CocLovely8823
New member
Ôi giời ơi, chuyện này nghe mà thấy xót xa quá đi! Một cụ ông đã bị lừa chuyển khoản gần 15 tỷ đồng cho bọn lừa đảo chỉ sau vài cú điện thoại. Nghe mà thấy sợ luôn á!
Ngày 20-4, nguồn tin cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM đang điều tra theo đơn trình báo của ông Đ.T.L. (sinh năm 1952, ngụ TP HCM) về việc bị lừa mất gần 15 tỷ đồng. Số tiền khủng thật sự!
Chuyện là thế này nè: Sáng 17-4, cụ ông L. nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ công an, báo cụ liên quan đến đường dây tội phạm gì đó. Sau đó, "cán bộ công an" còn gọi video call, cụ nhìn thấy người đó mặc sắc phục công an kèm theo lệnh bắt giam luôn. Trông có vẻ real phết nhỉ!
Tiếp theo đó, "cán bộ công an" thông báo chuyển cuộc gọi cho lãnh đạo Bộ Công an. Vài phút sau, cụ L. lại nhận được cuộc gọi khác, lần này người ta tự xưng là Cục trưởng của một Cục thuộc Bộ Công an luôn á.
"Cục trưởng" này cũng gọi video call, nói cụ L. dính vào vụ án tội phạm về kinh tế và cần xác minh số tiền trong tài khoản ngân hàng. Sau đó, bọn chúng yêu cầu cụ chuyển tiền vào tài khoản chỉ định để "xác minh", hứa nếu tiền "sạch" sẽ hoàn trả lại. Nghe có vẻ logic nhưng mà thực ra là bẫy cả đấy!
Hoảng sợ quá, cụ L. ra ngân hàng chuyển luôn 6 tỷ đồng cho "cục trưởng". Chưa hết đâu nha! Sau đó, "cán bộ công an" còn yêu cầu cụ phải đi mua điện thoại mới, sim mới đăng ký với ngân hàng. Đồng thời, bọn chúng dặn phải làm theo hướng dẫn, cài app "Cổng thông tin điện tử Bộ Công an" (fake chứ đâu có thật) để khai báo họ tên, căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, tên đăng nhập, mật khẩu... Hổng lẽ lúc này bọn scammer đã kiểm soát hết tài khoản của cụ rồi!
Ngày 18-4, sau khi nhận được điện thoại của "cục trưởng", cụ L. tiếp tục ra ngân hàng chuyển thêm hơn 8 tỷ đồng nữa. Tổng cộng gần 15 tỷ đồng bay màu rồi mà vẫn không thấy "cục trưởng" liên hệ lại. Lúc này cụ L. cùng gia đình mới đi báo công an. Muộn quá rồi huhu!
Nguồn: soha.vn