Trời ơi, sự việc này nghe mà xót xa quá đi! Một cụ ông 91 tuổi ở Ý đã không may qua đời khi đang cố gắng "vượt ngục" khỏi viện dưỡng lão bằng cách tự mình buộc dây và trèo xuống từ tầng 3
Cụ Mario Finotti được các nhân viên ca sáng lúc 6h30 phát hiện trong tình trạng treo lơ lửng ở ban công tầng 3 tại một viện dưỡng lão ở thị trấn Papozze, phía nam Venice nước Ý.
Theo lời giám đốc viện dưỡng lão, cụ Mario mới chuyển đến đây khoảng một năm trước thôi.
Ông Luca Avanzi - giám đốc của Care home Opera Pia Francesco Bottoni chia sẻ với Corriere della Sera: "Chúng tôi vô cùng sốc trước sự việc này. Cụ Mario Finotti vẫn rất khỏe mạnh và không hề mắc bệnh gì cả đâu".
"Tuần trước, cháu gái của cụ còn gọi video nói chuyện với bác sĩ tâm lý và cho biết ông vẫn rất vui vẻ nữa cơ mà", ông Avanzi nói thêm.
Cụ Mario được tìm thấy trong tư thế treo lơ lửng tại tầng 3 với tấm khăn trải giường buộc quanh thắt lưng. Cụ ông đã qua đời do bị trượt chân, khiến tấm khăn thít chặt vào cơ thể và gây nát phổi
Các nhân viên y tế cho rằng nguyên nhân có thể do cụ Mario bị stress và cô đơn vì đại dịch COVID-19, nên đã tìm cách trốn về ngôi nhà của mình - nơi được biết là ở rất gần viện dưỡng lão.
Nguồn: soha.vn