Chuyện drama thật sự quá đỉnh nha! Một cụ ông 82 tuổi người Singapore bị bọn lừa đảo "farming" tới 3 lần trong chưa đầy 2 tháng luôn á May mà có ngân hàng và cảnh sát kịp thời vào cuộc cứu nguy, không là bay sạch 3,7 triệu đô Singapore (tương đương hơn 68 tỷ đồng nha mọi người ơi). Hiện tại một anh thanh niên 20 tuổi liên quan đến cả 3 vụ đã bị công an "mời về trụ sở" rồi nè.
Cả series drama này diễn ra từ tháng 2 đến tháng 3. Trung tâm Chống lừa đảo Singapore đã phối hợp với Ngân hàng CIMB và Hong Leong Finance (công ty tài chính lớn nhất Singapore đấy) để bảo vệ tài sản cho cụ. Ngày 19/3, cảnh sát thông báo đã bắt được một thanh niên 20 tuổi có liên quan đến cả 3 vụ lừa đảo này.
Lần 1: Ăn đòn đầu tiên
Vào ngày 6/2, team anti-fraud của CIMB phát hiện có giao dịch "khủng" tới 2,1 triệu đô Singapore từ tài khoản của cụ ông. Lập tức Trung tâm Chống lừa đảo và CIMB vào cuộc. Team quản lý gian lận CIMB khóa luôn tài khoản để không bị mất thêm, còn Trung tâm Chống lừa đảo thì tìm con trai cụ để hỗ trợ gia đình.
Cảnh sát cho biết thu hồi được 1,3 triệu đô, số còn lại đã bị "bay màu" ra nước ngoài trước khi báo cáo lên công an rồi
Lần 2: Vừa thoát đã bị "đấm" tiếp
Hôm sau luôn (7/2), con trai cụ ông lại báo tin sét đánh: có 3 tấm séc trị giá 1,2 triệu đô do Hong Leong Finance phát hành cho 3 người lạ mặt. Trung tâm Chống lừa đảo đã yêu cầu Hong Leong Finance giữ lại các tấm séc này để kiểm tra kỹ.
Lần 3: Bị "dính hàng" lần cuối
Đến ngày 9/3, bọn lừa đảo lại quay lại "quẩy" tiếp. Lần này nhân viên chi nhánh CIMB phát hiện cụ ông đi cùng một anh lạ mặt đến chi nhánh để chuyển 1,2 triệu đô Singapore.
Nhận được "tip", Trung tâm Chống lừa đảo và công an lập tức đổ về ngân hàng. Anh thanh niên 20 tuổi bị "tóm gọn" luôn vì nghi ngờ liên quan đến vụ lừa đảo mạo danh quan chức chính phủ.
Hai cái điện thoại và một số giấy tờ dùng để phạm tội đã bị thu giữ. Anh này được cho là có liên quan đến thêm 3 vụ lừa đảo mạo danh khác vào tháng 2 và tháng 3 nữa. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.
Plot twist: Thanh niên khai gì?
Anh thanh niên này đã thú nhận đã "theo dõi" và cố tình nhắm vào cụ ông 82 tuổi sau khi biết được ông có số tiền "khủng" trong ngân hàng. Thủ đoạn của bọn này là mạo danh cảnh sát Trung Quốc gọi điện cho cụ, nói rằng cụ có liên quan đến đường dây tội phạm xuyên quốc gia, rồi yêu cầu chuyển tiền để "điều tra". Cụ ông hoảng quá nên làm theo luôn
Cảnh sát khẳng định: "Bất kỳ ai bị phát hiện có liên quan đến những vụ lừa đảo như vậy sẽ bị cảnh sát điều tra". Tại Singapore, tội mạo danh có thể bị phạt tiền và/hoặc phạt tù tới 5 năm. Tội lừa đảo thì có thể bị phạt tiền và phạt tù lên tới 10 năm luôn á!
Nguồn: kenh14.vn