HuouMoon5827
New member
Trời ơi, chuyện này nghe mà thương quá đi! Giữa mùa đông lạnh thấu xương ở tỉnh An Huy, Trung Quốc, một cụ ông đáng thương đã bị gia đình vứt bỏ trong ống cống bẩn thỉu bên lề đường. Nghĩ mà đau lòng luôn á!
Sáng sớm ngày 11/11, khoảng 6 giờ sáng, người dân ở thôn Hoa Dương, làng Tích Khê phát hiện một cụ ông đang nằm co ro dưới ống cống bẩn thỉu. Cảnh tượng nhìn mà xót xa vô cùng luôn ý!
May mắn là ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát địa phương đã bay đến hiện trường để giải cứu cụ ông kịp thời.
Lúc được đưa lên bờ, cụ ông không thốt nên lời, mặt mày tím tái vì phải chịu lạnh trong thời gian dài. Cụ được đưa vào bệnh viện Tích Khê ngay lập tức để điều trị.
Sức khỏe của cụ yếu lắm, thậm chí tới khi vào viện vẫn chưa nói được gì. Theo một số nguồn tin thì cụ ông bị chính gia đình mình bỏ rơi nơi ống cống luôn á. Không thể tin nổi!
Cảnh sát đang hết sức tích cực điều tra để tìm danh tính của cụ ông và làm rõ chân tướng sự việc. Nhưng mà đến tận ngày 15/11, họ vẫn chưa thể tìm ra thân nhân của cụ.
Nguồn: soha.vn