Tuổi thọ luôn là thứ mà con người mình quan tâm từ xưa tới giờ nha các bạn ơi!
Chuyện kể về cụ Thomas Parr (1483 - 1635) với ngôi nhà tranh nơi cụ từng sống nghe mà choáng váng luôn đó! Từ Đông sang Tây toàn truyền thuyết về những người sống hơn 100 tuổi, nhưng Thomas Parr - cụ ông được đồn đại thọ tận 152 tuổi - có lẽ là case đỉnh nhất. Tuy nhiên việc cụ có thực sự sống lâu đến vậy thì vẫn đang gây drama tranh cãi nha!
Ngày 15/11/1635, Thomas Parr - công dân Anh - được chôn cất ở Tu viện Westminster cũ kỹ. Theo truyền thuyết thì cụ sinh ra khoảng năm 1482 hoặc 1483, sống tận 152 tuổi luôn á! Tưởng tượng cụ đã sống qua mười đời vua, từng đi lính... vibe quá xá đỉnh!
Tuổi thọ "bất thường" này khiến cụ Parr nổi như cồn khắp nước Anh. Lúc cuối đời về London ra mắt nhà vua, đám đông chen lấn muốn chạm vào cụ nghe cụ nói, kiểu fan cuồng gì đó á, gần như làm cụ ngạt thở luôn!
Tuy nghe vô lý nhưng câu chuyện này càng thêm chắc chắn khi bác sĩ nổi tiếng William Harvey - người nghiên cứu hệ tuần hoàn máu đấy - giải phẫu thi thể cụ. Và thật không ngờ, vị bác sĩ tài giỏi này cũng công nhận tuổi thọ của cụ Parr là real luôn!
Hầu hết info về đời cụ Parr đều từ cuốn sách nhỏ của tác giả John Taylor xuất bản năm cụ mất, tên là "The old, old, very old man or the age and very long life of Thomas Parr" (tạm dịch: Ông già, già lắm, già lắm luôn hay là tuổi tác và cuộc đời siêu dài của Thomas Parr - tên sách nghe cũng hài hước ha ).
Trong sách này, tiểu sử cụ Parr được viết theo thể thơ dài. Cụ sinh ra ở giáo xứ Alberbury, Shropshire, Anh. 17 tuổi làm nông, 18 năm sau thuê trang trại tự canh tác.
Trải qua ba đời chủ đất, đến 102 tuổi cụ được cho thuê trọn đời vì ông chủ nghĩ "chắc cụ sống không lâu đâu". Plot twist là người chủ đánh giá sai bét vì Parr sống thêm năm mươi năm nữa trên mảnh đất đó!
Cụ FA cho đến 80 tuổi mới cưới vợ đầu tiên là Jane Taylor. Có hai con nhưng đều mất lúc còn nhỏ.
Drama bắt đầu khi còn đang trong hôn nhân, cụ Parr lại ngoại tình với Katherine Milton, còn có con với người này lúc đã 105 tuổi! Việc này bị phát hiện nên cụ phải đến nhà thờ giáo xứ tự đền tội, ăn năn hối lỗi vì không trung thành với vợ (cụ ngoại tình ở tuổi 100+ thì cũng... khá là strong ). Mười năm sau vợ đầu mất, cụ Parr cưới vợ hai lúc 122 tuổi!
Năm 1635, Thomas Howard - Bá tước thứ 21 của Arundel - đến thăm cụ Parr ở Shropshire khi cụ đã 152 tuổi và nổi tiếng khắp nước Anh rồi.
Lúc này cụ Parr là ông lão héo hắt, râu tóc bạc phơ, mắt kém, đi lại không được. Bá tước Arundel tốt bụng đưa cụ về London ra mắt vua Charles I, kiểu giới thiệu thần dân sống hơn 1 thế kỷ á!
Sau khi gặp nhà vua, ông lão Tom Parr trở thành celeb trong giới quý tộc London luôn! Các họa sĩ cung đình tranh nhau vẽ chân dung cụ, cụ được mời đi tiệc tùng thâu đêm, ăn toàn món ngon... Nhưng mà ăn uống quá trớn và đổi môi trường đột ngột cuối cùng cũng gây hậu quả nghiêm trọng, vài tuần sau đến thủ đô cụ Parr bị ốm nặng.
Khi cụ qua đời ngày 13/11/1635, vua Charles I nhờ bác sĩ riêng Sir William Harvey khám nghiệm tử thi để tìm hiểu bí quyết sống thọ của cụ.
Vị bác sĩ thiên tài - người phát hiện ra sự tuần hoàn của máu - giải phẫu xác cụ Parr và báo cáo rằng tất cả nội tạng đều khỏe mạnh, chỉ có dấu hiệu viêm phổi và suy tim thôi.
Bác sĩ Harvey kết luận cụ Parr chết vì ngạt thở do viêm phổi. Ông còn khẳng định nếu không rời Shropshire, được sống trong không khí trong lành yên tĩnh ở nông thôn với chế độ ăn đơn giản, cụ này sẽ còn sống lâu hơn nữa!
Mặc dù đã có ghi chép về người sống trên 100 tuổi từ nhiều thế kỷ trước, nhưng Sách Kỷ lục Guinness Thế giới mới bắt đầu theo dõi người già nhất từ năm 1955. Gần đây, sách ghi nhận nữ tu André Randon là người cao tuổi nhất thế giới còn sống. Sơ André sinh ngày 11/2/1904, đến 25/4/2022 khi lập kỷ lục đã sống được 118 năm 73 ngày.
Việc Harvey xác nhận tuổi thọ của cụ Parr tạo niềm tin ở nhiều người nhưng cũng không tránh khỏi những nghi ngờ nha. Trong tác phẩm Human Longevity xuất bản năm 1837, tác giả WJ Thoms điều tra case của Parr và không tìm thấy bằng chứng đáng tin cậy nào hết!
Ông không tìm thấy giấy khai sinh hay tài liệu rửa tội để xác định ngày sinh của cụ Parr. Cũng không thấy đề cập đến Parr trong hồ sơ giáo phận ở Shropshire, đặc biệt ở Alberbury - nơi được cho là diễn ra vụ ăn năn đền tội của ông lão.
Theo nhiều nhà sử học hiện đại, Tom Parr chưa đến một trăm tuổi khi qua đời. Một số ý kiến cho rằng hồ sơ của Parr bị nhầm lẫn với hồ sơ của ông nội cụ, và cụ Parr thực chất chết ở tuổi hợp lý hơn là từ 70 đến 100 tuổi thôi.
Tuy nhiên huyền thoại của Parr đã được khắc trên bia mộ đá tại Tu viện Westminster, ghi rõ cụ sinh năm 1483, thọ 152 tuổi, an táng ngày 15/11/1635.
Một bức chân dung của Parr được treo ở Bảo tàng và Phòng trưng bày Nghệ thuật Shrewsbury, với dòng chữ "Thomas Parr qua đời ở tuổi 152 và 9 tháng". Ngoài ra còn có nhãn hiệu rượu Scotch mang tên cụ và một nơi được đặt tên Old Parr ở Anh nữa!
Dù không có bằng chứng vững chắc về tuổi thọ của cụ, nhưng Thomas Parr vẫn là một phần thú vị của lịch sử mà!
Theo Amusingplanet
Nguồn: soha.vn