MamLemon99
New member
Sau khi cụ ông 94 tuổi qua đời, một drama bất ngờ nổ ra khiến cả khu phố từng chăm sóc ông nhiều năm phải té ngửa
Cụ ông Cao Faquan sống tại thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), đã dành gần như cả cuộc đời trong cảnh cô đơn đến tận xương. Chỉ đến khi ông mất ở tuổi 94, một câu chuyện gây tranh cãi mới dần được hé lộ, kéo theo cuộc tranh chấp khiến netizen Trung không khỏi suy ngẫm sâu sắc.
Theo Sohu, năm 1959, khi mới 34 tuổi, ông Cao Faquan hưởng ứng phong trào phát triển nông thôn và quyết định bỏ nghề công nhân để về quê làm ruộng. Quyết định này khiến hôn nhân của ông vỡ tan tành. Vợ ông không đồng ý về quê sống, hai người ly hôn rồi mất liên lạc từ đó luôn.
Suốt nhiều thập kỷ sau đó, cụ ông sống một mình trong căn nhà chưa đầy 30 m². Ông kiếm sống bằng nghề nông rồi sau đó làm nhân viên vệ sinh với mức lương chỉ khoảng 1.800 nhân dân tệ mỗi tháng.
Năm 2003, khu vực ông sinh sống nằm trong diện giải tỏa, tái định cư. Do tuổi già và túi rỗng, ông không đủ tiền để chuyển sang nơi ở mới. Trước hoàn cảnh đó, chính quyền khu phố đã hỗ trợ hơn 100.000 nhân dân tệ để ông nhận căn hộ tái định cư rộng khoảng 120 m² (xịn sò luôn nha).
Không chỉ hỗ trợ nhà ở, các cán bộ địa phương còn thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ sinh hoạt và chăm sóc ông trong nhiều năm. Theo Sohu, trong thời gian còn minh mẫn, ông Cao đã ký một bản thỏa thuận tự nguyện, theo đó khu phố sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc tuổi già và lo hậu sự cho ông. Đổi lại, toàn bộ tài sản của ông sẽ được chuyển giao sau khi ông qua đời.
Đến năm 2019, sức khỏe ông Cao suy giảm nghiêm trọng. Theo Sohu, ông được đưa vào viện dưỡng lão và qua đời chỉ một tuần sau đó ở tuổi 94. Chính quyền địa phương tiếp tục chi hơn 60.000 nhân dân tệ để tổ chức tang lễ chu đáo.
Trong quá trình giải quyết tài sản, mọi người phát hiện ông đã dành dụm được khoảng 300.000 nhân dân tệ tiền mặt và tiền tiết kiệm. Căn hộ tái định cư của ông được định giá khoảng 2 triệu nhân dân tệ. Tổng giá trị tài sản tương đương hơn 8 tỷ đồng luôn đó các bạn
Theo 163, ngay sau khi tang lễ kết thúc, một người đàn ông tên Wu Haiping bất ngờ xuất hiện và tự nhận là con trai thứ hai của ông Cao (???). Không lâu sau, ba người con còn lại cũng lần lượt hiện ra tranh chấp, cho rằng với tư cách con ruột, họ mới là những người có quyền thừa kế hợp pháp.
Trong khi đó, phía khu phố đã đưa ra hàng loạt tài liệu và bằng chứng liên quan đến quá trình chăm sóc ông Cao trong nhiều năm, từ việc hỗ trợ chỗ ở, sinh hoạt hằng ngày đến chi phí mai táng. Người cháu gái của ông cùng nhiều hàng xóm cũng xác nhận họ chưa từng thấy bốn người con xuất hiện hay chăm sóc cha trong suốt nhiều năm cuối đời (đắng lòng quá ).
Theo Yahoo News, tòa án đã xem xét bản thỏa thuận được ông Cao tự nguyện ký kết khi còn tỉnh táo và xác định văn bản này có hiệu lực pháp lý. Sau khi cân nhắc các chứng cứ, tòa án phán quyết bốn người con không được hưởng bất kỳ phần di sản nào (sốc nặng luôn).
Phán quyết trên đã nhận được sự đồng tình của đa số người dân tại Trung Quốc. Theo Sina News, không ít ý kiến cho rằng quyền thừa kế không chỉ dựa trên quan hệ huyết thống mà còn đi kèm với trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. Trong trường hợp của ông Cao Faquan, những người đồng hành, chăm sóc và giúp ông vượt qua quãng đời cô độc cuối cùng mới là những người nhận được sự tin tưởng mà ông gửi gắm trước lúc nhắm mắt
Nguồn: kenh14.vn
Cụ ông Cao Faquan sống tại thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), đã dành gần như cả cuộc đời trong cảnh cô đơn đến tận xương. Chỉ đến khi ông mất ở tuổi 94, một câu chuyện gây tranh cãi mới dần được hé lộ, kéo theo cuộc tranh chấp khiến netizen Trung không khỏi suy ngẫm sâu sắc.
Theo Sohu, năm 1959, khi mới 34 tuổi, ông Cao Faquan hưởng ứng phong trào phát triển nông thôn và quyết định bỏ nghề công nhân để về quê làm ruộng. Quyết định này khiến hôn nhân của ông vỡ tan tành. Vợ ông không đồng ý về quê sống, hai người ly hôn rồi mất liên lạc từ đó luôn.
Suốt nhiều thập kỷ sau đó, cụ ông sống một mình trong căn nhà chưa đầy 30 m². Ông kiếm sống bằng nghề nông rồi sau đó làm nhân viên vệ sinh với mức lương chỉ khoảng 1.800 nhân dân tệ mỗi tháng.
Năm 2003, khu vực ông sinh sống nằm trong diện giải tỏa, tái định cư. Do tuổi già và túi rỗng, ông không đủ tiền để chuyển sang nơi ở mới. Trước hoàn cảnh đó, chính quyền khu phố đã hỗ trợ hơn 100.000 nhân dân tệ để ông nhận căn hộ tái định cư rộng khoảng 120 m² (xịn sò luôn nha).
Không chỉ hỗ trợ nhà ở, các cán bộ địa phương còn thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ sinh hoạt và chăm sóc ông trong nhiều năm. Theo Sohu, trong thời gian còn minh mẫn, ông Cao đã ký một bản thỏa thuận tự nguyện, theo đó khu phố sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc tuổi già và lo hậu sự cho ông. Đổi lại, toàn bộ tài sản của ông sẽ được chuyển giao sau khi ông qua đời.
Đến năm 2019, sức khỏe ông Cao suy giảm nghiêm trọng. Theo Sohu, ông được đưa vào viện dưỡng lão và qua đời chỉ một tuần sau đó ở tuổi 94. Chính quyền địa phương tiếp tục chi hơn 60.000 nhân dân tệ để tổ chức tang lễ chu đáo.
Trong quá trình giải quyết tài sản, mọi người phát hiện ông đã dành dụm được khoảng 300.000 nhân dân tệ tiền mặt và tiền tiết kiệm. Căn hộ tái định cư của ông được định giá khoảng 2 triệu nhân dân tệ. Tổng giá trị tài sản tương đương hơn 8 tỷ đồng luôn đó các bạn
Theo 163, ngay sau khi tang lễ kết thúc, một người đàn ông tên Wu Haiping bất ngờ xuất hiện và tự nhận là con trai thứ hai của ông Cao (???). Không lâu sau, ba người con còn lại cũng lần lượt hiện ra tranh chấp, cho rằng với tư cách con ruột, họ mới là những người có quyền thừa kế hợp pháp.
Trong khi đó, phía khu phố đã đưa ra hàng loạt tài liệu và bằng chứng liên quan đến quá trình chăm sóc ông Cao trong nhiều năm, từ việc hỗ trợ chỗ ở, sinh hoạt hằng ngày đến chi phí mai táng. Người cháu gái của ông cùng nhiều hàng xóm cũng xác nhận họ chưa từng thấy bốn người con xuất hiện hay chăm sóc cha trong suốt nhiều năm cuối đời (đắng lòng quá ).
Theo Yahoo News, tòa án đã xem xét bản thỏa thuận được ông Cao tự nguyện ký kết khi còn tỉnh táo và xác định văn bản này có hiệu lực pháp lý. Sau khi cân nhắc các chứng cứ, tòa án phán quyết bốn người con không được hưởng bất kỳ phần di sản nào (sốc nặng luôn).
Phán quyết trên đã nhận được sự đồng tình của đa số người dân tại Trung Quốc. Theo Sina News, không ít ý kiến cho rằng quyền thừa kế không chỉ dựa trên quan hệ huyết thống mà còn đi kèm với trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. Trong trường hợp của ông Cao Faquan, những người đồng hành, chăm sóc và giúp ông vượt qua quãng đời cô độc cuối cùng mới là những người nhận được sự tin tưởng mà ông gửi gắm trước lúc nhắm mắt
Nguồn: kenh14.vn