Cụ ông làm đúng 2,5 năm mà giàu gần 50 tỷ, lý do nghỉ việc nghe mà choáng

Chán áp lực với sếp hay mắng, cụ ông Nhật Bản nghỉ luôn rồi ở nhà chill tận nửa thế kỷ luôn nha!

Tưởng là rich kid nhưng hóa ra cuộc sống lại khác xa tưởng tượng! Dù được thừa kế bất động sản siêu to khổng lồ từ bố mẹ, nhưng ông Yoshihisa Maeda đã trải qua gần nửa thế kỷ "thất nghiệp" cực gắt. Căn nhà rộng tới 200m² mà thậm chí còn không có hệ thống gas nữa á! Trong cả cuộc đời, Maeda chỉ đi làm có 2 năm rưỡi thôi - lý do ư? Vì áp lực công việc quá lớn, lại bị sếp chỉ trích hoài nên cụ tự nghỉ luôn. Đúng kiểu "mệt rồi, không chơi nữa!" ‍♂️

Ở tuổi 78, cụ Maeda cao 1,7m nhưng chỉ nặng có 40kg thôi. Ông sở hữu mảnh đất tại Yoyogi được định giá khoảng 300 triệu JPY, tương đương gần 50 tỷ đồng luôn đó, nhưng không hề có ý định bán. Khi được hỏi lý do, cụ chỉ trả lời ngắn gọn: "Quá phiền phức". Mood của người không thích drama đúng không?

978a637615229d89973e.png


Thay vì bán khối bất động sản khủng này, Maeda lại chọn lối sống siêu tằn tiện. Bữa ăn hằng ngày chủ yếu là natto (món đậu tương lên men kinh điển của Nhật) cùng những túi giá đỗ giá 31 JPY, chỉ hơn 5.000 đồng thôi.

Thỉnh thoảng cụ mới đi du lịch bằng xe buýt khắp Nhật Bản nhờ tiền cháu chu cấp. Mỗi tháng cháu gửi cho cụ 50.000 JPY, cộng thêm hai khoản 200.000 JPY mỗi năm nữa.

Trước đây, cụ Maeda từng nghiện rượu và mắc viêm tụy từ năm 1985. Nhưng nghe này, cụ đã gần 40 năm không đến bệnh viện hay gặp bác sĩ rồi đấy! Bí quyết của cụ là đi bộ thường xuyên và leo 7 tầng cầu thang mỗi ngày. Cardio tự nhiên mà không tốn xu nào luôn!

Hiện tại cụ Maeda sống một mình, phương tiện liên lạc với thế giới bên ngoài chỉ là một chiếc điện thoại quay số màu đen cổ lắm rồi. Dù đang nắm trong tay mảnh đất trị giá hàng trăm triệu JPY, cụ không đặt nhiều kỳ vọng vào tương lai.

0c09164f21280a7ffe51.png


Plot twist là cụ còn từng... dính phốt với pháp luật nữa chứ! "Tôi từng bị bắt vì trộm đồ trong cửa hàng. Tôi cũng từng bị bắt quả tang ăn quỵt", cụ Maeda kể luôn.

Khoảng 10 năm trước, cụ từng lấy trộm chuối tại siêu thị và bị cảnh sát đồn Harajuku bắt giữ. Bị tạm giữ trong 2 tuần trước khi công tố viên quyết định không truy tố.

Cụ cũng thừa nhận từng ăn xong bỏ chạy tại một nhà hàng soba cao cấp trong khuôn viên Hotel Chinzanso Tokyo. Lần này thì cảnh sát tới nhưng không bắt giữ. Chắc họ cũng bất ngờ với combo "giàu mà sống như nghèo" này quá! ‍♀️

Lối sống khác người của cụ Maeda khiến ông trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng. Nhưng cụ không phải case duy nhất đâu nha!

e150dd96965b3514fa47.png


Aimee Elizabeth, chị 50 tuổi sống tại Las Vegas (Mỹ), cũng từng viral khắp MXH vì lối sống tiết kiệm "cực đoan". Dù sở hữu khối tài sản lên tới 5,2 triệu USD (khoảng 125 tỷ đồng nha các bạn!), chị vẫn chỉ tiêu khoảng 1.000 USD mỗi tháng thôi.

Khi lên sóng chương trình truyền hình thực tế của Mỹ, Aimee chia sẻ về tình hình tài chính cũng như những chiêu thức hạn chế chi tiêu tối đa trong cuộc sống.

Khối tài sản của Aimee đến từ nhiều nguồn: làm thời trang, bán cây cảnh, tư vấn, diễn thuyết, kinh doanh và đầu tư bất động sản. Bên cạnh đó, viết sách cũng mang lại thu nhập ổn định cho chị.

Nhờ vậy, Aimee sớm đạt được tự do tài chính. Tuy nhiên, phần lớn số tiền được chị gửi ngân hàng và cực kỳ hạn chế rút ra xài. Mọi khoản chi tiêu đều được tính toán kỹ lưỡng hết á!

Sự tiết kiệm của Aimee thể hiện ngay ở những chi tiết nhỏ nhất. Mỗi lần tắm, chị tính toán thời gian đun nước và căn từng phút để tắt bình nóng lạnh cho đỡ tốn điện. Aimee thừa nhận cách này khá phiền nhưng giúp tiết kiệm được 80 USD/tháng đấy!

Trong nhà Aimee không có nhiều đồ vật giá trị vì chị gần như không mua sắm, chủ yếu xài đồ cũ.

Thậm chí chị còn có con dao gọt hoa quả không rửa bằng nước để tiết kiệm nước! Sau mỗi lần dùng, Aimee chỉ lau dao bằng giấy ăn rồi cất vào tủ, lần sau lấy ra dùng tiếp. Miếng rửa bát cũng được giữ lại xài dù đã cũ và rách. Nghe mà kiểu...

Câu chuyện gây sốc nhất là Aimee từng dùng thức ăn đóng hộp... dành cho mèo để chiêu đãi bạn bè! Khi mọi người phát hiện, chị thẳng thắn nói là để tiết kiệm chi phí. Bạn bè chắc toát mồ hôi hột luôn!

Sau khi ly hôn, chồng cũ của Aimee vẫn lo lắng vì lối sống quá tiết kiệm của vợ cũ nên để lại căn nhà và hỗ trợ một số việc trong nhà.

Aimee cũng áp dụng nguyên tắc tiết kiệm cho phương tiện đi lại. Thay vì đổi xe mới, chị tiếp tục xài chiếc ô tô cũ đã hơn 20 năm. Trong một chuyến công tác tới Los Angeles, Aimee chọn tự lái xe để tiết kiệm 250 USD tiền vé máy bay. Tuy nhiên xe hỏng giữa đường và chi phí sửa chữa... 1.000 USD luôn. Thế là "tiết kiệm hỏng" rồi!

Những thói quen này từng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều, nhưng Aimee cho biết bản thân hài lòng với cuộc sống hiện tại và không có ý định thay đổi cách chi tiêu. Mỗi người một vibe, miễn là happy là được nhỉ! ✨

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top