân tình đang co ro trong đống áo ấm, áo phao thì bỗng dưng xuất hiện một cụ ông tóc bạc, cởi trần phơi body đạp xe dạo phố Hà Nội làm ai cũng phải há hốc mồm. Trong khi người ta áo dầy cộp kín mít để chống chọi với cái rét, thì cụ cứ vậy mà "flex" sức khỏe không cần một mảnh vải che thân
Nhiều người vì quá "mê" sức khỏe siêu phàm của "cụ lực sĩ" nên đã đuổi theo suốt một quãng đường dài để cổ vũ. Trao đổi với cụ, mọi người mới biết đây là ông Phạm Đình Thức (sinh năm 1952, ở Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội). Vừa đạp xe, cụ Thức vừa cười hì hì chia sẻ: "Tôi ở trong chi hội người cao tuổi, ngày nào cũng đạp xe tập thể dục từ Thanh Xuân ra đến Nội Bài rồi vòng về. Mỗi ngày đi mấy chục km để rèn luyện gân cốt đã là thói quen của tôi nhiều năm nay".
"Chính vì thấy trời rét, nên tôi muốn cởi trần để rèn luyện thêm sức khỏe cũng như thử sức chịu đựng của mình. Lúc mới đi phải khởi động cho nóng người nếu không sẽ rét lắm, khó có sức nào mà chịu nổi. Lúc lên xe rồi cơ thể hoạt động nên cũng không cảm thấy giá rét", cụ Thức giải thích
Anh Hoàng Long (sinh năm 1985, Văn Quán Hà Đông) khi nhìn thấy cụ đã không giấu được sự choáng váng: "Mình đang thanh niên, ngồi trong nhà còn thấy rét run cầm cập vậy mà cụ ông tuổi đã cao vẫn cởi trần giữa mùa đông này, sức khỏe thật phi thường luôn á"
Hình ảnh cụ ông cởi trần đạp xe được ghi lại trên đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội:
Cụ Thức cởi trần đạp xe trên đường giữa mùa đông giá rét
Nguồn: soha.vn