CaoNho8788
New member
Ơ kìa, trò lừa này tinh vi ghê các bạn ơi! Bọn lừa đảo giờ pro level thật sự, dẫn dắt nạn nhân vào bẫy một cách cực kỳ khéo léo
Theo Công an Ninh Bình cho biết, vào ngày 11/7, cụ ông Nguyễn Khắc Th. (sinh năm 1945 - tức 80 tuổi rồi nha mọi người), đang sống yên ổn ở thôn Phong Thành, xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình thì bỗng nhận được cú phone "tử thần"
Thằng lừa đảo tự nhận là nhân viên "Trạm Viettel Nam Định" (nghe cũng kha khá chuyên nghiệp đó), rồi thông báo cụ Th. bị một ai đó giả mạo thông tin để đăng ký cước viễn thông, giờ đang nợ hơn 7 triệu tiền cước. Bruh, cụ còn chưa dùng mà đã... nợ luôn
Chưa hết! Bọn chúng còn đưa luôn số điện thoại của "Cục An ninh mạng" (fake chắc rồi) và bảo cụ liên hệ để giải quyết. Chiêu này nghe quen quen nhỉ?
Khi cụ Th. gọi lại (vì quá lo lắng mà), thì một thằng khác tự xưng là "cán bộ Cục An ninh mạng" lại... đòi cụ chuyển ngay 520 triệu để "khắc phục hậu quả". Nợ 7 triệu mà đòi 520 triệu, toán học kiểu gì vậy trời? Và còn dặn "không được nói với ai" nữa - đây là red flag to đùng các bạn ạ!
Cụ Th. quá hoang mang và sợ hãi, nên đã xuống tận Bưu điện Gia Viễn để chuyển tiền theo lời bọn lừa đảo. Ôi thương cụ quá đi!
May mắn thay, thiên thần hộ mệnh xuất hiện đúng lúc! Chị Nguyễn Thị B. (con gái cụ Th.) phát hiện có gì đó sus sus, không ổn, liền báo ngay cho Công an xã Gia Viễn
Và rồi màn "giải cứu" diễn ra cực kỳ kịch tính! Công an xã Gia Viễn vừa gọi điện cho Bưu điện Gia Viễn, vừa cử người xuống hiện trường ngay lập tức. Kết quả: dừng giao dịch kịp thời, chặn đứng hành vi lừa đảo, đồng thời giải thích cho cụ Th. hiểu rõ các chiêu trò của bọn scammer trên mạng 
Phew, may quá đi thôi! 520 triệu suýt bay vào tay bọn lừa đảo rồi các bạn ạ!
Lưu ý cho mọi người nhé:
- Cơ quan chức năng KHÔNG BAO GIỜ gọi điện yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại đâu nha!
- Nếu bảo "đừng nói với ai" thì chắc chắn là lừa đảo rồi!
- Có gì lạ, hãy hỏi người thân hoặc báo công an ngay!
Nguồn: soha.vn
Theo Công an Ninh Bình cho biết, vào ngày 11/7, cụ ông Nguyễn Khắc Th. (sinh năm 1945 - tức 80 tuổi rồi nha mọi người), đang sống yên ổn ở thôn Phong Thành, xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình thì bỗng nhận được cú phone "tử thần"
Thằng lừa đảo tự nhận là nhân viên "Trạm Viettel Nam Định" (nghe cũng kha khá chuyên nghiệp đó), rồi thông báo cụ Th. bị một ai đó giả mạo thông tin để đăng ký cước viễn thông, giờ đang nợ hơn 7 triệu tiền cước. Bruh, cụ còn chưa dùng mà đã... nợ luôn
Chưa hết! Bọn chúng còn đưa luôn số điện thoại của "Cục An ninh mạng" (fake chắc rồi) và bảo cụ liên hệ để giải quyết. Chiêu này nghe quen quen nhỉ?
Khi cụ Th. gọi lại (vì quá lo lắng mà), thì một thằng khác tự xưng là "cán bộ Cục An ninh mạng" lại... đòi cụ chuyển ngay 520 triệu để "khắc phục hậu quả". Nợ 7 triệu mà đòi 520 triệu, toán học kiểu gì vậy trời? Và còn dặn "không được nói với ai" nữa - đây là red flag to đùng các bạn ạ!
Cụ Th. quá hoang mang và sợ hãi, nên đã xuống tận Bưu điện Gia Viễn để chuyển tiền theo lời bọn lừa đảo. Ôi thương cụ quá đi!
May mắn thay, thiên thần hộ mệnh xuất hiện đúng lúc! Chị Nguyễn Thị B. (con gái cụ Th.) phát hiện có gì đó sus sus, không ổn, liền báo ngay cho Công an xã Gia Viễn
Và rồi màn "giải cứu" diễn ra cực kỳ kịch tính! Công an xã Gia Viễn vừa gọi điện cho Bưu điện Gia Viễn, vừa cử người xuống hiện trường ngay lập tức. Kết quả: dừng giao dịch kịp thời, chặn đứng hành vi lừa đảo, đồng thời giải thích cho cụ Th. hiểu rõ các chiêu trò của bọn scammer trên mạng
Phew, may quá đi thôi! 520 triệu suýt bay vào tay bọn lừa đảo rồi các bạn ạ!
Lưu ý cho mọi người nhé:
- Cơ quan chức năng KHÔNG BAO GIỜ gọi điện yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại đâu nha!
- Nếu bảo "đừng nói với ai" thì chắc chắn là lừa đảo rồi!
- Có gì lạ, hãy hỏi người thân hoặc báo công an ngay!
Nguồn: soha.vn