Cụ ông bán vé số khuyết tật chở mì tặng đồng bào lũ lụt, lời năn nỉ khiến ai cũng phải rơi nước mắt

MiuCandy3955

New member
Đoạn clip gần 2 phút quay lại cảnh một cụ ông bị khuyết tật cả hai tay chân, ngồi xe lăn chở theo cả thùng mì, thùng sữa đến điểm tập kết hàng cứu trợ cho bà con vùng lũ đang viral khắp MXH. Ai xem cũng phải xúc động mạnh luôn á!



Chuyện xảy ra sáng 21/11 vừa rồi tại một điểm tập kết ở Đắk Lắk nè. Cụ ông khuyết tật ngồi xe lăn bất ngờ xuất hiện, chở theo mấy thùng sữa, mì rồi hỏi các bạn tình nguyện viên: "Mọi người đi đâu đây? Cho tôi gửi hàng cho Krông Bông và Phú Yên được không? Cho Krông Bông một nửa, Phú Yên một nửa được không?... Bà con mình khổ lắm..."

Nghe mà thương quá trời luôn! Các bạn tình nguyện viên cứ liên tục cảm ơn thay bà con vùng lũ. Theo người quay clip thì cụ đã đến đoàn từ thiện tới 3 lần rồi á. Mặc dù đoàn đã đưa đồ cứu trợ tới Krông Bông từ trước rồi, nhưng mọi người vẫn hứa sẽ tìm cách chuyển phần hàng của cụ đến quê hương của ông.



Không chỉ gửi mì, sữa thôi đâu, cụ ông còn rút từ trong túi ra 1 triệu đồng và năn nỉ: "Cho tôi gửi ra ngoài kia, 500 gửi Krông Bông, 500 gửi Phú Yên.." Nhưng các bạn trong đoàn nhanh chóng từ chối, không nhận tiền mặt, chỉ nhận hàng cứu trợ để gửi cho bà con thôi.

Theo báo Thanh Niên, người đăng clip cho biết ở địa phương ai cũng gọi ông là chú Dũng. Chú bán vé số kiếm sống, tính cách thật thà, chân chất nên ai cũng thương. Suốt bao nhiêu năm nay, dù Bắc - Trung - Nam có đợt vận động nào, hay nơi nào tập kết hàng cứu trợ, chú đều đến đóng góp hết. Respect chú quá đi!



Về khoản tiền chú năn nỉ được gửi cho bà con, người đăng clip kể thêm: "Chú đưa mì tôm, đưa sữa. Còn tiền thì tụi mình không nhận được. Tội lắm. Nhưng chú cứ khăng khăng. Mà đâu chỉ mình tụi mình, ở chỗ khác chú cũng mang tới".

Người dân vùng lũ cần cứu trợ gì?

Dạo này hàng nghìn chuyến xe chở đồ từ khắp cả nước đã đổ về Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa. Tuy nhiên để hàng cứu trợ phát huy hiệu quả tối đa thì cần điều phối hợp lý nha các bạn!

Theo báo Vnexpress, bà Võ Thị Kim Oanh - Phó ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết ngoài thực phẩm, dựa trên tình hình thực tế thì bà liệt kê danh mục những vật phẩm người dân đang "khát" nhất:

Dụng cụ vệ sinh: Xô, thùng đựng nước cỡ lớn (trên 15 lít) để trữ nước sạch sinh hoạt và dọn rửa bùn non; đèn pin, đèn tích điện để chiếu sáng khi lưới điện chưa khôi phục.

Y tế: Thuốc chữa cảm cúm, đau đầu, tiêu hóa, trị ghẻ lở, nấm da, đau mắt, dầu gió, bông băng gạc. Thuốc sát khuẩn, khử trùng Cloramin B để xử lý nguồn nước và môi trường.

Đồ dùng cá nhân: Quần áo ấm, chăn màn, đồ lót, băng vệ sinh phụ nữ, tã sữa, bỉm cho trẻ em.

Vật dụng vệ sinh cá nhân: Bàn chải, kem đánh răng, dầu gội đầu, dầu tắm, xà phòng, nước/gel rửa tay, giấy ướt, khăn mặt, khăn tắm.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top