Cụ ông 82 tuổi ngồi xe lăn vẫn gọi vốn thành công 1,6 tỷ: Bán 4.000 sản phẩm mà không tốn xu nào cho marketing

Trong Shark Tank, mọi thứ đều có thể xảy ra, thậm chí là những màn comeback "ngược dòng" đỉnh nhất!

Nhà sáng lập Bob Legg của Air Boss Outdoors - công ty chuyên làm đồ dùng cho hội mê săn bắn và cắm trại - năm nay đã 82 tuổi rồi các bạn ơi. Cụ ông này còn yếu đến mức phải ngồi xe lăn khi lên chương trình Shark Tank của đài NBC để gọi vốn.

Nhưng mà plot twist là những gì cụ Legg trình bày trên sân khấu lại khiến cả dàn "Cá mập" (Shark) - tức mấy ông bà nhà đầu tư nổi tiếng của show - phải há hốc mồm kinh ngạc luôn!

62f29b5f018ec20f0185.jpg


Đến với Shark Tank, ông Legg quảng bá một sản phẩm gọi vốn tên là Krapp Strapp - một loại dây đai giữ tư thế giúp hội thích săn bắn, cắm trại hay đi dã ngoại có thể cố định tư thế lâu lâu mà không bị mỏi nghỉ.

Thường thì mấy bạn đi cắm trại hay dã ngoại sẽ khá mệt mỏi khi phải "đứng tấn", nửa quỳ hoặc làm những động tác tư thế khó trong thời gian dài. Nhưng với sản phẩm chống nước và giữ tư thế Krapp Strapp này thì ez game rồi! ✨

"Bạn chỉ cần quấn nó qua eo, móc vào cái cây hoặc vật cố định nào đó rồi cứ thoải mái dựa ra sau để nghỉ ngơi hay làm việc mà không sợ mỏi", cô Keith Lindsey - đồng sáng lập của Air Boss Outdoors giải thích.

"Sản phẩm này chịu được trọng lượng lên đến 400 Pound luôn nha. Thậm chí nó còn có thiết kế túi khóa để đựng đồ dùng hoặc cả giấy vệ sinh nếu muốn đi toilet lộ thiên ngoài trời nữa đó", ông Legg nói thêm với nụ cười tinh nghịch.

Ông cụ 82 tuổi này muốn khoản đầu tư 65.000 USD, tương đương 1,6 tỷ đồng cho 10% cổ phần.

6c789e0ae804d88472d0.jpg


Điều khiến các "Cá mập" choáng váng nhất là sản phẩm của Legg đã bán được 4.000 đơn vị chỉ trong 4 tháng ra mắt mà không tốn một xu marketing hay quảng cáo nào hết!

Độ xịn xò và thực dụng của sản phẩm đã khiến cộng đồng cắm trại, dã ngoại và đi săn truyền tai nhau về Krapp Strapp, từ đó tạo nên làn sóng quảng cáo miễn phí cực mạnh.

"Bob Legg, ông đúng là một ngôi sao", nhà đầu tư Mark Cuban phải thán phục trước một ông cụ 82 tuổi ngồi xe lăn nhưng vẫn "máu lửa" khởi nghiệp thế này.

Tuy nhiên ông cụ Legg muốn đẩy nhanh hơn nữa tốc độ kinh doanh nên quyết định kêu gọi đầu tư để thực hiện thêm các chiến dịch marketing quảng bá sản phẩm.

83eb32ac2928e7060df1.jpg


"Bạn biết đấy, mọi người ngoài kia đang thành công với các chiến dịch marketing, thương mại điện tử, mạng xã hội và quảng cáo. Vì vậy tôi muốn được hợp tác để làm những điều đó, tôi muốn làm điều gì đó thú vị hơn nữa", ông Legg chia sẻ.

a05d653c20fdba0b3608.jpg


1683b1a8618c205d77b5.jpg


723f1f4c1bda3a16b616.jpg


Với mức giá 49,95 USD/chiếc, cụ ông 82 tuổi này đã thu về 200.000 USD doanh thu chỉ trong 4 tháng, hứa hẹn tiềm năng lợi nhuận khủng nếu được rót thêm vốn. Phần lớn doanh số đến từ những bài đăng trên Facebook của Lindsey với hơn 1 triệu lượt xem chỉ trong vài ngày thôi!

"Doanh số bán hàng sẽ không bao giờ nói dối", nhà đầu tư Robert Herjavec bình luận khi vô cùng ấn tượng về sản phẩm của Legg.

Tuy nhiên cả Herjavec và Kevin O'Leary đều không rót vốn cho dự án này vì cảm thấy không phù hợp với portfolio của họ.

"Cá mập" Mark Cuban cũng từ chối Legg nhưng cho biết mình sẽ chỉ đồng ý rót vốn nếu những nhà đầu tư khác đưa ra lời đề nghị quá tệ.

Vậy là 2 nhà đầu tư còn lại là Lori Greiner và Daymond John đã bắt đầu "combat" để rót vốn cho dự án của Legg. Cả 2 đưa ra deal 65.000 USD cho 35% cổ phần nhưng Legg đàm phán hạ xuống còn 33,3%. Đỉnh!

337125e6999f135abc4b.jpg


"Chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền lắm", ông cụ Legg nói đầy nhiệt huyết trên đường rời chương trình Shark Tank.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top