Ba anh em con trai cứ tưởng căn nhà bố để lại chắc kèo về tay mình rồi. Nhưng plot twist đời thực lại quá khác, chị em ơi!
Hồi còn chưa về hưu, ông Lưu (ở Liêu Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc) làm trưởng phòng tại công ty vật liệu xây dựng khá ổn định. Năm 26 tuổi, ông cưới bà Tường, hai người sinh được 3 cậu con trai kháu khỉnh.
Nhưng mà sau 15 năm chung sống, hai vợ chồng "đường ai nấy đi" vì không hợp nhau. Lúc ly hôn, ông Lưu nhận căn nhà 80m2, còn vợ cũ lấy 500.000 NDT tiền mặt.
Đến năm 2000, ông Lưu bén duyên với bà Giang - đồng nghiệp cùng công ty lúc đó. Hai người đăng ký kết hôn hợp pháp nhưng không sinh thêm con. Cuộc sống của họ khá yên ổn, hiếm khi cãi vã gì.
Fast forward đến năm 2021, cảm thấy sức khỏe đi xuống, ông Lưu vội vã mời luật sư về nhà lập di chúc. Trong đó, ông ghi rõ 3 điều quan trọng.
Cuối di chúc, ông Lưu còn note kỹ: "Tôi lập di chúc này trong lúc tỉnh táo và không có ai ép buộc đâu nhen". Sau đó làm đủ thủ tục công chứng cho chuẩn chỉnh, tránh drama về sau.
Theo nguồn tin từ 163, dù lương hưu ổn áp nhưng ông hay ốm đau, tiền thuốc thang tốn kém nên không để dành được bao nhiêu. Căn nhà đang ở là tài sản duy nhất còn lại. Để tri ân người đã ở bên mình những năm cuối đời, ông quyết định tặng hết căn nhà cho bà Giang. Còn 3 cậu con trai thì... trắng tay luôn!
Khoảng 6 tháng sau khi lập di chúc, ông Lưu qua đời. Người lo hậu sự chỉ có một mình bà Giang. Còn các con chỉ xuất hiện khi luật sư gọi đến để công bố di chúc thôi.
Ba anh em cứ nghĩ căn nhà chắc chắn là của mình rồi. Nhưng không đâu các bạn ơi! Theo di chúc, căn nhà thuộc về bà Giang 100%.
Biết tin này, cả 3 anh em "nổi đoá" ngay. Họ đòi xem di chúc, rồi thấy không sửa được gì nên quyết định kiện bà Giang ra tòa để đòi lại căn nhà bằng được.
Các con ông Lưu cho rằng di chúc không hợp lệ. Lý do? Họ nói bố mình mắc Parkinson, Alzheimer và một số bệnh khác những năm cuối đời. Do đó tay chân yếu, đầu óc không tỉnh táo, mắt mờ nên khó tự lập di chúc được. Họ tố bà Giang đã lợi dụng, ép ông Lưu viết di chúc theo ý mình để chiếm căn nhà. Vì vậy họ đòi chia tài sản theo Luật thừa kế. Theo thứ tự thừa kế hợp pháp, vợ và các con đều được hưởng phần.
Khi bị tố ép buộc lập di chúc, tòa yêu cầu gia đình đưa bằng chứng. Nhưng 3 anh em không đưa ra được gì cả! 
Sau thời gian xem xét kỹ lưỡng, tòa án khẳng định di chúc của ông Lưu hoàn toàn hợp pháp. Mọi người phải tuân thủ và tôn trọng nội dung di chúc.
Cuối cùng, căn nhà trị giá 2 triệu NDT (khoảng 7 tỷ VNĐ) vẫn thuộc về bà Giang. Tuy nhiên, không muốn vướng thêm drama, bà có quyết định gây sốc: Tặng lại căn nhà cho các con ông Lưu luôn! Bà chuyển đến chỗ ở mới và không mang theo món đồ giá trị nào cả.
Nguồn: soha.vn
Hồi còn chưa về hưu, ông Lưu (ở Liêu Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc) làm trưởng phòng tại công ty vật liệu xây dựng khá ổn định. Năm 26 tuổi, ông cưới bà Tường, hai người sinh được 3 cậu con trai kháu khỉnh.
Nhưng mà sau 15 năm chung sống, hai vợ chồng "đường ai nấy đi" vì không hợp nhau. Lúc ly hôn, ông Lưu nhận căn nhà 80m2, còn vợ cũ lấy 500.000 NDT tiền mặt.
Đến năm 2000, ông Lưu bén duyên với bà Giang - đồng nghiệp cùng công ty lúc đó. Hai người đăng ký kết hôn hợp pháp nhưng không sinh thêm con. Cuộc sống của họ khá yên ổn, hiếm khi cãi vã gì.
Fast forward đến năm 2021, cảm thấy sức khỏe đi xuống, ông Lưu vội vã mời luật sư về nhà lập di chúc. Trong đó, ông ghi rõ 3 điều quan trọng.
Cuối di chúc, ông Lưu còn note kỹ: "Tôi lập di chúc này trong lúc tỉnh táo và không có ai ép buộc đâu nhen". Sau đó làm đủ thủ tục công chứng cho chuẩn chỉnh, tránh drama về sau.
Theo nguồn tin từ 163, dù lương hưu ổn áp nhưng ông hay ốm đau, tiền thuốc thang tốn kém nên không để dành được bao nhiêu. Căn nhà đang ở là tài sản duy nhất còn lại. Để tri ân người đã ở bên mình những năm cuối đời, ông quyết định tặng hết căn nhà cho bà Giang. Còn 3 cậu con trai thì... trắng tay luôn!
Khoảng 6 tháng sau khi lập di chúc, ông Lưu qua đời. Người lo hậu sự chỉ có một mình bà Giang. Còn các con chỉ xuất hiện khi luật sư gọi đến để công bố di chúc thôi.
Ba anh em cứ nghĩ căn nhà chắc chắn là của mình rồi. Nhưng không đâu các bạn ơi! Theo di chúc, căn nhà thuộc về bà Giang 100%.
Biết tin này, cả 3 anh em "nổi đoá" ngay. Họ đòi xem di chúc, rồi thấy không sửa được gì nên quyết định kiện bà Giang ra tòa để đòi lại căn nhà bằng được.
Các con ông Lưu cho rằng di chúc không hợp lệ. Lý do? Họ nói bố mình mắc Parkinson, Alzheimer và một số bệnh khác những năm cuối đời. Do đó tay chân yếu, đầu óc không tỉnh táo, mắt mờ nên khó tự lập di chúc được. Họ tố bà Giang đã lợi dụng, ép ông Lưu viết di chúc theo ý mình để chiếm căn nhà. Vì vậy họ đòi chia tài sản theo Luật thừa kế. Theo thứ tự thừa kế hợp pháp, vợ và các con đều được hưởng phần.
Khi bị tố ép buộc lập di chúc, tòa yêu cầu gia đình đưa bằng chứng. Nhưng 3 anh em không đưa ra được gì cả!
Sau thời gian xem xét kỹ lưỡng, tòa án khẳng định di chúc của ông Lưu hoàn toàn hợp pháp. Mọi người phải tuân thủ và tôn trọng nội dung di chúc.
Cuối cùng, căn nhà trị giá 2 triệu NDT (khoảng 7 tỷ VNĐ) vẫn thuộc về bà Giang. Tuy nhiên, không muốn vướng thêm drama, bà có quyết định gây sốc: Tặng lại căn nhà cho các con ông Lưu luôn! Bà chuyển đến chỗ ở mới và không mang theo món đồ giá trị nào cả.
Nguồn: soha.vn