Miu2k84675
New member
Chuyện nghe vô lý nhưng lại có thật: Cụ Michael Carmichael, 64 tuổi ở Mỹ, đã dành cả thanh xuân (34 năm luôn nhé!) để quét sơn cho... 1 quả bóng chày
"Dự án" mang tính lịch sử này khởi đầu từ năm 1977, và sau hàng ngàn lớp sơn chồng chất, quả bóng giờ đã to như quái vật luôn á! Ban đầu nó chỉ có đường kính 22,8 cm thôi, nhưng giờ đã phình to lên tận 177,8 cm và nặng tới 1.586 kg (nặng hơn cả con trâu ấy chứ)
Mỗi ngày cụ Michael cùng gia đình đều kiên trì quét 1 lớp sơn lên quả bóng, y như một thói quen ăn cơm hằng ngày vậy
Hồi thời tiết khô ráo, cụ còn "cân" được tới 10 lớp sơn một ngày luôn. Giờ thì hoạt động này đã trở thành nghi thức truyền thống không thể thiếu của gia đình rồi
Câu chuyện bắt nguồn khá bất ngờ: Hồi thập niên 60, lúc cụ Michael đang chơi cho đội bóng chày Knox County Children ở địa phương, quả bóng này vô tình rơi xuống nền một căn nhà đang được sơn lại. Và bùm! Ý tưởng "thiên tài" (hay "điên rồ"?) đã lóe lên trong đầu cụ
Đến tháng 1/1977, quả bóng chính thức bắt đầu "hành trình biến hình" với lớp sơn đầu tiên do chính con trai cụ Michael thực hiện. Tính đến giờ, sau khoảng 20.000 lớp sơn, nó đã biến thành một "quái vật" khổng lồ nặng khủng khiếp rồi đó
Nguồn: soha.vn