SuBibi8709
New member
Rùng mình với vụ việc cụ ông 82 tuổi bị bọn lừa đảo "nhòm ngó" tới tận 3 lần chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng May mắn thay, cụ đã tránh được cú "xả hết súng" với khoản thiệt hại lên tới 3,7 triệu đô Singapore (tầm hơn 68 tỷ đồng luôn nhé) nhờ sự kịp thời lao vào của chính quyền và ngân hàng.
Câu chuyện diễn ra vào tháng 2 và tháng 3, khi Trung tâm Chống lừa đảo Singapore đã phối hợp với Ngân hàng CIMB và Hong Leong Finance - công ty tài chính "khủng" nhất Singapore - để bảo vệ tài sản cho cụ. Theo thông báo của cảnh sát ngày 19/3, một anh chàng 20 tuổi liên quan đến cả 3 vụ lừa đảo nhắm vào cụ ông đã bị "vào lồng" rồi đó.
Lần 1: Phát hiện kịp thời
Ngày 6/2, team quản lý gian lận của CIMB đã "ngửi" ra điều bất thường khi phát hiện các giao dịch trị giá 2,1 triệu đô Singapore được thực hiện từ tài khoản của nạn nhân.
Ngay lập tức, Trung tâm Chống lừa đảo và nhân viên ngân hàng CIMB cùng "ra tay". Trong khi team quản lý gian lận khóa tài khoản của nạn nhân để chặn thêm tổn thất, thì Trung tâm Chống lừa đảo đã liên hệ với con trai cụ ông để hỗ trợ.
Cảnh sát cho biết: "Khoản tiền 1,3 triệu đô Singapore đã được thu hồi và số tiền còn lại đã bị tiêu tán ra nước ngoài trước khi có báo cáo của cảnh sát". Ít ra cũng cứu được phần nào
Lần 2: Chặn đứng 3 tấm séc
Hôm sau luôn (7/2), Trung tâm Chống lừa đảo lại nhận được "tin xịn" từ con trai cụ ông rằng ba tấm séc trị giá 1,2 triệu đô Singapore đã được Hong Leong Finance phát hành cho ba người. Trung tâm đã chỉ thị cho Hong Leong Finance giữ lại các tấm séc này để "soi" kỹ hơn.
Lần 3: Bắt quả tang tại trận
Đến ngày 9/3, lũ scammer này vẫn chưa chịu "buông tha" cụ ông Lần này, cảnh sát được team điều hành chi nhánh CIMB "bấm chuông" sau khi phát hiện cụ ông xuất hiện cùng một người đàn ông lạ mặt tại chi nhánh để chuyển 1,2 triệu đô Singapore.
Nhận được "báo động đỏ", lực lượng chức năng của Trung tâm Chống lừa đảo và công an đã lập tức đến ngân hàng.
Cảnh sát cho biết: "Một nam thanh niên 20 tuổi sau đó đã bị bắt vì nghi ngờ có liên quan đến một vụ lừa đảo mạo danh quan chức chính phủ".
Hai chiếc điện thoại di động và một số tài liệu dùng để "hành nghề" đã bị thu giữ. Anh chàng này được cho là có liên quan đến ba vụ lừa đảo mạo danh quan chức chính phủ khác vào tháng 2 và tháng 3. Các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.
Lời khai của kẻ lừa đảo
Thanh niên này sau đó đã "thú nhận" đã theo dõi và cố tình nhắm vào cụ ông 82 tuổi để thực hiện hành vi lừa đảo sau khi "nghe lách" được thông tin ông có một số tiền lớn gửi ngân hàng
Chiêu trò của bọn chúng là mạo danh cảnh sát Trung Quốc gọi điện trực tiếp cho cụ ông và "dọa" rằng ông có liên quan đến một đường dây tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời yêu cầu cụ ông phải chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra. Cụ ông hoảng loạn quá nên đã làm theo mất rồi
Nguồn: soha.vn
Câu chuyện diễn ra vào tháng 2 và tháng 3, khi Trung tâm Chống lừa đảo Singapore đã phối hợp với Ngân hàng CIMB và Hong Leong Finance - công ty tài chính "khủng" nhất Singapore - để bảo vệ tài sản cho cụ. Theo thông báo của cảnh sát ngày 19/3, một anh chàng 20 tuổi liên quan đến cả 3 vụ lừa đảo nhắm vào cụ ông đã bị "vào lồng" rồi đó.
Lần 1: Phát hiện kịp thời
Ngày 6/2, team quản lý gian lận của CIMB đã "ngửi" ra điều bất thường khi phát hiện các giao dịch trị giá 2,1 triệu đô Singapore được thực hiện từ tài khoản của nạn nhân.
Ngay lập tức, Trung tâm Chống lừa đảo và nhân viên ngân hàng CIMB cùng "ra tay". Trong khi team quản lý gian lận khóa tài khoản của nạn nhân để chặn thêm tổn thất, thì Trung tâm Chống lừa đảo đã liên hệ với con trai cụ ông để hỗ trợ.
Cảnh sát cho biết: "Khoản tiền 1,3 triệu đô Singapore đã được thu hồi và số tiền còn lại đã bị tiêu tán ra nước ngoài trước khi có báo cáo của cảnh sát". Ít ra cũng cứu được phần nào
Lần 2: Chặn đứng 3 tấm séc
Hôm sau luôn (7/2), Trung tâm Chống lừa đảo lại nhận được "tin xịn" từ con trai cụ ông rằng ba tấm séc trị giá 1,2 triệu đô Singapore đã được Hong Leong Finance phát hành cho ba người. Trung tâm đã chỉ thị cho Hong Leong Finance giữ lại các tấm séc này để "soi" kỹ hơn.
Lần 3: Bắt quả tang tại trận
Đến ngày 9/3, lũ scammer này vẫn chưa chịu "buông tha" cụ ông Lần này, cảnh sát được team điều hành chi nhánh CIMB "bấm chuông" sau khi phát hiện cụ ông xuất hiện cùng một người đàn ông lạ mặt tại chi nhánh để chuyển 1,2 triệu đô Singapore.
Nhận được "báo động đỏ", lực lượng chức năng của Trung tâm Chống lừa đảo và công an đã lập tức đến ngân hàng.
Cảnh sát cho biết: "Một nam thanh niên 20 tuổi sau đó đã bị bắt vì nghi ngờ có liên quan đến một vụ lừa đảo mạo danh quan chức chính phủ".
Hai chiếc điện thoại di động và một số tài liệu dùng để "hành nghề" đã bị thu giữ. Anh chàng này được cho là có liên quan đến ba vụ lừa đảo mạo danh quan chức chính phủ khác vào tháng 2 và tháng 3. Các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.
Lời khai của kẻ lừa đảo
Thanh niên này sau đó đã "thú nhận" đã theo dõi và cố tình nhắm vào cụ ông 82 tuổi để thực hiện hành vi lừa đảo sau khi "nghe lách" được thông tin ông có một số tiền lớn gửi ngân hàng
Chiêu trò của bọn chúng là mạo danh cảnh sát Trung Quốc gọi điện trực tiếp cho cụ ông và "dọa" rằng ông có liên quan đến một đường dây tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời yêu cầu cụ ông phải chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra. Cụ ông hoảng loạn quá nên đã làm theo mất rồi
Nguồn: soha.vn