Cụ ông bán rau ngoài chợ bỗng hot rần rần, hàng triệu người "rơi nước mắt" vì lý do đặc biệt này

Panda2k73075

New member
1cd8519a13782be97a20.jpg


Ở một phiên chợ rau quê mùa bình yên, ai ngờ lại có một cụ ông khiến hàng triệu netizen phải "điên đảo"

a4fb14c9b763daf7e387.jpg


Tại chợ rau của một ngôi làng thuộc huyện Đài Nhi Trang, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, gian hàng của một cụ ông có vibe cực đặc biệt. Tay phải cụ cầm những bó rau tươi rói, còn tay trái thì cầm cọ vẽ nên những bông hoa mẫu đơn, hoa thược dược và hoa mai siêu rực rỡ trên giấy luôn á

Tờ Cover News đưa tin, câu chuyện về "Van Gogh phiên bản chợ rau" này đã làm chao đảo hàng triệu người trên mạng xã hội không ngoa.

Video về cụ ông được đăng tải lên đã cán mốc hàng triệu view nhanh như chớp. Cụ cho biết tên mình là Lý Vân Hiệp và hội họa chính là tình yêu của cụ suốt hơn 60 năm trời. Nhiều người xem video bày tỏ mong muốn mua tranh của cụ để "chốt đơn" ủng hộ giấc mơ hội họa. Tuy nhiên, ông Lý và gia đình mong mọi người đừng mua tranh kiểu bốc đồng quá nhé. Họ hy vọng "chỉ những người thực sự yêu thích tranh mới mua, đó cũng là sự công nhận xịn xò dành cho ông Lý"

d1cfa0cfd81cd44d87a2.jpg


Cháu gái của ông Lý, cô Hầu, chia sẻ: "Cậu tôi bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ, nhưng hội họa đã trở thành ánh sáng cuộc đời cậu luôn". Cô Hầu kể thêm, ông Lý bán rau để mua dụng cụ vẽ, nuôi gà, trồng hoa để tìm nguồn cảm hứng sáng tác. Cụ đã kiên trì với niềm đam mê này suốt gần 60 năm rồi đấy. "Nhờ vẽ tranh nhiều năm mà cậu tôi ngày càng minh mẫn hơn ý", cô Hầu nói.

"Tôi thích vẽ hoa mai nhất, mai nở rộ trong giá rét, chúng tôi làm nghệ thuật cũng vậy", ông Lý chia sẻ, dù khó khăn đến mấy cũng phải nở hoa, hơn nữa còn phải nở rộ thơm ngát nữa chứ

Cô Hầu giới thiệu, cậu mình năm nay 71 tuổi, sinh ra tại một ngôi làng ở huyện Đài Nhi Trang, thành phố Tảo Trang, tỉnh Sơn Đông. Lý Vân Hiệp là bút danh cụ tự đặt cho mình ngầu lòi, tên thật là Lý Doãn Đường. Một cán bộ thôn xác nhận ông Lý đúng là người trong thôn và đã mê hội họa từ lúc 10 tuổi rồi.

"Mẹ tôi kể rằng, cậu tôi bị sốt cao khi hơn 1 tuổi, não bị tổn thương. Sau đó, cậu nói năng khó khăn, đi lại xiêu vẹo, cả đời không lập gia đình, cũng không có con cái", cô Hầu kể. Ông Lý bắt đầu học vẽ từ năm 12 tuổi, khi thấy người khác vẽ ở làng bên. Về nhà, cụ lấy cành cây vẽ trên đất, trên tường, có thể coi là "tự học thành tài" chuẩn không cần chỉnh luôn. Để vẽ tranh phong cảnh, cụ xem tranh trên lịch cũ rồi bắt chước, gà vịt trong làng cũng là đối tượng cụ thường vẽ nè.

Cháu gái cho biết, hiện tại ông Lý là người được bảo trợ xã hội và được thôn quan tâm chăm sóc. "Cậu tôi sống một mình, sức khỏe yếu, không làm được nhiều việc nông, nhưng nhờ vẽ tranh lâu năm nên đầu óc ngày càng minh mẫn hơn hẳn".

4 năm trước, cô Hầu tình cờ quay lại câu chuyện về cậu mình và những bức tranh rồi đăng lên mạng. Câu chuyện đã nhận được vô vàn yêu thương từ cư dân mạng và nhiều người xa lạ đã khen ngợi tranh của ông Lý hết lời. "Tôi đọc từng lời khen cho cậu nghe và cậu vui lắm luôn. Thời gian trôi qua, tôi thấy ánh mắt cậu cũng ngày càng sáng hơn nữa"

61033806d31fb04659e1.jpg


980bad7f283b1ad9ad87.jpg


Tác phẩm của "Van Gogh của chợ rau" đỉnh thế này đây

Ông Lý còn khoe tấm danh thiếp của mình, chỉ vào bản thân và cười tươi nói: "Người đứng đầu giới họa sĩ Trung Quốc". Nói về tấm danh thiếp này, cô Hầu có chút ngại ngùng: "Đây là do cậu tự làm á. Mấy năm nay tôi đã giấu đi không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cậu cũng lại lấy ra một cái mới"

Cảnh này cũng được đăng lên mạng nốt. Ban đầu, cô Hầu lo lắng mọi người sẽ nghĩ cậu mình quá tự cao, nhưng sau khi đọc bình luận của cư dân mạng, cô thấy ấm lòng vô cùng. Có blogger cho rằng, tấm danh thiếp thể hiện sự dám dấn theo đuổi ước mơ của ông Lý mà. Một số người khác nhận xét: "Quầy hàng bán một nửa là rau, một nửa là tranh, thực chất là sự cụ thể hóa của cuộc sống và ước mơ đấy". Có người còn khen ngợi: "Nỗi khổ của cuộc sống không thể dập tắt được khí chất của người nghệ sĩ"

"Thực ra, câu chuyện của cậu tôi đã được nhiều người biết đến từ lâu rồi. Mỗi khi câu chuyện hot trở lại, lại có người muốn mua tranh của cậu", cô Hầu nói. Ông Lý cho biết cụ không cần sự thương hại đâu, tranh của cụ nên thuộc về những người thực sự yêu thích chúng thôi. Cụ cũng mong mọi người đừng mua tranh kiểu bốc đồng nhé.

7c9a77966dba893c315f.jpg


Cô Hầu thường khuyên những người muốn mua tranh: "Hãy suy nghĩ kỹ, vài ngày nữa hãy quyết định nha". Cô cũng chia sẻ, trước đây có một số người muốn tổ chức quyên góp cho cậu mình. Ngoài ra, cũng có những người hảo tâm mua màu vẽ, cọ vẽ tặng cậu nữa. Vì lịch sự, cô và gia đình hầu như đều tặng quà đáp lễ lại cho những người này luôn.

Người cháu chia sẻ, cậu mình cả đời chịu nhiều khổ cực, bị không ít người chế giễu, nhưng cụ vẫn kiên trì vẽ tranh, làm điều mình thích. Nếu chỉ đơn thuần bán tranh của ông Lý thì không có nhiều ý nghĩa lắm. Chỉ khi những bức tranh này đến tay người thực sự yêu thích chúng, ông Lý được công nhận thì mới có ý nghĩa thật sự.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top