Cụ ông 83 tuổi lên Sài Gòn tìm việc, tối ngủ gầm cầu: Sự thật khiến ai cũng bất ngờ

ChangHN3108

New member
e59846274023882aa8b4.png


Cụ ông 83 tuổi, lúc nhớ lúc quên, kể chuyện mỗi lúc một khác khiến cho cô gái trẻ phút chốc hoang mang, không biết giúp thế nào cho phải

Cụ ông 83 tuổi lang thang ngủ gầm cầu lấy nước mắt cư dân mạng

Mới đây trên TikTok, tài khoản Ly Ly chia sẻ đoạn clip giúp đỡ một cụ ông 83 tuổi, gia cảnh nghèo khó đã thu về đống tương tác khủng từ netizen.

Chị vô tình bắt gặp cụ ông nằm trên vỉa hè Sài Gòn, hành lý chỉ có mỗi chiếc balo, chân đi dép tổ ong. Khi được Ly hỏi thăm, cụ ông đáp nhà ở Phan Rang, vào Sài Gòn để kiếm tiền.

Ngày ngày ông ngủ ở dưới cầu Nguyễn Văn Cừ, tắm rửa thì vào nhờ chỗ cây xăng. Ông nghẹn ngào, đôi mắt rưng rưng nói giờ có tiền, ông chỉ ước muốn được về quê thôi

0da3730c8b8443eff6ec.png


d6772e4cc0b3da584a33.png


Thương cho hoàn cảnh, cô gái tốt bụng đã mời ông tới quán ăn gần đó và đưa ông đi mua vài bộ quần áo mới. Cụ ông không giấu nổi xúc động, móm mém thưởng thức một bữa ăn ngon lành. Cuối clip, cụ được test Covid-19 và đưa lên xe về quê.

73599af496994643952a.jpg


MTQ vất vả tìm kiếm sự thật phía sau

Tụi mình đã liên hệ với Huỳnh Thị Trúc Ly (31 tuổi, giáo viên), chính là cô gái đã giúp đỡ cụ ông trong clip trên. Chị Ly cho biết, chị gặp ông Quý trong lúc đạp xe qua đường Nguyễn Trãi (Quận 5) cách đây vài hôm. Thấy cụ nằm nhìn tội quá, chị mới vào hỏi thăm và ngỏ ý giúp ông về quê.

Tuy nhiên, trong quá trình nói chuyện và tiếp xúc, chị Ly phát hiện cụ Quý có dấu hiệu bị lẫn, lúc nhớ lúc quên, lời kể mỗi lúc một khác hẳn ra

"Lúc đó ông bảo ông ngủ dưới gầm cầu, lên đây kiếm tiền, rồi muốn về quê. Nhưng hỏi kỹ hơn thì ông bảo ông không nhớ bất kỳ thông tin gì, lúc bảo 6 người con, lúc lại 1 người con.

Kể cả nhà dưới quê cũng không nhớ địa chỉ nên mình cũng không thể bắt xe đưa ông về được. Ông nói thì rất minh mẫn, nhưng càng hỏi thì ông càng kể nhiều thông tin lặp lại trong suốt cuộc nói chuyện.

Nhưng may là ngồi nói chuyện 3 tiếng sau, ông mới chìa ra một tờ giấy, ghi số của 1 phụ xe khách đưa đón ông lên Sài Gòn", chị Ly kể lại.

e44919b20b91d9076eef.png


Từ manh mối số điện thoại trên mảnh giấy, cô gái trẻ đã gọi về nhà xe và xác nhận, cụ Quý quê Bình Thuận, mới chỉ lên Sài Gòn vào đúng ngày gặp chị Ly thôi. Hóa ra, cụ ông có người cháu trên thành phố, muốn lên gặp cháu xin chút tiền, trang trải khó khăn qua ngày

"Vợ ông bị tiểu đường, họ có 1 người con nhưng cũng có gia đình rồi. Nói chung gia cảnh cũng nghèo lắm, tháng đi nhặt ve chai được 300k mà ông cũng không muốn bán nhà nên mới lên Sài Gòn.

Nhà xe đưa số vợ ông, mình gọi thì bà nói ông đã từng vào Sài Gòn trước đó rồi, không biết ông làm gì, có thể xin tiền hay gì đó. Thời điểm ấy, cụ còn khá minh mẫn, vẫn còn tự đi xe bus được. Nhưng đợt này ông đã già rồi, bị lẫn rồi. May là phát hiện ra cụ ông kịp, chứ không có thể vài ngày tới ông phải đi lang thang, ngủ gầm cầu thật".

Cụ ông 83 tuổi được chị Ly đưa đi ăn, mua quần áo và bắt xe về quê

Sau khi xác minh được chính xác hoàn cảnh và địa chỉ nhà cụ Quý, chị Ly đã lập tức test Covid-19 và bắt xe đưa cụ ông hồi hương. Trước khi đưa cụ ra xe, chị còn đưa ông đi ăn lẩu, mua quần áo mới nữa

"Mình gọi lẩu gà với lẩu hải sản. Mình cũng không ngờ ông ăn rất ngon miệng luôn. Sau khi cụ ông về quê an toàn, vợ ông có gọi điện cảm ơn mình, bà xúc động lắm, bảo nếu không có con (chị Ly - PV) cũng không biết cụ sẽ gặp chuyện gì", Trúc Ly chia sẻ.

19522813a2db5846448f.png


95be270cede020d71c67.png


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top