Cụ ông 85 tuổi cắt nát 21.000 USD, vợ chồng con trai mất 3 tháng ráp lại từng mảnh

NangDev6135

New member
3eb7f1e8525843a0e192.jpg


Chuyện nghe qua tưởng drama phim ảnh nhưng lại có thật 100% ở Trung Quốc nè! Một cặp vợ chồng trẻ đã phải ngồi dán tiền như làm puzzle trong 3 tháng trời để cứu vãn số tiền 140.000 Nhân dân tệ (tầm 21.252 USD luôn á) bị bố chồng 85 tuổi cắt nát tan tành

5ddabdaf2eacc3d2df29.jpg


Chuyện là thế này, cụ ông họ Chen bán nhà ở thành phố An Sơn (tỉnh Liêu Ninh) được 200.000 Nhân dân tệ hồi năm ngoái rồi giữ chặt số tiền này bên mình. Nhưng vì một cơn hoang tưởng, cụ lại nghĩ có người sẽ lấy mất tiền của mình, nên tháng 10 năm ngoái cụ đã... cắt luôn 140.000 tệ thành vụn nát ✂️

"Con ơi, bố cắt tiền rồi, bây giờ không ai lấy được nữa đâu" - cụ Chen nói với con trai như thể vừa làm một việc thiện lắm ý

e189c9590b1d80dda50b.jpg


Nhận tin xong, cặp vợ chồng trẻ tới ngân hàng hỏi thăm thì được nhân viên chỉ cách: ghép lại đúng nguyên trạng là nhận lại tiền nha! Thế là họ bắt đầu công cuộc "đại tu" những mảnh giấy vụn trong gần 3 tháng trời

Mỗi ngày gần 19 tiếng đồng hồ (tưởng tượng nổi không?!), hai vợ chồng anh Chen ngồi khâu vá từng mảnh giấy bé tí hon để ráp lại thành gần 1.180 tờ 100 tệ. Đến đầu tháng 1 năm nay, cuối cùng cũng xong!

Sau khi đổi được tiền mới, anh Chen đã gửi luôn vào ngân hàng cả 140.000 tệ này cộng thêm 60.000 tệ còn lại của bố... để tránh cụ lại "hành động" lần nữa chứ

Nghe hơi buồn cười nhưng thực ra đây là vấn đề khá nghiêm túc ở Trung Quốc đó! Khi những cụ già cảm thấy mình bị xa cách với gia đình, các cụ sẽ làm những hành động "khó hiểu" để giành lại quyền uy của bậc làm cha làm mẹ mà các cụ tin mình xứng đáng có



Trước đó cũng có trường hợp tương tự vào tháng 10 năm ngoái, khi một anh chàng họ Luo cũng gặp cảnh bố xé nát tiền tiết kiệm. May mắn là một ngân hàng ở Tứ Xuyên đã tình nguyện giúp anh dán lại miễn phí luôn



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top