Cụ ông 86 tuổi cưới bạn gái của con trai sau 1 tháng con mất: Nghe xong chỉ biết rơi nước mắt

Cụ ông 86 tuổi khẳng định với người yêu cũ của con trai đã khuất là "tình yêu đích thực", còn khẳng định cô ấy "tự nguyện chăm sóc tôi" chứ không phải vì tiền bạc gì đâu nha!

Câu chuyện về cụ ông họ Bạch 86 tuổi đang sống tại Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc kết hôn với bạn gái của con trai đã mất để tránh bị đưa vào viện dưỡng lão hiện đang làm dậy sóng cộng đồng mạng khắp nơi.

Theo đó, vợ cụ đã qua đời từ năm 2022. Đến tháng 2/2025 vừa rồi, con trai cụ cũng ra đi vì căn bệnh gan hiểm nghèo. Plot twist là chỉ sau đúng 1 tháng, cụ Bạch đã đăng ký kết hôn với bạn gái của con trai mình - chị Vương, kém cụ tới 33 tuổi luôn!

56bf2686799d8789e78d.png


Con gái nổi đóa phá banh nhà bố sau đám cưới bất ngờ

Năm ngoái, khi còn đang hẹn hò với con trai cụ Bạch, chị Vương đã chuyển về sống chung như người một nhà. Chị cũng tâm sự rằng luôn yêu thương cha của bạn trai như cha ruột của mình.

Chính vì thế, khi phát hiện con gái cụ Bạch định đưa bố vào viện dưỡng lão để chiếm nhà cho thuê kiếm lời, chị Vương đã quyết định kết hôn với cụ để trở thành người giám hộ hợp pháp, ngăn không cho cụ phải rời khỏi căn nhà này.

Ngay sau đám cưới, con gái cụ Bạch tức điên lên, đến tận nhà phá cửa, cắt luôn cả điện nước để bố và mẹ kế không thể sống yên ổn. Cô cho rằng chị Vương kết hôn với bố mình chỉ vì ham tài sản thôi.

Chính quyền địa phương, hội phụ nữ và cả công an đều vào cuộc hòa giải nhưng chẳng ai chịu ai. Nhiều người khuyên cụ nên đi chỗ khác nhưng drama ở chỗ ngôi nhà đang đứng tên vợ đầu đã mất của cụ, muốn chuyển quyền sở hữu thì phải có chữ ký con gái - mà đang cãi nhau thì ai chịu ký đâu!

Nói về vợ mới, cụ Bạch khẳng định chị Vương chưa bao giờ muốn chiếm tài sản của mình. Thậm chí mọi chi tiêu hàng ngày đều tự bỏ tiền túi ra lo. Chị Vương luôn "tự nguyện chăm sóc tôi" mà không đòi hỏi gì cả.

"Cô ấy đối xử tốt với tôi xuất phát từ tình yêu đích thực", cụ ông chia sẻ và cho biết sẽ để lại tài sản cho bất kỳ ai chăm sóc cụ trong những năm tháng cuối đời.

a1c2f8f0cd5ec69eec59.png


Chuyên gia lên tiếng: Người già thiếu tình thương dễ tin người đối xử tốt

Zeng Yuru, chuyên gia tâm lý tại thành phố Quảng Châu phía nam, cho biết khi không được con cái quan tâm, người cao tuổi thường có xu hướng tin tưởng bạn đời hoặc bất kỳ ai đối xử tốt với họ.

Luật sư Lin Cunbao từ Công ty luật Quảng Đông Baohui cũng nhận định rằng bà Vương - vợ mới của cụ Bạch không chỉ có quyền thừa kế mà còn có nghĩa vụ phải chu cấp và chăm sóc cụ.

Netizen chia phe tranh cãi nảy lửa

Câu chuyện về gia đình cụ Bạch đã thu hút sự chú ý cực lớn trên mạng. Team thông cảm comment: "Dù sao cụ đã già rồi, tuổi gần đất xa trời nên cần một người bầu bạn hơn là tình yêu lãng mạn. Thử nghĩ mà xem, vợ mất, con trai mất, con gái bất hiếu thế kia, chắc ai cũng sẽ làm như cụ thôi".

Nhưng cũng có người không đồng tình: "Dù hoàn cảnh khó khăn thế nào thì mình cũng không thể chấp nhận việc cưới bạn gái của con trai chỉ sau 1 tháng con mất. Không vào viện dưỡng lão thì có thể thuê người giúp việc hoặc tìm một bà cụ nào đó chứ. Mối quan hệ bố chồng - con dâu bỗng chốc thành vợ chồng thật sự không ổn!"

Còn bạn thì nghĩ sao về chuyện này?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top