Dân mạng Ả Rập Xê Út đang "dậy sóng" khi cho rằng đám cưới này chẳng khác gì "buôn bán trẻ em" và "mại dâm" luôn á
Cụ ông Haider Bin Ali Masrahi vẫn còn bực tức lắm khi kể lại đêm tân hôn với cô vợ bé Shareefa Ali Shuwai: "Về đến nhà chồng, em ấy lao thẳng vào phòng rồi khóa cửa bên trong luôn. Mãi đến sáng hôm sau, khi hai chú của em ấy tới đón về thì mới chịu mở cửa". Để có được cuộc hôn nhân này, cụ đã phải bỏ ra tận 7.500 bảng Anh (khoảng 220 triệu VNĐ) cho gia đình nhà gái đó
Plot twist là bố mẹ Shareefa cũng không muốn cho cụ Masrahi đưa con gái về, nhưng lại nói với "con rể mới" rằng họ không thể trả lại số tiền đó được.
Dù đã dọa sẽ kiện tụng ầm ĩ, nhưng cuối cùng hai bên cũng tự giải quyết ổn thỏa rồi. Tuy nhiên, cụ Masrahi vẫn khăng khăng mình là "nạn nhân": "Em ấy không phải 15 tuổi như mọi người đồn đâu. Em ấy đã 25 tuổi và đủ lớn để tự quyết định cho mình rồi. Tôi bị gia đình họ lừa đấy"
"Chả có gì sai khi tôi lấy vợ cả. Tôi vẫn còn sung sức và phong độ lắm. Tôi đã quyết định sẽ cưới vợ mới thôi".
Còn về phía cô gái trẻ thì lại có câu chuyện khác. Shareefa giải thích rằng cả gia đình đồng ý với cuộc hôn nhân "sắp đặt" này là vì "tình trạng sống quá thảm" của họ, và đây là cách duy nhất để thoát nghèo
Shareefa sống cùng bố mẹ và 12 anh chị em trong một túp lều tranh ở làng Al-Hurath nghèo khó phía Tây Nam Ả Rập Xê Út, gần biên giới Yemen.
"Chúng cháu thiếu những thứ cơ bản nhất để sống có phẩm giá.... Không có nhà cửa đàng hoàng hay an toàn, cũng chẳng được đi học... Hiếm khi được ăn thịt bò, trừ khi có người tốt bụng cho. Em gái em trai cháu không có đồ chơi, chẳng có gì cả".
"Mỗi khi trời mưa, bố phải đưa bọn cháu sang nhà hàng xóm để khỏi bị ướt luôn"
"Bố cháu không có giấy tờ tùy thân vì không làm được thủ tục hành chính, còn bọn cháu cũng chẳng biết tương lai sẽ thế nào".
Và đây không phải lần đầu cụ Marsahi "làm loạn" đâu nha!
Nguồn: soha.vn