NắngHạDễThương
New member
Cụ ông Trung Quốc cầm tờ giấy nợ đã ố vàng đến gặp chính quyền xin lại tiền gia đình từng cho vay. Kết quả điều tra khiến ai cũng phải "ô kê"
Theo Sohu, vào những năm 1980, một cụ ông ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, chống gậy lết bộ đến trụ sở chính quyền địa phương với một tờ giấy nợ trông cũ như trái đất . Thấy ông cụ râu tóc bạc phơ, đi lại khó khăn, các cán bộ liền nhiệt tình đón tiếp, hỏi han. Nhưng khi đọc nội dung trên tờ giấy, ai nấy đều "đơ người" luôn.
Theo lời cụ ông, gần một thế kỷ trước (tức khoảng 100 năm nhé), chính quyền địa phương từng nợ gia tộc của ông tới 11 triệu NDT (hơn 42 tỷ đồng) . Giờ gia đình lâm vào cảnh khó khăn, ông quyết định đến xin lại số tiền này.
Trước khoản nợ "khủng" thế này, các cán bộ địa phương tò mò vô cùng về thân thế của cụ ông. Hơn nữa, chuyện lại xảy ra từ gần một thế kỷ trước khiến họ hơi nghi ngờ đây có thể là vụ lừa đảo. Nhưng thấy thái độ chân thành của cụ ông, họ vẫn quyết định xác minh kỹ thay vì vội kết luận.
Sau khi tiếp nhận vụ việc, chính quyền địa phương đã phối hợp với công an lục lọi hồ sơ lưu trữ, đối chiếu chữ viết và thu thập các tư liệu liên quan. Cuối cùng, sự thật cũng được "phơi bày" ra ánh sáng
Hoá ra, người cầm giấy nợ đến chính quyền là ông Quách Kiến Anh, hậu duệ của gia tộc họ Quách từng giàu có "nức tiếng" tại địa phương. Nhiều thập kỷ trước, trong giai đoạn Trung Quốc gặp khó khăn, ông nội của ông Quách Kiến Anh đã bán phần lớn tài sản của gia đình để "donate" cho chính quyền.
Cảm kích trước nghĩa cử đó, chính quyền địa phương khi ấy đã viết giấy nợ và cam kết sẽ hoàn trả lại số tài sản cho gia đình ông. Nói đơn giản là khoản tài sản mà gia đình họ Quách đóng góp không phải "cho không" mà có văn bản ghi nhận đàng hoàng. Kể từ đó, tờ giấy nợ được ông nội Quách Kiến Anh cất giữ cẩn thận như báu vật
Tuy nhiên, sau khi "xả" hết gia sản để giúp đỡ chính quyền, cộng thêm biến động của thời cuộc, gia tộc họ Quách dần "nghèo đi trông thấy". Đến đời cha của ông Quách Kiến Anh, gia đình chỉ còn sống bằng nghề làm ruộng. Trong một lần dọn nhà, cha ông tình cờ tìm lại được tờ giấy nợ này. Nhưng mãi đến trước khi qua đời, ông mới kể lại toàn bộ câu chuyện cho con trai và tiết lộ nơi cất giữ văn bản.
Dù biết đến sự tồn tại của khoản nợ, Quách Kiến Anh trong nhiều năm không có ý định tìm đến chính quyền vì nghĩ bản thân vẫn đủ sức làm để nuôi gia đình. Chỉ đến khi già yếu và cuộc sống ngày càng "stress", ông mới mang tờ giấy nợ đến cơ quan chức năng và quyết định công khai chuyện này
Ông Quách cho biết, điều ông mong muốn không chỉ là tiền được hoàn trả mà còn là sự ghi nhận đối với những đóng góp của gia đình trong quá khứ. Nếu câu chuyện cha ông kể là sự thật, ông hy vọng nghĩa cử năm xưa của tổ tiên sẽ không bị lãng quên.
Bên cạnh đó, số tiền ghi trên giấy nợ cũng có thể giúp gia đình cải thiện cuộc sống và giảm bớt những khó khăn đang phải đối mặt. Chính vì vậy, ông mới quyết định mang tờ giấy nợ đến chính quyền địa phương để làm rõ.
Sau quá trình xác minh, chính quyền địa phương xác nhận tờ giấy nợ mà ông Quách cầm là hợp lệ 100%
. Không những vậy, họ cũng xác nhận câu chuyện năm xưa là có thật luôn. Xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của gia tộc họ Quách, chính quyền địa phương cũng đã quyết định hoàn trả số tiền đã mượn.
Theo đó, sau khi quy đổi theo giá trị tiền tệ và mức biến động kinh tế giữa hai thời kỳ, Quách Kiến Anh được hoàn trả khoảng 80.000 NDT (hơn 310 triệu đồng). Bên cạnh đó, gia đình ông còn nhận được thư cảm ơn từ chính quyền cùng cam kết hỗ trợ giải quyết những khó khăn trong cuộc sống.
Cầm trên tay khoản tiền được hoàn trả và lá thư tri ân, Quách Kiến Anh không giấu được sự xúc động . Với ông, điều ý nghĩa nhất không nằm ở giá trị vật chất mà ở việc những đóng góp của tổ tiên cuối cùng đã được ghi nhận.
Nguồn: soha.vn
Theo Sohu, vào những năm 1980, một cụ ông ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, chống gậy lết bộ đến trụ sở chính quyền địa phương với một tờ giấy nợ trông cũ như trái đất . Thấy ông cụ râu tóc bạc phơ, đi lại khó khăn, các cán bộ liền nhiệt tình đón tiếp, hỏi han. Nhưng khi đọc nội dung trên tờ giấy, ai nấy đều "đơ người" luôn.
Theo lời cụ ông, gần một thế kỷ trước (tức khoảng 100 năm nhé), chính quyền địa phương từng nợ gia tộc của ông tới 11 triệu NDT (hơn 42 tỷ đồng) . Giờ gia đình lâm vào cảnh khó khăn, ông quyết định đến xin lại số tiền này.
Trước khoản nợ "khủng" thế này, các cán bộ địa phương tò mò vô cùng về thân thế của cụ ông. Hơn nữa, chuyện lại xảy ra từ gần một thế kỷ trước khiến họ hơi nghi ngờ đây có thể là vụ lừa đảo. Nhưng thấy thái độ chân thành của cụ ông, họ vẫn quyết định xác minh kỹ thay vì vội kết luận.
Sau khi tiếp nhận vụ việc, chính quyền địa phương đã phối hợp với công an lục lọi hồ sơ lưu trữ, đối chiếu chữ viết và thu thập các tư liệu liên quan. Cuối cùng, sự thật cũng được "phơi bày" ra ánh sáng
Hoá ra, người cầm giấy nợ đến chính quyền là ông Quách Kiến Anh, hậu duệ của gia tộc họ Quách từng giàu có "nức tiếng" tại địa phương. Nhiều thập kỷ trước, trong giai đoạn Trung Quốc gặp khó khăn, ông nội của ông Quách Kiến Anh đã bán phần lớn tài sản của gia đình để "donate" cho chính quyền.
Cảm kích trước nghĩa cử đó, chính quyền địa phương khi ấy đã viết giấy nợ và cam kết sẽ hoàn trả lại số tài sản cho gia đình ông. Nói đơn giản là khoản tài sản mà gia đình họ Quách đóng góp không phải "cho không" mà có văn bản ghi nhận đàng hoàng. Kể từ đó, tờ giấy nợ được ông nội Quách Kiến Anh cất giữ cẩn thận như báu vật
Tuy nhiên, sau khi "xả" hết gia sản để giúp đỡ chính quyền, cộng thêm biến động của thời cuộc, gia tộc họ Quách dần "nghèo đi trông thấy". Đến đời cha của ông Quách Kiến Anh, gia đình chỉ còn sống bằng nghề làm ruộng. Trong một lần dọn nhà, cha ông tình cờ tìm lại được tờ giấy nợ này. Nhưng mãi đến trước khi qua đời, ông mới kể lại toàn bộ câu chuyện cho con trai và tiết lộ nơi cất giữ văn bản.
Dù biết đến sự tồn tại của khoản nợ, Quách Kiến Anh trong nhiều năm không có ý định tìm đến chính quyền vì nghĩ bản thân vẫn đủ sức làm để nuôi gia đình. Chỉ đến khi già yếu và cuộc sống ngày càng "stress", ông mới mang tờ giấy nợ đến cơ quan chức năng và quyết định công khai chuyện này
Ông Quách cho biết, điều ông mong muốn không chỉ là tiền được hoàn trả mà còn là sự ghi nhận đối với những đóng góp của gia đình trong quá khứ. Nếu câu chuyện cha ông kể là sự thật, ông hy vọng nghĩa cử năm xưa của tổ tiên sẽ không bị lãng quên.
Bên cạnh đó, số tiền ghi trên giấy nợ cũng có thể giúp gia đình cải thiện cuộc sống và giảm bớt những khó khăn đang phải đối mặt. Chính vì vậy, ông mới quyết định mang tờ giấy nợ đến chính quyền địa phương để làm rõ.
Sau quá trình xác minh, chính quyền địa phương xác nhận tờ giấy nợ mà ông Quách cầm là hợp lệ 100%
Theo đó, sau khi quy đổi theo giá trị tiền tệ và mức biến động kinh tế giữa hai thời kỳ, Quách Kiến Anh được hoàn trả khoảng 80.000 NDT (hơn 310 triệu đồng). Bên cạnh đó, gia đình ông còn nhận được thư cảm ơn từ chính quyền cùng cam kết hỗ trợ giải quyết những khó khăn trong cuộc sống.
Cầm trên tay khoản tiền được hoàn trả và lá thư tri ân, Quách Kiến Anh không giấu được sự xúc động . Với ông, điều ý nghĩa nhất không nằm ở giá trị vật chất mà ở việc những đóng góp của tổ tiên cuối cùng đã được ghi nhận.
Nguồn: soha.vn