TamPinky6307
New member
Chill hẳn cụ ông về hưu này khi dọn dẹp nhà cửa mà đào được ngay vương miện vàng nguyên chất 2.300 tuổi đời dưới gầm giường, để đấy từ hồi ông nội còn zới
Chuyện như phim mà có thật xảy ra tại Somerset, Anh quốc: một cụ ông về hưu vô tình phát hiện chiếc vương miện cổ đại trong hộp các-tông cũ kỹ được gói bằng giấy báo nhàu nát ở ngay dưới gầm giường. Plot twist là món đồ này lại từ thời Hy Lạp cổ đại hơn 2.300 năm trước luôn á!
Theo Daily Mail, gia tài "khủng" này do ông nội cụ để lại - một người mê travel và sưu tầm đồ cổ hết sảy. Cụ ông chia sẻ: "Tôi thừa kế khá nhiều thứ từ ông nội và không quan tâm đến chúng trong gần 1 thập kỷ." Để nằm im đấy gần 10 năm cơ đấy, chắc cụ không ngờ có kho báu ngủ ngầm đâu
Sau đó, cụ mang chiếc vương miện vàng cùng mấy món khác đến nhà đấu giá gần đó để định giá thử. Chủ cửa hàng kể lại: "Khi ông ấy lấy chiếc vương miện vàng ra khỏi hộp các-tông cũ kỹ chứa đầy giấy nhàu nát, tim tôi đã hẫng một nhịp." Drama thật sự luôn!
Tại cửa hàng, chiếc vương miện được xác định là món đồ làm thủ công, đúc từ vàng nguyên chất, nặng khoảng 100 gram. Phát hiện rare này làm cả chủ sở hữu lẫn người định giá đều sốc nặng.
Cụ ông chia sẻ thêm: "Tôi đã biết ông tôi du lịch rất nhiều vào những năm 1940 và 1950, ông đã dành thời gian để tận hưởng ở vùng biên giới phía tây bắc, nơi Alexander Đại đế sinh sống. Có thể ông tôi đã mua chiếc vương miện ở đó, nhưng chưa từng kể lại với tôi." Úi giời ơi, mua đồ xịn mà không flex, ông nội này kín đáo thật
Nhiều khả năng chiếc vương miện có từ thời cổ đại ở miền Bắc Hy Lạp, có niên đại từ thời kỳ Hy Lạp hóa (Hellenism), diễn ra sau khi Alexander Đại đế băng hà vào năm 323 TCN và sự xuất hiện của Đế chế La Mã vào năm 31 TCN. Các nhà thẩm định cho rằng vương miện này có giá trị lên tới 100.000 đến 200.000 bảng Anh (tương đương 3,3 tỷ đồng đến 6,5 tỷ đồng). Giá này mà bán được thì "đổi đời" thật sự ạ!
Việc xác định nguồn gốc chính xác của chiếc vương miện khá khó vì không có giấy tờ hay tài liệu gì liên quan. Nhưng vì "kho báu" này được tìm thấy cùng với dấu vết của đất nên có thể nó từng được chôn ở một thời điểm nào đó. Plot twist càng thêm huyền bí nè
Những vương miện tương tự thường có hình các nhánh cây nguyệt quế, cây sim, cây sồi và cây ô liu, tất cả đều tượng trưng cho các lý tưởng và đạo đức của người Hy Lạp cổ đại như trí tuệ, chiến thắng, khả năng sinh sản, hòa bình và đức hạnh. Những chiếc vương miện này, vốn cực kỳ mỏng manh, thường được đội vào những dịp đặc biệt hoặc dành tặng cho các vị thần và được đặt làm lễ vật tại các ngôi mộ của những người quý tộc thời cổ đại. Xịn xò và ý nghĩa ghê nha!
Có thể chiếc vương miện này đã được bán đấu giá theo kế hoạch của chủ sở hữu. Với ý nghĩa mang tính lịch sử và giá trị với các bảo tàng hoặc nhà sưu tầm cá nhân, chiếc vương miện có khả năng được bán với số tiền lớn.
Tham khảo Daily Mail
Nguồn: kenh14.vn
Chuyện như phim mà có thật xảy ra tại Somerset, Anh quốc: một cụ ông về hưu vô tình phát hiện chiếc vương miện cổ đại trong hộp các-tông cũ kỹ được gói bằng giấy báo nhàu nát ở ngay dưới gầm giường. Plot twist là món đồ này lại từ thời Hy Lạp cổ đại hơn 2.300 năm trước luôn á!
Theo Daily Mail, gia tài "khủng" này do ông nội cụ để lại - một người mê travel và sưu tầm đồ cổ hết sảy. Cụ ông chia sẻ: "Tôi thừa kế khá nhiều thứ từ ông nội và không quan tâm đến chúng trong gần 1 thập kỷ." Để nằm im đấy gần 10 năm cơ đấy, chắc cụ không ngờ có kho báu ngủ ngầm đâu
Sau đó, cụ mang chiếc vương miện vàng cùng mấy món khác đến nhà đấu giá gần đó để định giá thử. Chủ cửa hàng kể lại: "Khi ông ấy lấy chiếc vương miện vàng ra khỏi hộp các-tông cũ kỹ chứa đầy giấy nhàu nát, tim tôi đã hẫng một nhịp." Drama thật sự luôn!
Tại cửa hàng, chiếc vương miện được xác định là món đồ làm thủ công, đúc từ vàng nguyên chất, nặng khoảng 100 gram. Phát hiện rare này làm cả chủ sở hữu lẫn người định giá đều sốc nặng.
Cụ ông chia sẻ thêm: "Tôi đã biết ông tôi du lịch rất nhiều vào những năm 1940 và 1950, ông đã dành thời gian để tận hưởng ở vùng biên giới phía tây bắc, nơi Alexander Đại đế sinh sống. Có thể ông tôi đã mua chiếc vương miện ở đó, nhưng chưa từng kể lại với tôi." Úi giời ơi, mua đồ xịn mà không flex, ông nội này kín đáo thật
Nhiều khả năng chiếc vương miện có từ thời cổ đại ở miền Bắc Hy Lạp, có niên đại từ thời kỳ Hy Lạp hóa (Hellenism), diễn ra sau khi Alexander Đại đế băng hà vào năm 323 TCN và sự xuất hiện của Đế chế La Mã vào năm 31 TCN. Các nhà thẩm định cho rằng vương miện này có giá trị lên tới 100.000 đến 200.000 bảng Anh (tương đương 3,3 tỷ đồng đến 6,5 tỷ đồng). Giá này mà bán được thì "đổi đời" thật sự ạ!
Việc xác định nguồn gốc chính xác của chiếc vương miện khá khó vì không có giấy tờ hay tài liệu gì liên quan. Nhưng vì "kho báu" này được tìm thấy cùng với dấu vết của đất nên có thể nó từng được chôn ở một thời điểm nào đó. Plot twist càng thêm huyền bí nè
Những vương miện tương tự thường có hình các nhánh cây nguyệt quế, cây sim, cây sồi và cây ô liu, tất cả đều tượng trưng cho các lý tưởng và đạo đức của người Hy Lạp cổ đại như trí tuệ, chiến thắng, khả năng sinh sản, hòa bình và đức hạnh. Những chiếc vương miện này, vốn cực kỳ mỏng manh, thường được đội vào những dịp đặc biệt hoặc dành tặng cho các vị thần và được đặt làm lễ vật tại các ngôi mộ của những người quý tộc thời cổ đại. Xịn xò và ý nghĩa ghê nha!
Có thể chiếc vương miện này đã được bán đấu giá theo kế hoạch của chủ sở hữu. Với ý nghĩa mang tính lịch sử và giá trị với các bảo tàng hoặc nhà sưu tầm cá nhân, chiếc vương miện có khả năng được bán với số tiền lớn.
Tham khảo Daily Mail
Nguồn: kenh14.vn