Nhiều gia đình cứ tưởng bố mẹ vẫn khỏe re vì hằng ngày vẫn tự đi chợ, tập thể dục hay chém gió với hàng xóm. Nhưng hàng loạt vụ việc người già tự dưng ra khỏi nhà rồi đi luôn sang tỉnh khác mà không biết đường về đã cho thấy khoảng cách giữa "còn minh mẫn" và "mất phương hướng đột ngột" mỏng manh đến mức nào.
Khi bố mẹ bắt đầu có dấu hiệu "lúc nhớ lúc quên", thì việc con cái chủ động phòng ngừa từ sớm chính là điểm tựa an toàn nhất cho đấng sinh thành đó các bạn ơi!
Cụ ông 92 tuổi mang theo 7 cây vàng đi lạc trong đêm
Ngày 3/10, Công an TP Hải Phòng cho biết lực lượng Công an phường Gia Viên vừa kịp thời hỗ trợ một cụ ông cao tuổi bị lẫn, đi lạc lúc tối mịt. Quá trình tiếp cận, các anh phát hiện trong người cụ H. (sinh năm 1934, trú tại phố An Đà, Hải Phòng) mang theo tận 7 cây vàng SJC và 2 triệu đồng tiền mặt nhưng không nhớ địa chỉ nhà hay thông tin cá nhân gì luôn. Sau khi đưa cụ về trụ sở an toàn, lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh và liên hệ gia đình đến đón cụ H. về, đồng thời bàn giao lại toàn bộ tài sản.
Trước đó, ngày 10/9, Công an xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ cũng tiếp nhận một cụ ông ở Mê Linh, Hà Nội ngồi bên đường trong tình trạng mệt mỏi, tinh thần không ổn định. Nhờ đối chiếu dữ liệu dân cư, lực lượng chức năng đã làm rõ danh tính và liên lạc cho người thân đến đưa cụ về nhà. Qua trao đổi, gia đình cho biết cụ ông đã đi lạc từ nhiều tháng trước và người nhà từng tổ chức tìm kiếm ở nhiều nơi nhưng không có kết quả. Thương quá trời!
Tương tự, vào tháng 11/2025, ông Hoàng Văn Liêm (sinh năm 1940, Hà Nội) đi lạc tới tận Phú Thọ và chỉ nhớ mình tên "Liêm", quê ở khu vực Chương Mỹ nhưng không nhớ địa chỉ cụ thể hay số điện thoại người thân. Lực lượng chức năng đã phải tra cứu Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mới xác định được thông tin để đưa ông về với gia đình.
Ba câu chuyện mang những hoàn cảnh khác nhau nhưng đều gửi đến một thông điệp đáng suy ngẫm vô cùng. Người cao tuổi vẫn đủ sức tự di chuyển những quãng đường cực xa, nhưng chỉ một phút suy giảm trí nhớ ngắn hạn đã khiến họ hoàn toàn mất phương hướng và không thể tự tìm đường về nhà nữa.
Khi bố mẹ bắt đầu "lúc nhớ lúc quên", con cái nên làm gì?
Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Hải, Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, người cao tuổi thỉnh thoảng quên tên người quen hay vị trí để đồ rồi sau đó nhớ lại là hiện tượng sinh lý bình thường nha. Dấu hiệu đáng lo ngại chỉ xuất hiện khi sự suy giảm nhận thức bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày.
Theo các chuyên gia y tế, gia đình cần đặc biệt chú ý nếu bố mẹ thường xuyên quên thông tin mới, gặp khó khăn khi làm những việc quen thuộc hàng ngày hoặc đi lạc ngay tại khu vực mình sinh sống. Hành vi đi khỏi nhà rồi không tìm được đường về là dấu hiệu cảnh báo suy giảm nhận thức rõ rệt rồi đó, không nên được giải thích bằng lý do đơn giản kiểu "già rồi nên lẫn" được các bạn ơi!
Viện Lão khoa Quốc gia Mỹ (NIA) cùng Tổ chức Sa sút trí tuệ Úc (Dementia Australia) đều khuyến nghị người có nguy cơ đi lạc nên mang theo "thẻ thông tin nhận dạng" với tên, địa chỉ, số điện thoại người chăm sóc và ảnh gần nhất để hỗ trợ tìm kiếm khi xảy ra sự cố.
Nguồn: soha.vn