Chuyện tình tuổi xế chiều này mà kể ra thì drama hơn cả phim truyền hình luôn các bạn ơi!
Theo SCMP, cụ ông 97 tuổi ở Singapore này từng lập công ty hóa chất từ đầu những năm 1960 và giờ vẫn ngồi ghế chủ tịch cực ngầu. Năm 1950, ông kết hôn và có ba con trai với người vợ đầu.
Nhưng plot twist bắt đầu từ năm 1971, khi ông có mối quan hệ với nữ thư ký của mình. Hai người còn có một con chung nữa. Vợ ông biết chuyện nhưng không ly hôn, và bà qua đời vào năm 2014.
Hai năm sau khi vợ mất, nữ thư ký chuyển đến sống cùng cụ ông và gia đình người con trai thứ hai. Đến giữa năm 2021, hai người thông báo sẽ kết hôn vào ngày 11/6 cùng năm. Và đây là lúc drama bắt đầu nổ tung!
Cả gia đình phản đối gay gắt. Con trai thứ hai đã nộp đơn lên tòa, yêu cầu xác định ba không còn đủ tỉnh táo để tự quyết định chuyện quan trọng thế này.
Anh cho rằng ba bắt đầu suy giảm trí nhớ sau cú ngã năm 2017. Anh nghi ngờ ba bị sa sút trí tuệ và chịu ảnh hưởng từ người bạn đời lâu năm này.
Nhưng tòa án đã vào cuộc! Kết quả đánh giá y khoa cho thấy cụ ông tuy có vài dấu hiệu suy giảm nhận thức nhẹ, nhất là về trí nhớ ngắn hạn, nhưng vẫn hiểu rõ mọi thứ và có thể tự đưa ra quyết định về hôn nhân cũng như tài sản.
Thẩm phán Shobha Nair chốt luôn: không thể kết luận ai đó mất năng lực chỉ vì tuổi tác, ngoại hình hay cách nói chuyện. Những biểu hiện như nói chậm, cần nhắc lại thông tin là chuyện bình thường ở người cao tuổi mà.
Điểm đáng chú ý là người con trai không phản đối khi ba bổ nhiệm mình làm tổng giám đốc công ty năm 2019, nhưng sau đó lại nói ba mất năng lực nhận thức Sus quá ha!
Tòa án cũng không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy nữ thư ký thao túng hay lợi dụng cụ ông về tài chính. Thẩm phán còn ghi nhận mối quan hệ của hai người đã kéo dài tới năm thập kỷ rồi, không phải chuyện một sớm một chiều đâu nhé!
Thẩm phán Shobha Nair phân tích sâu xa: những người con từng chứng kiến nỗi đau của mẹ khi biết chồng có người thứ ba chắc vẫn còn bị ảnh hưởng tâm lý. Vì vậy họ khó chấp nhận quyết định tái hôn có thể làm thay đổi cán cân trong gia đình.
Cuối cùng, tòa bác đơn của người con trai, xác định cụ ông vẫn đủ năng lực tự quyết định. Thẩm phán nhấn mạnh vai trò của tòa là xác định xem lựa chọn có phải ý chí tự nguyện hay không, chứ không phải phán xét có hợp lý hay được xã hội chấp nhận không.
Nhưng chưa hết đâu! Sau tranh chấp này, cụ ông còn khởi kiện ngược lại người con trai thứ hai, đòi hoàn trả 3,8 triệu đô la Singapore liên quan đến tài sản công ty, đồng thời kiện luôn cháu trai vì không chịu dọn khỏi nhà. Những vụ kiện này vẫn đang được giải quyết. Người con trai thứ hai cũng đã kháng cáo phán quyết về năng lực nhận thức của ba mình.
Drama to như vầy mà vẫn chưa hết, các bạn ơi!
Nguồn: saostar.vn